Gặp đúng người mình thương, cả hai vợ chồng dù cuộc sống khó khăn vẫn cố gắng làm việc và suy nghĩ tích cực. Cuối chương trình, anh chồng tặng vợ chiếc nhẫn cưới vì trước đây họ đã bán hết của hồi môn để khởi nghiệp.

Những thứ bên ngoài như nhan sắc, tiền tài, sự hào nhoáng đều có thể tan biến, duy nhất chỉ có tình cảm xuất phát từ đáy lòng là không thể nhạt phai. Nền tảng vợ chồng ban đầu đến với nhau vì tình cảm chân thành thì hiếm có khi nào đổi thay. Ngay cả khi cuộc sống không như ý muốn họ cũng nhất định không buông tay mà bền lòng ở lại đồng hành cùng nhau. 

Mới đây, tôi xem chương trình Vợ chồng son thấy có cặp đôi vì tình yêu mà đủ nghị lực để vượt qua giai đoạn đầy khó khăn trong cuộc sống, thấy nể vì không phải ai yêu cũng làm được điều đó. Họ là Ngọc Ánh (35 tuổi) và Phong Phú (33 tuổi) gặp nhau tình cờ trong một lần tham dự hội xe vào năm 2016. Ngồi uống cafe rồi bắt đầu để ý nhau. Lúc đó, trong lòng Ngọc Ánh có một số tiêu chuẩn cho người bạn trai của riêng mình, một trong các tiêu chuẩn ấy là lấy chồng phải lấy anh cao 1m8 để con sinh ra cao ráo. Do Phong Phú không có điểm gì đáp ứng nên cô không quan tâm lắm.

hình ảnh

Hai vợ chồng có chung định hướng cho cuộc sống. Ảnh chụp màn hình, Vợ chồng son

Sau đó anh xin số điện thoại và xin cô cho cơ hội đưa đón đi uống cafe 2 lần rồi anh tỏ tình. Ngọc Ánh nói ngay quan điểm của mình: Qua hai lần chồng đưa đón đi uống cà phê đã ngỏ lời yêu dù không nến cũng không hoa. Em nói luôn “Bây giờ chị già rồi, chị yêu để cưới chứ không yêu để đấy”. Chồng bảo: “Em xác định đàng hoàng”. Sau đó chồng mời em về nhà gặp bố mẹ và đưa về quê để gặp ông bà, rồi cả hai chính thức hẹn hò yêu đương. 

Khi yêu em băn khoăn rất nhiều nhưng chồng mang lại cho em cảm giác bình yên, an tâm. Khi mọi người hỏi sao không chọn những người giàu có, nhiều tuổi và có điều kiện hơn mà lại chọn anh chàng không phải hình mẫu và cũng chưa có gì cả. Em mới nói vui rằng “Gần 30 tuổi, có người hỏi là cưới luôn.”

hình ảnh

Cuộc sống hôn nhân dù có khó khăn về kinh tế nhưng rất hạnh phúc. Ảnh chụp màn hình, Vợ chồng son

Cặp đôi sau thời gian hẹn hò rồi cưới nhau. Ánh bỏ việc quản lý với mức lương 30 triệu/tháng để về phụ chồng kinh doanh. Mới cưới hôm trước thì hôm sau họ đem bán hết của hồi môn lấy vốn mần ăn. Ở nhà trọ, công ty mở ra còn nhiều thứ phải lo thì chị Ánh có thai.

Khó khăn chồng chất thế nhưng hai vợ chồng vẫn nắm chặt tay nhau mà cố gắng. Chị Ánh có chồng làm điểm tựa, cùng nhau san sẻ và động viên. Người ta nói trong khốn khó mới hiểu được chân tình là vậy. 

“Nhiều lúc em rất tuyệt vọng. Thời điểm mới sinh con vài tháng thì vay mượn rất nhiều, bản thân em thì đang ở trọ còn vợ đau tay, con nhỏ hay ốm. Em đi làm về bế con từ tối đến 3-4 giờ sáng, lúc đó em phải cố gắng. Trông đến sáng thì em gọi vợ canh giùm 2-3 tiếng, dù vợ đau nhưng vẫn phải cố để cùng nhau chăm con”, Phong Phú rớt nước mắt nói.

hình ảnh

Người chồng thương vợ chịu vất vả nên tặng lại nhẫn cưới. Ảnh chụp màn hình, Vợ chồng son

Tuy hai vợ chồng vẫn còn điểm thiếu sót trong mắt đối phương nhưng họ vẫn là cặp đôi hạnh phúc cùng nhau phấn đấu trong cuộc sống và tương lai chung. Anh Phú kém vợ 2 tuổi nhưng anh rất có trách nhiệm, là người chồng người cha tuyệt vời. Thấy vợ làm việc nhiều, anh rất xót xa. Cuối chương trình, anh bất ngờ tặng vợ chiếc nhẫn cưới vì lúc mới kết hôn họ đã bán hết của hồi môn để lấy tiền mần ăn. 

Người ta nói “khổ trước sướng sau”, những cặp vợ chồng trẻ thường không tránh khỏi giai đoạn chênh vênh, thiếu hụt kinh tế. Cuộc sống độc thân đã phải áp lực cơm áo gạo tiền thì đừng nói chi đến việc hai con người về chung nhà, mọi chi phí sinh hoạt tăng lên, đồng lương không đủ trang trải thì thiếu thốn là chuyện đương nhiên. Đối mặt với hoàn cảnh này, có cặp đôi thì vượt qua được, có cặp tan vỡ trong đau đớn bởi họ không có niềm tin, sự kiên nhẫn dành cho nhau.

Có nhiều người sẽ thắc mắc rằng tại sao người vợ lại bỏ công việc lương 30 triệu để về chịu cực khổ với chồng? Thật ra đã yêu thương nhau là muốn bên cạnh đồng hành cùng nhau. Vợ chồng đồng cam cộng khổ âm thầm gắn bó và không tiếc công sức của mình. Họ như ngồi chung con thuyền giữa dòng, cả hai nhìn về một hướng và cố gắng chèo chống. Còn một người nhìn về hướng Đông, người muốn đi hướng Tây thì con thuyền chỉ mãi xoay vòng vòng chẳng bao giờ tới bến.

Đừng sợ công sức của mình gầy dựng rồi đối phương sẽ phản bội. Vì bạn cứ cố gắng làm cùng nhau vì mục đích chung, còn đối phương mai này không biết trân trọng mà dứt áo ra đi thì đó là sự lựa chọn của họ, bạn không có lỗi và cũng chẳng thiệt thòi.