Câu nói “Chỉ cần lấy đúng người, phụ nữ cả đời không cần phải trưởng thành” thật đúng trong trường hợp này.
Có câu nói khá hay “Người thương em thì luôn sợ trao cho em không đủ, kẻ không yêu chỉ sợ em đòi hỏi quá nhiều”. Thật vậy, đã thương rồi thì cố gắng làm mọi thứ để lo cho người mình thương mà không mong nhận lại bất cứ thứ gì. Đôi khi vì yêu người ấy quá, quan tâm nhiều quá mà đánh mất cả bản thân mình. Mà kể cả có đánh mất cũng thấy xứng đáng. Còn ngược lại thì bạn biết rồi đấy, yêu một người không yêu mình thì chẳng khác nào tự lao vào bụi rậm, vừa đau vừa thấy khờ dại.
Biết vợ thích Doraemon, người chồng sau đây đã dành tặng cho cô món quà siêu to bất ngờ, đó chính là căn biệt thự anh xây theo sở thích của cô. Từ hình dáng bên ngoài, nội thất bên trong, từng tiểu tiết đều lấy ý tưởng từ căn nhà của Nobita. Sau một năm, anh tự hào khi công trình lớn này đã hoàn thành. Anh hào hứng chia sẻ trên mạng:
“Bà xã em rất mê truyện Doraemon nên em xây tặng bà ngôi nhà lấy tên: Nobita.
Cùng thời gian thi công mất một năm thì khu vườn em cũng làm song song. Hoa lá, cỏ cây đều do em trồng và chăm bẵm. Nói thật ngoài chuyện chai sần đôi tay thì mái tóc cũng bạc thêm đôi phần.
Nhưng khi nhìn lại thành quả lao động của mình thì cảm thấy rất vui. Có lẽ là được làm những điều mình thích, làm được điều dành cho gia đình”.
Chồng xây nhà Nobita tặng vợ. Ảnh Công lý & xã hội
Kèm theo bài đăng là hình ảnh ngôi nhà hoàn thiện, có hồ bơi và sân vườn xinh xắn. Món quà siêu to khổng lồ này chắc chắn làm vợ rất tự hào và sung sướng. Nhiều bình luận khen ngợi về sự cưng chiều vợ quá tuyệt vời, người chồng đáp: “Ai nấu cơm cho ăn? Ai sinh các baby cho?... mà chẳng chiều chứ!”.
Căn biệt thự này dành tặng cho người vợ. Ảnh Công lý & xã hội
Được biết căn biệt thự này ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Các không gian trong biệt thự đều mang công dụng riêng. Ví dụ như tầng nhà Nobita rộng khoảng 160m2 là không gian sinh hoạt chung cho tập thể. Khuôn viên Nobita homestay rộng 3.000m2 với nhiều góc sống ảo. Trong nhà còn có căn phòng được mô tả theo không gian sống của Nobita.
Biệt thự và sân vườn rộng rãi cho cả gia đình. Ảnh Công lý & xã hội
Nhìn thấy căn biệt thự siêu dễ thương này, cư dân mạng rôm rả bình luận:
- Mặt hàng này hơi hiếm ạ, đặc biệt là xây nhà theo cảm hứng phim hoạt hình mà vợ thích nữa chứ.
- Xứng đáng 10 điểm luôn.
- Đây là hẳn 10 phần nuông chiều luôn ý.
- Thật á, nể bạn quá...
Người chồng trong câu chuyện này vô cùng tinh tế, lãng mạn và yêu thương vợ vô điều kiện. Anh biết công vợ vất vả hy sinh cho gia đình, đặc biệt là cho ra đời những thiên thần đáng yêu làm cuộc sống anh thêm phần ý nghĩa. Chính vì vậy, căn biệt thự lấy ý tưởng từ truyện tranh là món quà hy vọng vợ anh sẽ thấy vui.
Yêu thương thật lòng là không tính toán câu nệ thiệt hơn. Cả đời chỉ sợ lo cho người ấy không đủ, mà thật là chẳng biết bao nhiêu cho đủ. Thế nên khi đọc những câu chuyện về việc vợ chồng hy sinh mọi thứ vì nhau, cả cuộc đời vẫn không ngại khó nhọc làm người ta tưởng chỉ có trong cổ tích nhưng thực tế lại là cổ tích đời thật.

