Các anh muốn chúng tôi mãi dịu dàng, nhẹ nhàng như mặt hồ phẳng lặng, nhưng lại không hiểu rằng cách cư xử của các anh là nguyên nhân khiến chúng tôi phải thay đổi
Một ông bố chia sẻ lên 1 diễn đàn với nội dung như sau: Cuộc sống sau sinh thực sự đối với vợ tôi, không còn lãng mạn và chu đáo như trước đây, đó là bởi vì ở độ tuổi đó chúng tôi còn trẻ, có rất nhiều thời gian để tận hưởng. Sau khi kết hôn sinh con, tình cảm đã ổn định, bây giờ hy vọng duy nhất là kiếm tiền để làm cho gia đình tốt hơn, mang đến cho con cái cuộc sống ổn định hơn. Nhưng ngược lại cô ấy không thể hiểu tôi, luôn luôn nghĩ rằng tôi không dành thời gian cho vợ và con. Tại sao cô ấy không nghĩ rằng, nếu tôi dành thời gian cho vợ con, tiền có thể rơi xuống từ trên trời rơi xuống mà không có lý do gì? Dù biết rằng phụ nữ sinh con không phải là dễ dàng, nhưng cô ấy cũng phải thông cảm với tôi, hôm trước, ngoài công việc bận rộn còn phải đối phó với đồng nghiệp và lãnh đạo, về nhà cũng phải lắng nghe cô ấy cằn nhằn và chê tôi không phụ chăm con, trách tôi không quan tâm đến cô ấy, quả thực phiền không chịu được, có đôi khi xã giao trở về muộn, điều duy nhất không thể thiếu chính là một trận cãi vã.
Tôi nghĩ bây giờ mình còn trẻ, tôi chắc chắn muốn đi tìm kiếm cơ hội để phát triển bản thân, không có nhiều yêu cầu đối với vợ mình, miễn là ở cô ấy chỉ cần nhà và chăm sóc con tốt. Sự cằn nhằn của vợ khiến tôi không còn muốn trở về nhà sau mỗi giờ làm việc.
Ngay sau khi đọc vài lời chia sẻ của các ông chồng, một số bà mẹ cũng đã có màn “phản pháo” như sau:
Thân gửi các anh chồng!
Sau khi chúng tôi sinh con xong, ngày đêm cho con bú, từ thiếu nữ xinh đẹp trước khi sinh con ngay lập tức trở thành bà mẹ xấu xí, tóc rụng hết, sắc mặt dần dần già đi.
Nếu chúng tôi không sẵn sàng chấp nhận hết những hy sinh này, thì liệu các anh chồng có cơ hội được làm cha của đứa trẻ hay không?
Đàn ông thực sự có những khó khăn của riêng mình, nhưng các anh cần có thời gian để trở về nhà, điều đó rất có ý nghĩa đối với chúng tôi. Vì phụ nữ về nhà là phải chăm sóc con cái, một chút thời gian của mình cũng không có, vất vả của chúng tôi ai có thể thông cảm đây?
Các anh nói chúng tôi như vậy khiến bà mẹ như tôi đây không khỏi không chạnh lòng. Đối với phụ nữ mà nói thì chuyện sinh con không cầu các anh phải cảm thấy đồng cảm, chỉ cầu các người ít phàn nàn, hiểu biết nhiều hơn một chút, có như vậy mà khó đến sao?
Mang thai, sinh con, xé da xé thịt sau khi con chào đời, những đau đớn này phụ nữ chúng tôi là người phải chịu đựng. Hoặc trầm cảm sau sinh và thân hình mập xấu xí cùng các di chứng khác của việc sinh con, chúng tôi đều cố gắng thuyết phục bản thân chấp nhận. Cả ngày cả đêm thức cho con bú, ngủ, thay tã, nhìn các anh nằm một bên ngủ ngon, không đành lòng đánh thức nó dậy, vậy chúng tôi cũng một mình chịu đựng.
Có khi vừa trông con vừa liền tay dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, quay lại thì đứa con đã quậy tanh bành biến ngôi nhà như 1 bãi rác. Mà câu nói đầu tiên của các anh về nhà ại là "sao ở nhà trông con thôi mà nhà cửa bừa bộn vậy", điều này chẳng phải khiến chúng tôi như muốn phát điên lên hay sao?
Chưa kể có hôm sữa về rất đau ngực, tôi bận rộn vắt sữa, khi con cái đột nhiên khóc và thức dậy, tôi đành nhờ chồng giúp thay tã. Tuy nhiên, các anh thà nằm trên ghế sofa, nhàm chán lướt điện thoại di động còn hơn là dỗ dành con cái của mình và buông 1 câu vô tình “Đợi xíu, cho nó khóc tí có sao đâu”. Thử hỏi những điều này làm sao chúng tôi có thể chịu đựng được.
Hãy suy nghĩ lại, một người đàn ông lên chức ông bố nhưng sau đó lại có những cách cư xử như vậy với vợ con mình, thử hỏi làm sao chúng tôi không thay đổi sau khi sinh con được? Làm thế nào có thể yêu cầu chúng tôi "không thay đổi", hoặc người phụ nữ nhỏ bé dịu dàng bình yên như mặt nước?
Trên thực tế, sau khi sinh con, giai đoạn khó khăn này xuất hiện nhiều khó khăn nên vai trò của người chồng rất quan trọng. Nếu được chồng chăm sóc và luôn đồng hành bên cạnh, người vợ sẽ có cảm giác an tâm, ấm áp và nhanh chóng hồi phục hơn. Dưới đây là những việc mà các ông chồng nên đồng hành cùng vợ mỗi ngày sau khi sinh con:
Tích cực làm việc nhà
Một số người chồng gia trưởng cho rằng việc nhà là của phụ nữ và rất khó bao dung với nỗi niềm của vợ. Nhưng một người chồng yêu vợ thực lòng sẽ biết chia sẻ việc nhà với vợ, đặc biệt là sau khi vợ sinh con. Đặc biệt khi nhìn thấy những đau đớn mà vợ phải trải qua khi sinh con chắc chắn sẽ càng yêu vợ hơn. Chồng sẽ không để vợ phải chịu thêm một chút mệt mỏi gì nữa, sẽ chủ động đảm đương việc nhà để vợ được nghỉ ngơi.
Chủ động chăm sóc con cái
Sinh được một đứa con, người phụ nữ đã trải qua rất nhiều vất vả. Vì vậy người chồng nên chủ động học cách chăm con như pha sữa, tắm, bế… con. Đứa trẻ là con chung, việc người bố phải gánh vác trách nhiệm, nghĩa vụ nuôi dạy con cái cùng với vợ cũng là điều đương nhiên.
Nếu cãi nhau, chồng chủ động làm lành
Một người chồng tốt sẽ chủ động mềm mỏng, nhường nhịn khi hai vợ chồng cãi nhau. Việc nhường nhịn không phải là nhận mình sai, đơn giản đó là cách thấu hiểu và thể hiện tình yêu với vợ, sẵn sàng bao dung cho mọi lúc vợ “gây sự”.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1