Tròn một tháng từ ngày vợ sinh con thứ 2, anh Giang Công Thế (sinh năm 1990, Hà Nội) đảm nhận hoàn toàn việc làm cơm cữ và chuyện bếp núc trong gia đình.
Nhà anh nằm trong vùng đỏ nên việc mua sắm thực phẩm khó khăn. Nhưng nhờ sự yêu thích nấu nướng và gợi ý từ vợ, Thế vẫn có thể hoàn thành những bữa cơm cữ đầy đủ dinh dưỡng, bày biện đẹp mắt.
Thế cho biết từ nhỏ đã được mẹ giao việc cơm nước, vì vậy anh không hề ngại vào bếp nấu ăn cho gia đình, vợ con. ""Tôi nấu ăn ở mức tạm chấp nhận được. Có điều nấu bằng cả tấm lòng sẽ khác với việc làm cho xong chuyện", Thế chia sẻ.
Anh Thế tự tay chăm sóc vợ sau sinh và không có mẹ cha hỗ trợ (Ảnh: Zing)
Tuy nhiên, người bố trẻ khá lúng túng không biết loại thức ăn nào phù hợp với sức khỏe mẹ bỉm, phải tìm hiểu trên Internet và xin tư vấn từ bố mẹ ở quê. Khó khăn lớn nhất đối với anh chính là việc thực phẩm trong nhà không đa dạng.
Mỗi ngày, anh đều đứng trước tủ lạnh hồi lâu để nghĩ xem nấu món gì cho vợ mà cả gia đình cùng ăn được. "Tôi được bố mẹ gửi cho một ít rau thịt, tôi cũng đặt mua đồ nhờ ship đến chốt kiểm dịch của khu phố rồi chạy ra đầu ngõ lấy, thế nhưng thực phẩm không thể phong phú như bình thường được", Thế cho biết.
Mỗi bữa, anh cố gắng đảm bảo có đủ món mặn, rau, canh và hoa quả tráng miệng.Suốt 30 ngày nấu cơm cho vợ, dù thực phẩm hạn chế, Thế vẫn cố gắng thay đổi món mỗi ngày, không nấu trùng bữa để giúp vợ ăn uống ngon miệng hơn.
"Tôi nấu ngon hay dở vợ đều nhận xét. Vợ rất thích món trứng chiên thập cẩm mà tôi tự chế, khen món này dù không đẹp mắt lắm nhưng ăn rất đưa cơm. Trộm vía sau một tháng ăn cơm cữ, vợ khỏe mạnh, nhanh hết đau hậu sản, nhiều sữa cho con bú. Bé cũng tăng cân, phát triển tốt", Thế cho hay.
Ngoài việc bếp núc, những trải nghiệm khác khi cùng vợ đi sinh, chăm sóc con nhỏ trong dịch cũng khiến Thế không thể quên. Ngày vợ trở dạ, anh đưa hai mẹ con đi xe máy hơn 10 km đến bệnh viện do ôtô đã đặt không thể vào vùng đỏ.
Dù bận rộn, anh Thế vẫn luôn đặt việc nấu ăn lên hàng đầu (Ảnh: Zing)
Trong bệnh viện bất tiện và thiếu thốn một số đồ dùng, vợ chồng Thế vẫn chấp nhận, tìm cách khắc phục. Trong dịch, mỗi sản phụ chỉ được một người thân đi cùng, Thế một mình làm hết mọi việc từ giúp vợ vệ sinh cá nhân, hút sữa hay cho con ăn. Anh chỉ tranh thủ chợp mắt bởi em bé khóc nhiều.
Thương vợ vẫn còn đau, anh dỗ con để vợ được nghỉ. Vợ Thế đẻ thường và được xuất viện sau 2 ngày. Về nhà, việc sinh hoạt thuận tiện hơn, cô lại bị đau dạ con và tắc sữa. Chiếc máy hút sữa Thế đặt mua từ rất lâu nhưng do giãn cách, hàng chưa thể ship đến nhà.
