Tôi mới là mẹ chồng được 5 tháng nay mọi người ạ. Trước đây khi con trai chưa yêu, tôi cứ giục giã nó phải có bạn gái để sớm yên bề gia thất, chuyên tâm làm ăn. Vậy mà khi thằng bé có bạn gái, ngay từ lần nó đưa về nhà ra mắt, tôi đã không ưng con bé ở nhiều điểm.

Trên gương mặt con bé có 10 nét thì có tới 8-9 nét không ổn. Nào thì gò má cao sát chồng, nào thì lông mày rậm xếch lắm biểu tượng của người cao số, nào thì mũi hếch khó giữ của, nào thì tay chân rậm lông dễ ngoại tình…

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com

Dù cấm cản con trai nhưng thằng bé nhất định cướ nên tôi đành phải chấp thuận để con bé bước chân vào làm dâu.

Tuy nó mới chỉ sống ở nhà chồng vài tháng nay nhưng theo tôi quan sát thấy những nghi ngại trước đây của mình hoàn toàn có cơ sở. Không ngày nào con bé không làm tôi thấy khó chịu. Nhà ngoại cách tận 20km mà không tuần nào con bé không về nhà mẹ đẻ chơi:

“Cả tuần con đã ở bên này rồi, cuối tuần này con xin phép về nhà ông bà ngoại chơi 1 hôm nhé”.

Con dâu không biết điều, tôi nói luôn:

“Lấy chồng thì lo nhà chồng, cô định để việc gì cũng đến tay bà già này chắc”.

Tôi nói vậy mà con dâu vẫn vô tư:

“Tất cả bữa ăn ngày hôm nay con đã chuẩn bị sẵn rồi, mọi người chỉ việc hâm lại cho nóng thôi. Mẹ đừng quá khắt khe như vậy, thời nay nhà nội cũng như nhà ngoại, bố mẹ đẻ cũng như bố mẹ chồng”.

Điên tiết tôi nói thẳng luôn:

“Mẹ phải nói vậy để con nhận thức được trách nhiệm làm dâu của mình. Cuối tuần hay lễ Tết là dâu phải ở đây để chăm lo cho nhà chồng chứ không phải thích về ngoại là về”.

Lúc này con bé mới chịu im nhưng có vẻ nó cho tôi ghê gớm, quá đáng. Vì thế tôi cũng nói luôn với con bé:

“Mẹ nói để cô hay, nhà chồng mới là nhà cô, còn nhà bố mẹ chỉ là nơi cô đã sinh ra chứ không phải là nơi quay về nữa. Con gái lấy chồng thì phải quên nhà đẻ đi để chăm lo cho nhà chồng biết chưa, đừng lúc nào cũng ngoại ngoại”.

Con bé hỏi vặn lại:

“Vậy nếu con vẫn muốn về ngoại thì thế nào?”.

“Cô vẫn muốn về ngoại thì đừng trở về cái nhà này nữa”.

Khi tôi nói như vậy, con dâu có vẻ giật mình nhưng tôi mặc kệ. Là mẹ chồng tôi phải dậy nó từ thuở bơ vơ như thế cho con bé quen cái nếp sống, nếp nghĩ đi. 

Suốt từ hôm đó đến nay, con dâu tôi lầm lầm lì lì, thậm chí nó còn cố tình rơi vỡ đồ đạc. Tôi biết nó đang bực bội hoặc gián tiếp dằn mặt mẹ chồng nhưng càng như thế, tôi càng phải dậy bảo.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com