Suốt 25 năm hôn nhân, dù chồng không làm việc nhà, không đóng góp tài chính nhưng chị vẫn thấy “được”. Chỉ cần một chữ được là đủ sức mạnh để anh chị nắm tay suốt mấy chục năm qua.

Thời buổi hiện đại chúng ta có quyền tự do yêu đương và lựa chọn người phù hợp. Dù có bị gia đình bắt ép mai mối thì cuối cùng người tự quyết định vẫn là mình, sau này buồn vui sướng khổ gì phải tự chịu trách nhiệm. Yêu một người xa lạ đã khó, lấy còn khó hơn. Làm sao để 2 cá thể sinh ra trong điều kiện khác, được nuôi dạy khác, thói quen tính cách khác lại có thể chung sống một nhà? 

Trong khi có nhiều người quan niệm sống chung không hợp nữa thì ly dị để tìm hạnh phúc mới thì tôi đọc trên báo Phụ nữ online có thấy trường hợp của chị Hòa - nhân viên lồng tiếng sách nói và các nhãn hàng đã có những chia sẻ đáng ngưỡng mộ. Chị cho biết, hôn nhân của chị đến nay là 25 năm. Chị yêu và kết hôn với chồng là cuộc tình đầu tiên, có thể nói là vô cùng viên mãn. Nhưng hôn nhân cũng chẳng phải con đường trải đầy hoa hồng, bản thân chị có nhiều chiêm nghiệm sâu sắc trong mỗi trường hợp hay giai đoạn mới duy trì được đến ngày hôm nay.

Chồng chị chưa khi nào bảo bọc được vợ về tài chính, anh cũng không làm việc nhà như rửa chén bát. Nhưng đến đây không nên đánh giá rồi bất mãn bởi điểm cộng của anh là người chồng, người cha, người đàn ông mẫu mực khiến chị và nhiều người ngưỡng mộ. 

hình ảnh

Ảnh trái: Chị Hòa và chồng đã xây dựng gia đình 25 năm, phunuonline. Ảnh phải minh họa, genk

“Tôi luôn thấy hài lòng và thoải mái, tuy rằng sự hài lòng đó không phải trong mọi việc mọi lúc. “Nhân vô thập toàn”, chồng hay vợ đều có những ưu và khuyết như những góc cạnh lồi lõm để khi kết hợp cùng nhau thì tròn trịa, viên mãn. Nhưng đôi lúc ta quên đi điều này, lại mong muốn người kia phải có thêm tính tốt này, năng lực nọ cho bằng... chồng người khác”, chị Hòa trải lòng về cuộc hôn nhân của mình.

Chị Hòa cho rằng, phụ nữ sẽ rất dễ so sánh chồng mình với chồng người rồi bất mãn buồn phiền. Những lúc như vậy hãy nhớ lại lý do nào mình yêu và chọn người ấy làm chồng, những điều nổi trội ấy sẽ giúp bạn có câu trả lời và dừng ngay việc so sánh. Nếu không dọn dẹp những phiền não thì chúng sẽ làm vẩn đục hạnh phúc của bạn.

Chị Hòa rất yêu chồng, trong phần chia sẻ thấy từng câu từng chữ của chị toát lên điều đó. Chị còn chia sẻ thêm về việc chồng mình không thích đụng tay vào việc nhà. Chị biết và chấp nhận trong sự hài lòng: “Tôi hiểu vấn đề này không trầm trọng. Đó là kết cấu của hôn nhân, là bản tính của anh ấy. Anh giải quyết bằng cách nhờ vào sự trợ giúp của mẹ anh, hoặc cô em họ chứ dứt khoát anh không nhúng tay vào. Tôi chỉ có thể chấp nhận hoặc bỏ cuộc hôn nhân này. Anh chồng hiền lành, tinh tế, quấn quýt, lành mạnh, chung thủy, gương mẫu... nhưng không đóng góp tài chính và không làm việc nhà. Có người dứt khoát không chấp nhận, nhưng tôi thấy được”.

Chính vì chữ “được” này đã giúp cuộc hôn nhân của chị kéo dài suốt 25 năm qua và còn lâu hơn nữa. Có một vài quan điểm xin được rút ra từ những chia sẻ của chị Hòa. Rằng phụ nữ thường có sự so sánh giữa chồng mình với chồng người, thường nhìn được điểm tốt nổi trội ở người đàn ông khác và chỉ nhìn thấy sự chán ghét, xấu xí của chồng mình.

Trong khi đó, chồng đã và đang làm được gì cho gia đình, lý do gì mình kết hôn xây dựng gia đình với người này thì lại suy nghĩ lại cho rõ. Không hài lòng và liên tục so sánh sẽ làm hôn nhân thêm mệt mỏi và bế tắc, các ông chồng cũng vì vậy mà dần thấy thua kém, không có cái uy trong mắt vợ. Từ đó, lòng tin và hôn nhân bị lung lay.

hình ảnh

Vợ chồng chị Hòa chụp ảnh bên em chồng, ba mẹ chồng và các cháu. Ảnh Phunuonline

Chẳng có ai hoàn hảo, ngay cả bản thân chúng ta cũng lắm điểm hạn chế. Nhưng thay vì phấn đấu để hoàn thiện, chúng ta lại đặt kỳ vọng đó lên người khác rồi tạo áp lực cho cả hai. Chồng của chị Hòa không làm việc nhà, không có nhiều khả năng lo kinh tế nhưng bù lại anh có những điểm mạnh khác, yêu thương gia đình vợ con, hiền lành và là người đàn ông trụ cột xứng đáng để chị Hòa trao cả cuộc đời. Anh có điểm tuyệt vời riêng, nếu đem so sánh với người khác là điều vô cùng khập khiễng.

Vì vậy, thay vì mơ ước chồng sẽ làm việc này việc kia như những “soái ca” ngôn tình, hãy nhìn vào chính con người anh ấy để nhận ra những điểm nổi bật, để trải qua bao nhiêu sóng gió cũng nhất định vì điểm ấy mà chọn ở lại. Thời nay người ta dễ yêu, dễ kết hôn và rất dễ ly hôn vì lấy nhau về mới biết đối phương không như kỳ vọng. Nhưng nếu không nhận ra điểm tốt ở đối phương thì dù có tái hôn bao nhiêu lần cũng chẳng có kết cục đẹp.

Nguồn tham khảo: Phunuonline