Nhìn gương mặt của hai cha con, cư dân mạng không nhịn được cười. Thân trai 12 bến nước, trong nhờ đục chịu chứ biết sao giờ.
Ai cũng nghĩ rằng, ngày cưới là sự kiện trọng đại nhất đời người, là sự khởi đầu chắc chắn, viên mãn của tình yêu đôi lứa. Chính vì vậy mà trong ngày cưới, 2 nhân vật chính là dâu rể đều không thể giấu được niềm hạnh phúc khi trong ánh mắt, nụ cười đều hiện rõ.
Ấy vậy mà chú rể sau đây lại có biểu cảm rất khác. Ngày vui của anh, đứng cạnh cô dâu xinh đẹp, anh không những không vui vẻ mà gương mặt buồn rũ rượi, tay nắm chặt tay ba. Nhìn bộ dạng của anh ngay lúc này, không chỉ khách khứa mà đến cư dân mạng cũng không nhịn nổi cười.
Hai thái cực khác nhau, cô dâu cười tươi rói còn chú rể buồn bã nắm chặt tay ba. Ảnh chụp màn hình, HKN
Đám cưới này tổ chức tại Mỹ Hào, Hưng Yên, cô dâu Thùy Dung sinh năm 2003 sánh đôi cùng chú rể Mạnh Phúc sinh năm 1995. Chú rể buồn xo, bẽn lẽn đứng nắm tay ba còn người ba thì chẳng tươi hơn chút nào, gương mặt ảm đạm nắm chặt tay con. Trái ngược với biểu cảm của cha con chú rể, cô dâu xinh xắn đứng kế bên không nhịn được cười, lấy tay che miệng tủm tỉm suốt gây nên hình ảnh vô cùng hài hước.
Được biết, cả hai đến với nhau hoàn toàn bằng tình yêu còn lý do chú rể có biểu cảm như vậy là do anh làm việc xa nhà, cảm động vì vẫn có một ngày được đứng cùng bố mẹ, với gia đình trọn vẹn chứng kiến ngày vui của ngày. Nghĩ đến những điều này, anh không cầm được nước mắt. Và ngay khoảnh khắc đó đã được ghi lại, trở thành sự hài hước khi mọi người nghĩ rằng anh bị ép buộc hay gán nợ nào ở đây.
Cô dâu xinh đẹp trong ngày trọng đại. Ảnh Beatvn
Cư dân mạng được phen bàn luận rôm rả, chưa biết sự tình thật sự thế nào nhưng ai nấy đều bật cười trước sự buồn bã, não nề của chú rể:
- Chú rể kiểu: Bố ơi con muốn về, còn ông bố kiểu khổ cho con rồi, mày thì cũng như bố mày thôi.
- Đùa chứ ông có làm chú rể được không? Không làm được bảo tôi.
- Vấn đề ở đây không phải cô dâu xinh hay không. Mà vấn đề chú rể khóc vì từ nay về sau anh không còn được bay nhảy nữa như chim vào lồng như cá cắn câu. Từ nay về sau anh phải rửa bát quét nhà, ảnh phải xin chính đồng tiền mình làm ra. Anh phải đi chơi về trước 10h đi thì đi nhưng phải cáo vợ. Suy cho cùng chắc hẳn sau này thứ anh bật được trong nhà là cái công tắc điện. Nghĩ thôi tôi còn khóc chứ huống hồ chi là chú rể, huống hồ chi bố chú rể nữa.
- Cô dâu xinh thế, ông không lấy thì để tui.
- Khóc vì hết được tự do bay nhảy các kiểu chứ sao nữa.
Đám cưới vui vẻ hạnh phúc nha mọi người. Ảnh Beatvn
Vậy là hiểu sự tình rồi nghen. Chú rể khóc vì hạnh phúc chứ không phải vì buồn khổ hay bất lực gì đâu. Tìm được nhau đã khó, để cả 2 cùng hạnh phúc và gắn bó lâu dài còn khó hơn gấp nhiều lần. Hy vọng rồi đây cưới về, cặp đôi sẽ chung sống thật hòa thuận và hạnh phúc vì cuộc hôn nhân này dựa trên tình yêu tự nguyện của cả hai mà. Dù thứ duy nhất bật được trong nhà là công tắc đi chăng nữa thì chú rể cũng nên tự biết hài lòng, yêu thương vợ con nhé.
À mà tóm lại là cư dân mạng đòi "giải cứu" chú rể, nhưng mà không cần đâu nha vì hôn nhân tự nguyện và giọt nước mắt rơi chính là nước mắt hạnh phúc đấy.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1