Trường hợp của cô gái trẻ này đã khiến rất nhiều bậc phụ huynh phải suy nghĩ, lo lắng về vấn đề giáo dục giới tính đúng cách cho con từ nhỏ.

Cháu em mới lớp 5 vậy mà có lần đi học về, mẹ nó lục cặp đã phát hiện một bức “thư tình” của cô bé cùng lớp gửi cho rồi ạ. Đọc mấy câu từ nhắng nhít mà cả nhà em được phen cười vỡ bụng, đúng là con nít bây giờ đáo để thật sự ấy. Nhớ hồi xưa học tiểu học suốt ngày chỉ chăm chăm vòi tiền mẹ mua bánh mua kẹo chứ có biết để ý bạn này, thích ngồi gần bạn kia cái gì đâu, vậy mà giờ chúng nó tinh ranh ra phết ấy ạ. Nói thì nghe có vẻ vui vậy, nhưng thời buổi bây giờ công nghệ hiện đại phát triển, tụi nhỏ được tiếp xúc nhiều với internet, sách báo, phim ảnh,… nên cũng phải đặc biệt chú ý và giáo dục giới tính cho con từ sớm các mẹ ơi, giờ chẳng giống lúc xưa nữa đâu. Thấy nhiều người cứ ngại vấn đề này nhưng thực ra vô cùng cần thiết, các mẹ có thể mua sách về tham khảo hoặc hỏi các chuyên gia tâm lý, bác sĩ,… có chuyên môn để xem nên dạy cho con thế nào cho đúng và phù hợp. Nếu không được giáo dục vấn đề này cẩn thận thì rất dễ xảy ra nhiều hậu quả tai hại, mà người phải gánh chịu là chính con cái chúng ta đấy ạ. Hôm qua xem được cái tin một cô gái 20 tuổi chủ động đình chỉ thai 7 lần mà em giật hết cả mình, nghĩ vừa giận nhưng cũng vừa thương.

Đây là một trường hợp của một cô gái trẻ tên Feng, 20 tuổi, vừa qua đã đến một bệnh viện để xin chủ động chấm dứt thai kỳ của mình. Khi thăm khám và xem hồ sơ y tế do cô mang đến, bác sĩ vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện đây là lần thứ 7 cô gái này đến bệnh viện để làm việc này. Dù hết lời khuyên ngăn nhưng Feng vẫn kiên quyết giữ nguyên quyết định của mình. Sau khi phẫu thuật, cô gái trẻ vì quá đau đớn nên thậm chí đã ngã quỵ xuống giường bệnh. Nhân viên của bệnh viện sau đó phải chú ý để giúp đỡ cô nhiều hơn vì Feng đến bệnh viện một mình, hoàn toàn không có bất cứ người thân nào bên cạnh, ngay cả bạn trai hiện tại – người đã làm cô mang thai 7 lần cũng hoàn toàn không xuất hiện.

hình ảnh

Khi chứng kiến cô gái trẻ phải chịu đau đớn một mình, nhiều người xung quanh không khỏi xót xa. Họ khuyên nhủ Feng nên suy nghĩ lại về người đàn ông này, tuy nhiên, câu trả lời của Feng khiến ai nấy cũng đều phải giật mình: “Tôi cố chịu một chút là được, không sao đâu anh ấy yêu tôi thật lòng mà”.

hình ảnh

Dù phải chủ động đình chỉ thai kỳ 7 lần, đến bệnh viện trải qua mọi đau đớn một mình không có ai chăm sóc nhưng dường như cô gái này vẫn rất mực tin tưởng vào bạn trai của mình. Đúng là không thể tưởng tượng nổi. Câu chuyện được cho là xảy ra tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Khi đăng tải lên mạng xã hội đã nhận về rất nhiều ý kiến bàn luận, ai cũng cho rằng cô gái trẻ này thực sự quá “khờ khạo” khi vẫn hết mực tin tưởng vào người đàn ông đã làm cô mang thai và phải tự đi xử lý hậu quả đến 7 lần như thế:

- Thật hết nói nổi cô gái này, sao tin tưởng một gã đàn ông như thế chứ?

- Anh ta mà yêu cô thật lòng thì đã không để cô mang thai ngoài ý muốn đến tận 7 lần, mà lại càng không bao giờ để cô trải qua đau đớn một mình như thế này đâu cô gái ơi, mong cô hãy mau chóng thức tỉnh

- Không tin được thời đại này vẫn có người mù quáng vì tình yêu như vậy đấy, người khổ nhất vẫn là phụ nữ mà thôi

- Vừa thương nhưng cũng vừa giận, sao lại đi tin tưởng loại đàn ông như thế. Anh ta để bạn đi xử lý hậu quả, chủ động đình chỉ thai tận 7 lần và tự chăm sóc mình sau đó? Thật không thể tin nổi người như thế lại yêu thật lòng đấy

- Sao không dùng biện pháp an toàn? Đúng là trẻ người non dạ, bố mẹ nhìn thấy cảnh này chắc đau lòng lắm

- Một bài học cho các bậc phụ huynh về vấn đề giáo dục giới tính sớm cho con, hãy dạy con tự biết bảo vệ bản thân mình

Câu chuyện hiện vẫn được rất nhiều người quan tâm. Cô gái này đúng là vừa đáng thương nhưng cũng không kém phần đáng trách. Thế mới thấy bố mẹ nên ý thức việc giáo dục giới tính cẩn thận cho con từ nhỏ để con biết tự bảo vệ mình. Bên cạnh đó, bài học về việc ý thức giá trị của bản thân cũng cực kỳ quan trọng, hãy dạy con luôn biết yêu thương, quý trọng mình trong mọi tình huống, đừng bao giờ vì người khác mà tự làm tổn thương cơ thể quý giá bố mẹ đã trao tặng cho con.