Biết rõ chồng có mối quan hệ ngoài luồng suốt 10 năm nhưng người phụ nữ nhất quyết không ly hôn mà “ngậm bồ hòn làm ngọt” khiến nhiều người khó hiểu.
Đó là câu chuyện hy hữu mà mình vừa đọc được trên trang Sohu và cảm thấy có phần bức xúc nên chia sẻ với mọi người nha. Cụ thể, người phụ nữ họ Hoàng (56 tuổi) đã kết hôn với ông Cao được 33 năm và họ có 2 con chung. Đầu năm nay, người chồng đã nộp đơn ra tòa để ly hôn nhưng người vợ nhất quyết không đồng ý.
(Ảnh: Sohu)
Để mưu sinh, trước đây vợ chồng đã mở một quán nước và việc kinh doanh ngày càng thuận lợi nên kinh tế ngày càng đủ đầy hơn. Sau đó, người vợ đã giao việc kinh doanh cho chồng còn cô ở nhà chăm 2 con.
Tưởng chừng mọi chuyện diễn ra suôn sẻ nhưng 10 năm trước, ông Cao dần ít mang tiền về cho vợ. Ngoài ra, cô Hoàng còn nghe tin đồn chồng có người phụ nữ khác bên ngoài nên đã hỏi thử. Nào ngờ, người chồng đã thẳng thắn thừa nhận chuyện này và còn tiết lộ ông có một đứa con với nhân tình.
Trước lời thú nhận này, cô Hoàng không khỏi tức giận và đã cãi nhau với chồng. Sau đó, ông Cao đã dọn ra ở riêng với nhân tình và con trai mà không màng đến cảm xúc của người vợ.
Không chỉ phản bội lòng chung thủy, sự tin tưởng của vợ, người đàn ông này còn đổ lỗi rằng vợ nóng tính nên dần khiến ông chán ngán, muốn tìm người phụ nữ khác. Thậm chí, ông còn cho rằng việc đàn ông có người phụ nữ ngoài luồng hôn nhân là điều dễ hiểu. Việc có con với nhân tình là ngoài ý muốn nhưng ông muốn thực hiện trách nhiệm với con thay vì chối bỏ máu mủ của mình. Trong khi đó, 10 năm qua, ông Cao lại thờ ơ với 2 đứa con gái của mình.
(Ảnh: Sohu)
Trong tình cảnh này, hẳn nhiều người sẽ nghĩ đến chuyện cô vợ sẽ ly hôn nhưng thực tế đã ngược lại hoàn toàn. 10 năm ròng biết sự thật về chồng nhưng cô Hoàng vẫn cắn răng chịu đựng, ngậm bồ hòn làm ngọt mà không ly hôn. 2 cô con gái chung của họ thương cho mẹ nên khuyên mẹ ly hôn bố nhưng bà cũng mặc.
Sau chục năm ra sống bên ngoài, giờ ông Cao đòi ly hôn nhưng vợ lại từ chối, thà cãi nhau với chồng chứ nhất quyết không ra tòa. Theo người vợ, cô có 3 lý do để không muốn ly hôn chồng.
Đầu tiên, bà không muốn chồng và nhân tình được sống thoải mái, hưởng lợi thành quả mà bà đã góp công gầy dựng suốt nhiều năm. Thứ hai, bà muốn còn ràng buộc về mặt pháp lý và mạnh tay xài tiền của chồng. Thứ ba, nếu ly hôn thì bà sợ bị chồng đuổi ra khỏi nhà và không được chia đồng nào từ tài sản của chồng.
Có thể thấy suy nghĩ của người vợ cũng có lý bởi nhiều năm bà đã giao quyền quản lý cho chồng và lùi về chăm sóc 2 con. Chưa kể, người vợ cũng không vững kinh tế nên phụ thuộc vào tiền của chồng.
Trước đây, vì không nắm được pháp lý nên người vợ sợ ly hôn sẽ trắng tay. Tuy vậy, sau này được 2 con gái ủng hộ và được tư vấn về quyền chia tài sản nên cô Hoàng đã đồng ý ra tòa với gã chồng bội bạc. 10 năm nhẫn nhịn, “ngậm bồ hòn làm ngọt” quả là không hề dễ dàng gì và vừa đáng thương vừa đáng trách người vợ trong câu chuyện này.
Năm xưa vì để toàn tâm chăm sóc con cái, gia đình nên chị chấp nhận lui về sau, để chồng quán xuyến công việc. Điều này vô tình khiến người đàn ông làm chủ kinh tế, còn chị vợ lại rơi vào thế bị động và dần dần phải lệ thuộc vào tiền của chồng. Bởi mới nói, không phải lúc nào việc phụ nữ “hy sinh” cho chồng con cũng mang lại cái kết tốt đẹp, hạnh phúc.

