“Cũng may lấy vợ trước bạn rồi chứ không sau màn kịch này ai dám lấy tôi” - anh Tường hài hước khi nhắc về màn tặng quà cưới độc đáo của mình.

Có được một vài người bạn thân chí cốt, đi cùng nhau qua bao ngọt bùi cay đắng của năm tháng dường như là một niềm hạnh phúc to lớn của mỗi người. Như mới đây, đọc trên báo Vietnamnet, tôi có thấy câu chuyện vô cùng xúc động và ấn tượng về tình bạn giữa anh Nguyễn Cát Tường (SN 1986) và anh Trung Tín (SN 1987).

Là bạn thân 20 năm của nhau, anh Tường đã bay từ Mỹ về Ninh Thuận dự đám cưới của anh Tín tổ chức hôm 28/1 tại một khu resort sang trọng ở Ninh Thuận. Anh Tường còn lén mặc sơ rê để trêu khiến chú rể không nhận ra. Đó có lẽ sẽ là một kỷ niệm không thể nào quên của người trong cuộc và cả hôn trường ngày hôm đó.

Cụ thể theo Vietnamnet đăng tải, anh Nguyễn Cát Tường chia sẻ: “Chúng tôi chơi thân với nhau gần 20 năm. Khi cùng sang Mỹ học tập và làm việc, chúng tôi vẫn duy trì được mối quan hệ thân thiết này”. Ban đầu khi vợ lên ý tưởng về món quà độc đáo này, anh Tường rất ngại. Tuy nhiên sau đó anh đã quyết định "chơi hết mình", miễn sao bạn có được một ngày cưới thật vui và ấn tượng. 

Trong clip, khi cô dâu đứng phía sau cùng bố chờ giây phút thiêng liêng thì vợ chồng anh Tường dắt nhau tới sau lưng chú rể (lúc này chú rể được bịt mắt, đứng quay lưng xuống quan khách). Điều khiến mọi người bất ngờ là anh Tường mặc sơ rê và đội khăn voan hệt như một cô dâu. Vợ anh thì đóng vai phù dâu dắt chồng tiến về lễ đài.

hình ảnh

(Ảnh: Vietnamnet)

Có sự phối hợp nhịp nhàng của nữ MC, chú rể đưa tay đón "cô dâu", quỳ gối hôn tay, tái hiện lại hành động từng cầu hôn vợ. Ngay cả khi gỡ bỏ miếng che mắt, chú rể vẫn chưa nhận ra "điều bất ổn dễ thương". Phải đến khi MC nhắc nhìn sang bên phải, chú rể Trung Tín mới giật cả mình, sau đó là cười tươi ôm chầm lấy bạn thân, không giấu nổi sự xúc động, vui mừng.

hình ảnh

(Ảnh: Vietnamnet)

Thêm một chi tiết thú vị nữa là chú rể Tín kể mình bị cô dâu "la" vì không nhận ra đâu là tay vợ, đâu là tay người đàn ông khác. Anh giải thích: “Tôi bị Duyên la quá trời vì không nhận ra tay vợ. Nhưng quả thật lúc đó tôi đang vẫn còn rất xúc động nên không đủ tỉnh táo để nhận ra có người đang đóng giả vợ mình”. Đúng là trong ngày trọng đại, có biết bao nhiêu chuyện phải lo nên việc sơ suất là đương nhiên. Mặt khác, nó cũng chứng tỏ anh vì quá nôn nóng được làm lễ với cô dâu, quá xúc động mà không mảy may nghi ngờ gì.

Được biết, cô dâu Mỹ Duyên là một người phụ nữ thông minh, đang theo học ngành y ở Mỹ. Vì yêu anh Tín mà chị gác lại ước mơ thành bác sĩ để làm y tá. Chị cũng liên tục động viên và kề cận những lúc anh Tín gặp khó khăn... Cặp đôi đã cùng nhau vượt qua nhiều thăng trầm để có cái kết đẹp như hôm nay. 

hình ảnh

Chú rể Trung Tín và cô dâu Mỹ Duyên (Ảnh: Vietnamnet)

Về phần anh Tường, sau màn "tặng quà độc đáo" cho bạn thân 20 năm, anh đã có những chia sẻ chân thành và cũng không kém phần hài hước: “Đứng trên đó tôi cũng run lắm chứ. Khi bạn quỳ xuống hôn vào tay tôi nổi hết da gà. Và tôi cũng sợ bạn bị sốc khi phát hiện ra tôi đang đóng giả vợ bạn. Cảm xúc vỡ òa lúc nghe bạn kêu “trời ơi” khi nhìn thấy tôi lúc đó... Cũng may lấy vợ trước bạn rồi chứ không sau màn kịch này ai dám lấy tôi”. 

Không biết mọi người thì sao chứ tôi xem đi xem lại clip mà lần nào cũng bật cười, đi kèm theo đó là sự xúc động, ngưỡng mộ tình bạn đẹp của hai anh này. Khi tìm hiểu kĩ hơn thì tôi lại thêm mến mộ tình yêu giữa cô dâu và chú rể nữa. 

Người ta hay nói "Thà ít bạn mà chất còn hơn nhiều bạn mà lúc cần chẳng thấy đâu" hay là câu "Không cần có quá nhiều bạn, ít thôi nhưng chân thành với nhau là đủ". Như anh Cát Tường và anh Trung Tín vậy, tình bạn keo sơn, vui vẻ, "chất lượng", dám làm những điều khó khăn vì nhau của họ đã khiến không ít người phải ao ước.