"Do dịch bệnh nên ông bà ở quê không lên giúp đỡ vợ chồng tôi được. Ngày vợ sinh cháu đầu, tôi đi làm xa nên đến giờ vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm. Tôi học cách thay bỉm, pha sữa hay tắm cho con qua Internet. Tôi tự tay giặt đồ vì quần áo của bé không giặt chung máy giặt cùng người lớn được. Mất 1-2 ngày đầu lúng túng, những ngày sau tôi quen dần", Thế chia sẻ.
Không chỉ cùng vợ chăm con nhỏ, Thế còn trông coi con trai lớn. Năm nay, cậu bé vào lớp 1, đã bắt đầu học online. Mỗi ngày, Thế đều kèm học bài, luyện viết chữ và chơi cùng con. Anh cũng ngủ với con vì sợ cậu bé tủi thân. "Từ đầu đợt dịch, công việc của tôi bị ảnh hưởng nhiều, không còn đều đặn như trước đây. Nhưng tôi cho đó cũng là cơ hội để mình chăm sóc gia đình tốt hơn", Thế nói.
Anh Thế còn bận bịu chăm sóc con đầu lòng trong chuyện học tập (Ảnh: Zing)
Dẫu biết trên thế gian này có rất nhiều đàn ông thương vợ, nhưng lặng nghe những chia sẻ của gia đình anh Thế, cảm thấy ấm áp và xúc động vô cùng, dù biết bản chất đàn ông trong công việc nhà thường lóng ngóng vụng về, nhưng vì yêu và thương vợ con, anh Thế dần hoàn thiện đến mức trở thành một người chồng vô cùng tinh tế, tỉ mỉ.
Với phụ nữ, việc nấu cơm 30 ngày không trùng món là điều vô cùng đơn giản, nhưng trong mùa dịch này, thức ăn khan hiếm, giá cả đắt đỏ, một người đàn ông phải làm việc nhà, chăm con lớn, dỗ con nhỏ, vẫn tranh thủ từng chút thời gian nghiên cứu thực đơn làm cơm cữ cho vợ thật đáng ngưỡng mộ.
Trong khi dạo một vòng quanh mạng xã hội mà xem, nhiều chị em than thở bữa cơm sau sinh quá đơn sơ, đạm bạc, khó nuốt. Nhưng vị mặn chát không nằm ở thức ăn mà thường ở nước mắt, khi mà phụ nữ luôn cảm thấy chồng vô tâm trong thời gian ở cữ.
Vậy mà anh Thế, đi ngược lại “số đông” với đàn ông Việt, anh tự tay nấu những món ăn ngon nhất, ấm áp nhất bằng tình yêu của một người chồng. Hạnh phúc ấy, không phải gia đình nào cũng có được, và người chồng như anh Thế, thật sự khiến nhiều chị em ngưỡng mộ.
Bữa cơm của anh Thế khiến nhiều chị em ngưỡng mộ (Ảnh: Zing)
Chưa hết, anh còn giúp vợ vệ sinh cá nhân, chăm con, giúp vợ xử lý tình trạng bị tắc sữa, rồi lại chạy lui chạy tới dọn dẹp nhà cửa, lo cơm nước, chăm con lớn… Nhìn thì có vẻ đơn giản nhưng làm được hết tất cả những chuyện ấy – đối với đàn ông Việt mà nói, là hết sức phi thường. Không phải vì độ khó, mà cần sự hy sinh, tinh tế và hơn tất thảy là tình yêu với bạn đời, với gia đình phải đủ lớn.
Tôi nấu ăn ở mức tạm chấp nhận được. Có điều nấu bằng cả tấm lòng sẽ khác với việc làm cho xong chuyện”, ngẫm lại câu nói của anh Thế mà vẫn thấy xúc động thêm lần nữa. Cảm ơn anh vì đã đem lại câu chuyện đẹp giữa mùa dịch, tuy chẳng có gì lấy làm đao to búa lớn nhưng ít nhất lại giúp chị em thêm vững tin, đàn ông tốt vẫn còn rất nhiều và hy vọng ai cũng may mắn được lấy đúng người biết yêu thương.
Nguồn: Zing


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1