Khi đang sống êm ấm, người vợ bất ngờ đề nghị chồng ly hôn dù cô mang thai 8 tháng với lý do bản thân mắc bệnh nan y, không muốn liên lụy chồng con.
Câu chuyện hy hữu của anh Học Văn (tên đã được thay đổi) và vợ cũ là Tiểu Khánh (tên đã được thay đổi) nhanh chóng thu hút đông đảo cư dân mạng quan tâm vì “màn kịch” của người vợ.
Vào năm 2015, anh Văn (khi đó 25 tuổi) kết hôn với Tiểu Khánh (khi đó 18 tuổi) thông qua mai mối giới thiệu. Sau 1 năm tìm hiểu, cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng và có một con trai kháu khỉnh. Năm 2021, Tiểu Khánh tiếp tục mang thai đứa con thứ 2.
(Ảnh tiin)
Tưởng chừng gia đình sẽ luôn hạnh phúc, Học Văn không ngờ khi vợ đang ở tháng thứ 8 của thai kỳ thì cô đột ngột đòi ly hôn. Lý do của Tiểu Khánh là cô phát hiện mình bị ung thư, không muốn liên lụy, làm khổ chồng và con trai nên muốn tự mình giải quyết.
Sau khi suy nghĩ tới lui, cuối cùng Học Văn đã đồng thuận trước lời đề nghị của vợ. Anh chấp nhận ra đi tay trắng, để lại nhà cửa, tài sản cho vợ và thêm khoản tiền 20.000 NDT (hơn 70 triệu đồng) để vợ có thể nuôi đứa con thứ 2. Học Văn nhận trách nhiệm nuôi dạy cậu con trai đầu lòng.
(Ảnh tiin)
Nghĩ rằng việc ly hôn chỉ là tạm thời, Học Văn cũng không ngờ mình đã “lọt bẫy” của vợ. Hóa ra, Tiểu Khánh đã âm thầm sinh con và thậm chí còn tái hôn. Khi gặp lại vợ cũ, Học Văn không khỏi ngạc nhiên khi thấy Tiểu Khánh ẵm con, còn bản thân cô đang khỏe mạnh dù trước đó mang bệnh nan y. Cô cho rằng mình đã chữa khỏi bệnh và còn tiết lộ đứa con thứ 2 không phải là con của Học Văn mà của một người đàn ông họ Lý.
Khi tìm hiểu kỹ, Học Văn còn chua chát phát hiện vợ cũ không hề mắc bệnh nặng mà tất cả chỉ là màn kịch để cô có được tài sản cũng như danh chính ngôn thuận kết hôn với người đàn ông khác. Cảm giác bị lừa dối khiến người chồng cũ vô cùng tức giận. Anh đã tìm đến người chồng hiện tại của Tiểu Khánh để đối chất.
2 người đàn ông đối chất với nhau và phát hiện mình bị Tiểu Khánh lừa dối. (Ảnh tiin)
Lúc này, người họ Lý cũng ngỡ ngàng khi biết Tiểu Khánh từng có một đời chồng và có con. Khi đi đăng ký kết hôn, anh Lý mới biết vợ có một đứa con nhưng cô đã giải thích đó là con của chị gái nhưng vì lý do giấy tờ nên để là con của cô. Không nghi ngờ gì thêm, người đàn ông họ Lý tin tưởng vợ và kết hôn, cùng sinh con.
Hóa ra, 2 người đàn ông đều là “nạn nhân” của Tiểu Khánh, một người bị mất tài sản, một người cứ nghĩ vợ mình tốt đẹp. Quá ấm ức, người chồng cũ đã quyết định kiện người phụ nữ vì tội lừa dối, chiếm đoạt tài sản. Chưa biết kết quả vụ kiện thế nào nhưng hẳn đây là sự thật rất khủng khiếp, chua chát của người đàn ông này.
Câu chuyện hy hữu cũng là lời cảnh tỉnh đến nhiều người đang có ý định kết hôn. Hãy cẩn thận tìm hiểu về đối phương, từ tính cách cho đến những góc khuất mà họ cố tình lấp liếm. Như câu chuyện trên, người chồng cũ đã quá tin vợ mà không hề có chút nghi ngờ, kiểm chứng khi nghe cô mang bệnh nặng. Chưa kể, anh còn đồng thuận ly hôn khi vợ đang cận kề ngày lâm bồn thì có phải quá vô tâm? Còn người chồng sau lại có phần hời hợt khi thấy vợ đã có một đứa con mà không điều tra rõ ràng.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1