44 năm sau khi thực hiện IUI, họ đã phát hiện ra điều khuất tất tại bệnh viện và sau đó được hưởng 119 tỷ tiền bồi thường.

Sinh con là niềm vui sư ớng đặc biệt trong đời có lẽ cặp đôi nào cũng luôn mong mỏi, nhưng đôi khi vì lý do nào đó một số người không thể đạt được ước nguyện của mình nên phải nhờ đến những biện pháp hỗ trợ. Thật may mắn là trong thời buổi hiện đại như ngày nay, nếu không thể thụ thai tự nhiên, các gia đình vẫn có thể nhờ cậy đến những phương pháp như IVF, IUI để gia tăng tối đa hy vọng đón tin vui cho mình. Tuy nhiên, nếu không chọn lựa đúng những bệnh viện, bác sĩ uy tín, có tâm thì nguy cơ xảy ra những điều khuất tất vẫn luôn hiện hữu, điển hình như câu chuyện của cặp vợ chồng sau đây.

Cách đây hơn 40 năm, bà Cheryl cùng người chồng hiện tại – ông  Peter khi kết hôn với nhau đều đã trải qua một lần đổ vỡ. Trước đó, mỗi người đều có con riêng từ 2 cuộc hôn nhân trước nhưng khi đến với nhau, cả hai vẫn muốn sẽ tiếp tục có được một người con chung.

Điều đáng nói ở đây là ông Peter đã triệt sản nên cuối cùng, cặp vợ chồng phải nhờ cậy đến phương pháp IUI để hiện thực hóa ước nguyện của mình là tiếp tục sinh con. Họ nhanh chóng tìm được một người hiến t inh tr ùng tự nguyện đáp ứng đủ mọi tiêu chí đề ra, đó là một sinh viên đại học có vóc dáng cao lớn và ngoại hình hao hao ông Peter.

hình ảnh

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Parents

Tháng 3 năm 1977, họ quyết định tiến hành IUI và bác sĩ thực hiện kỹ thuật cho bà Cheryl là ông  John Coates III (hiện đã 80 tuổi), thủ thuật được thực hiện tại bệnh viện Central Vermont. Tháng 12 cùng năm, bà Cheryl đã sinh được một cô con gái, đặt tên là Barbara sau lần IUI thành công ngoài mong đợi, cặp vợ chồng vô cùng hạnh phúc nhưng sau 44 năm, biến cố lại bất ngờ ập tới.

Barbara hiện tại cũng đã làm mẹ và có một cậu con trai, năm 2018, con trai của cô bất ngờ bị đau hông nhưng không rõ nguyên nhân là gì. Sau khi đưa con đến bệnh viện, cô phát hiện căn bệnh của con liên quan đến di truyền. Với sự trợ giúp của một chuyên gia di truyền học đến từ Đại học Carilifornia, cô đã sử dụng một số trang web liên quan đến mẫu ADN để tìm cách chữa bệnh cho con và sau đó phát hiện một sự thật không thể ngờ. Cha ruột của cô lại chính là bác sĩ Coates – người năm đó đã tiến hành thực hiện kỹ thuật IUI cho mẹ của cô.

hình ảnh

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Sohu

Sau khi tìm hiểu và làm việc với các bên liên quan một lần nữa, mọi việc đã được sáng tỏ. Thì ra hơn 40 năm trước, bác sĩ Coates không sử dụng ti nh tr ùng của người hiến, mà đã tự ý dùng “con giống” của mình để thụ t inh cho bệnh nhân mà hoàn toàn không có sự đồng ý của gia đình họ. Vì tin tưởng vị bác sĩ này, vợ chồng bà Cheryl sau đó cũng chẳng mảy may nghi ngờ cho tới tận 44 năm sau khi sinh con, đến lúc con gái của họ vô tình phát hiện ra sự thật thì mọi người mới vỡ lẽ.

Bác sĩ Coates đã bị kiện vào năm 2018 và kết cục là ông đã phải trả cho bà Cheryl 5,25 triệu USD (khoảng 119 tỷ đồng) bao gồm tiền phạt và chi phí bồi thường cho nạn nhân. Được biết, bác sĩ này hiện cũng phải đối diện với một vụ kiện tương tự nữa tại bang Colorado. Sự việc khiến dư luận xôn xao vì không ai có thể tưởng tượng được một bác sĩ lại tự ý làm những điều trái với lương tâm nghề nghiệp như vậy.