Gặp nhau trong hoàn cảnh đều qua một lần dang dở, ông Lưu Văn Chí và vợ là bà Phan Thị Diệu Thiện khiến nhiều người xúc động trước chuyện tình của họ. 

Tham gia chương trình dành cho những đôi vợ chồng gắn bó với nhau lâu bền, ông Chí kể lại hồi ông 36 tuổi có nghe nhiều người giới thiệu về bà Thiện là mẫu phụ nữ giỏi giang nên có ý muốn làm quen. Khi ấy, cả hai đều qua một lần đổ vỡ. Ông chí có 2 người con, còn bà Thiện có 3 con. 

hình ảnh

(Ảnh chụp màn hình chương trình Tình trăm năm)

Sau vài lần đến uống nước ở quán cà phê của bà Thiện, ông Chí chính thức qua lại với bà. Sau này, khi về chung một nhà, hai vợ chồng có thêm 1 con chung. 

Đặc biệt, thời điểm ông Chí đến bày tỏ tình cảm là lúc ông còn tay trắng, cuộc sống nhiều khó khăn. Tuy nhiên, bà Thiện vẫn gật đầu đồng ý tái hôn với người đàn ông có 2 con này. Khi được hỏi về điều này, người phụ nữ U60 bộc bạch: "Ai mà nghèo, chỉ có một cái quần để mặc thôi nhưng mà chấp nhận đến với tôi, cùng tôi làm ăn thì tôi chịu. Còn ai có nhà lầu xe hơi đến với tôi, muốn tôi làm bé, tôi cũng không chịu".

hình ảnh

(Ảnh chụp màn hình chương trình Tình trăm năm)

Tuy nhiên, bà cũng cho biết thời điểm nhận lời làm vợ của ông Thiện cũng ít nhiều có lo lắng. Không phải lo nhiều về chuyện ông giàu hay nghèo, mà bà chỉ sợ ông không thương các con riêng của vợ rồi xảy ra cảnh bố dượng con vợ. Rồi bà lại lo lắng liệu cuộc hôn nhân này có đủ lâu bền hay không, vì “nếu bỏ mình, mình lại mang tiếng có thêm một đời chồng”. 

Thay cho những lo lắng ban đầu của bà Thiện, ông Chí thể hiện tình cảm chân thành cũng như chịu khó làm ăn, buôn bán để vợ chồng có cuộc sống khấm khá hơn. Có đợt, hai vợ chồng đến Vũng Tàu để làm việc và sau khi tích cóp được hơn 100 triệu thì quyết định về lại quê để cất nhà. 

hình ảnh

(Ảnh chụp màn hình chương trình Tình trăm năm)

Khi con chung được hơn 1 tuổi, hai vợ chồng lại quay ngược lên TP.HCM để làm ăn. Sau này, hai người được ông chú cho miếng đất ở Quận 7. Bà Thiện mở quán bán đồ ăn, còn ông Thiện đi làm bảo vệ. Chăm chỉ kiếm tiền, đến khi có chút dư dả là hai vợ chồng sửa lại căn nhà ở Quận 7 rồi bán với giá 500 triệu. Cứ thế, hai vợ chồng mua nhà rồi bán lại để có thu nhập. Hiện tại, ông Chí và bà Thiện có trong tay 11 miếng đất lớn nhỏ ở TP.HCM. 

Đúng là “đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn”. Hai vợ chồng chịu khó bươn chải, làm nhiều việc, có kế hoạch tích cóp và biết đầu tư từ nhỏ đến lớn để cuộc sống ngày càng khấm khá, sung túc hơn. Từ hai bàn tay trắng nhưng nhờ có ý chí và siêng năng nên hai vợ chồng đã có cơ ngơi hoành tráng. 

hình ảnh

Đến cuối chương trình, sau khi chia sẻ những cung bậc cảm xúc từ ngày mới quen nhau, rồi đồng cam cộng khổ và sung túc ở tuổi trung niên, ông Chí bất ngờ tặng vợ chiếc nhẫn kim cương. “Tôi cũng muốn tặng bà xã một điều gì đó với hi vọng cả hai sẽ sống cùng nhau trọn đời", người chồng nhắn nhủ.