Biết lý do đằng sau chuyện chồng cố thúc vợ sinh cho bằng được đích tôn, ai cũng thương anh.

Từ trước đến nay, câu chuyện sinh quý nam hay ái nữ đều dễ gây xích mích, nhất là những gia đình cứ khư khư đòi phải có cháu đích tôn. Hôm trước bên Trung còn có ông chồng vô cảm. Vợ đau oằn người cả ngày mới sinh được con. Thế mà vừa biết là con gái, anh bỏ ra ngoài luôn. Còn đăng lên mạng bảo xui, không muốn đặt tên con, thế là một phen hứng gạch đá dư luận.

Nhưng không phải bất cứ ông chồng mong vợ sinh được đích tôn nào cũng là người không tốt đâu ạ. Em xem trên sohu, có anh chồng ngày nào cũng bắt vợ uống soda để sinh quý nam. Biết được lý do đằng sau, chẳng ai nỡ ghét anh.

hình ảnh

Ảnh: sohu

Theo như câu chuyện em xem được, anh này cưới vợ ở tuổi ngoài 30, vợ anh cũng cỡ tuổi đó. Do đã khá lớn tuổi nên họ quyết định cưới về là sinh con luôn. Anh rất mong vợ sinh được đích tôn ngay đứa đầu lòng nên đã làm một việc khó tin. Hàng ngày, anh khệ nệ bê thùng nước soda lên cầu thang, mang về nhà bắt vợ uống.

Mục đích rõ ràng là hy vọng vợ thay đổi độ pH trong người bằng cách uống soda. Không biết ai đã bày cách cho anh nhưng nghe nói sẽ dễ sinh quý nam hơn. Trong những đoạn clip được quay lại, người chồng bắt vợ uống soda gần như cả ngày. Trong nhà, đến đâu cũng toàn thấy soda.

Nhìn vào, ai cũng thấy chán ghét anh này vì nghĩ anh gia trưởng, muốn sinh được đích tôn tới ngu người rồi. Hành vi ép vợ sinh trai, không thích ái nữ của anh khiến nhiều người bức xúc. Tuy nhiên, khi hiểu được lý do đằng sau, ai cũng thấy thương và quý anh chồng.

hình ảnh

Ảnh: sohu

Thì ra anh cố ép vợ sinh cho được đích tôn là vì anh thấy vợ cũng lớn tuổi rồi, thể chất cũng yếu. Nên nếu vợ sinh được quý nam ngay con đầu lòng thì có thể ngưng luôn, không đẻ nữa. Như vậy, sau này không lo vợ vất vả, yếu bệnh vì sinh con khi lớn tuổi. Cũng đỡ cho vợ phải chịu áp lực từ ông bà, họ hàng.

Nếu vợ không sinh được quý tử, rất có thể, ông bà sẽ tiếp tục ép sinh đứa thứ hai, thứ ba, như vậy thì bản thân anh cũng thấy rất có lỗi và thương vợ. Thôi thì anh cố ép vợ uống soda, cố sinh được một đứa rồi thôi.

Kể ra là anh đang lo và thương cho vợ mình. Đứng giữa bố mẹ và vợ, nhiều khi cũng rất khó xử. Giờ anh cố gắng để vợ sinh được đích tôn, cũng là muốn vợ về sau sống ở nhà chồng suôn sẻ. Nhất là khi nhà chồng hỏi han, người vợ lại càng lo lắng, một khi sinh ái nữ sẽ không được coi trọng.

hình ảnh

Ảnh: sohu

Nể tình anh thương và lo cho vợ nên thôi không trách anh. Nhưng liệu việc uống nhiều soda như vậy có sinh được đích tôn. Câu trả lời là không ạ.

Lý thuyết thì có vẻ logic nhưng thực tế, nhiều bà mẹ đã từng thử và cho biết dù có cố ăn uống đồ nhiều kiềm thế nào thì cũng chẳng thay đổi là mấy. Vì axit-bazơ trong cơ thể con người ở mức tương đối cân bằng, nạp vào quá nhiều cũng bị phân hủy bớt.

Chưa kể uống nhiều nước soda có thể gây hại cho cơ thể nữa. Cho nên ai cũng có ý định uống soda, ăn nhiều đồ ăn chứa kiềm để sinh được đích tôn thì nên suy nghĩ lại. Riêng anh chồng này, hiện tại anh đã biết nghĩ và thương cho sự bầu bí, sinh nở cực khổ của vợ nên muốn đẻ một phát ăn ngay. Nhưng em tự hỏi, liệu khi vợ mang bầu ái nữ, anh có thể vượt qua được bố mẹ để bảo vệ vợ hay không? Hy vọng tình yêu đủ lớn để ông bố bảo vệ mấy mẹ con, ha!!!