Đúng là một bài học vô cùng đắt giá cho các bố mẹ tự do cho con nhỏ sử dụng điện thoại không kiểm soát.
Làm sao để con hết dính mắt vào cái điện thoại ạ? Từ nhỏ cứ chủ quan cho nó chơi điện thoại để mình rảnh tay, giờ thấy suốt ngày ở nhà cắm mặt chơi điện thoại mà em lo, nhưng giờ giống như hai đứa nhóc nhà em nó bị ghiền rồi luôn vậy đó, bắt bỏ ra là y như rằng tụi nó khóc lóc mè nheo chẳng làm được gì. Mà em còn đọc được khá nhiều vụ bố mẹ cho mượn điện thoại, kết quả là mấy đứa nhỏ truy cập mấy cái trang bậy bạ, rồi còn bấm lung tung đặt cái này đặt cái kia, đến lúc thanh toán thì méo cả mặt, bởi vậy ớn ghê á các mẹ, giờ chắc phải kiếm cách cai điện thoại cho tụi nó từ từ thôi. Chứ mình không có nhiều thời gian kiểm soát, lỡ rơi vào trường hợp như ông bố này là chỉ có xỉu ngang, cho con mượn điện thoại 1 tiếng rồi sau đó phải bán xe trả nợ luôn, thiệt quá trời quá đất.
Ông bố trong câu chuyện khó tin trên tên là Muhammad Mutaza, hiện đang là một bác sĩ, ông 41 tuổi và đang sống tại Vương quốc Anh. Sau khi cho con trai 7 tuổi tên Ashaz mượn điện thoại chơi game chỉ khoảng 1 tiếng, ông bố này đã phải gánh một khoản nợ lên đến 1.300 Bảng Anh. Thì ra cậu con trai khi chơi một game phiêu lưu hành động trên điện thoại đã quá say mê, cậu bé luôn lo sợ nhân vật của mình sẽ yếu kém và chế t vì không đủ sức mạnh. Vì thế, Ashaz lén để ý và nhớ được mật khẩu tài khoản giao dịch của bố, từ đó, cậu liên tiếp thực hiện việc mua vật phẩm trò chơi trên ứng dụng để trang bị thêm sức mạnh cho nhân vật trong game của mình.
Hai bố con ông Mutaza
Ban đầu, ông bố bác sĩ tưởng rằng mình đã bị lừa, tuy nhiên ông không hề biết game con trai đang chơi có hỗ trợ mua thêm vật phẩm bằng tiền thật ngay trong ứng dụng. Tổng cộng 29 giao dịch có đơn giá từ 1,99 – 9,99 Bảng Anh đã được gửi về email, đó cũng là lúc ông bố bàng hoàng khi mình phải thanh toán khoản “tiền chơi game” khủng của con trai. Mutaza đã phản ánh đến phía nhà giao dịch và được hoàn trả lại 207 Bảng Anh, nhưng để trả nốt số nợ còn lại, ông phải bán đi chiếc ô tô của chính mình. Sự cố dở khóc dở cười này nhanh chóng trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội, và không ít bậc phụ huynh lo ngại vấn đề quản lý con trẻ sử dụng điện thoại sao cho đúng cách.
Trái: Ảnh minh họa; Phải: Chiếc xe ông Mutaza phải bán để trả nợ
Nói thật là thời đại này mà không cho con sử dụng điện thoại, tiếp cận với internet thì cũng thật dở, vì internet mang lại rất nhiều lợi ích, giúp chúng khám phá được nhiều bài học mới. Vấn đề cần lưu ý ở đây chính là bố mẹ nên cho con sử dụng điện thoại đúng cách. Đầu tiên và về vấn đề thời gian, cái này em khuyên mẹ nào có con nhỏ phải cố gắng cứng rắn lên, đừng để con mê cái điện thoại quá sớm, như em đã mắc sai lầm và bây giờ phải trả giá là cai điện thoại cho tụi nó rất là khó luôn. Tốt nhất mỗi ngày chỉ nên cho con sử dụng điện thoại hoặc các thiết bị điện tử khoảng nửa tiếng, khi trẻ lớn hơn thì có thể tăng thời gian sử dụng lên một chút. Điều thứ 2 là quản lý tất cả những nội dung trẻ xem khi sử dụng thiết bị điện tử, em đọc thấy hiện nay có rất nhiều ứng dụng ngăn chặn con tiếp cận với những nội dung xấu, lên sẵn chương trình cho con xem, giám sát được liệu con đang làm gì trên thiết bị điện tử để bảo vệ trẻ khỏi những thông tin độc hại,… Cái này chắc chắn sắp tới em sẽ phải thử vì hiện nay các thông tin xấu tràn lan, không quan tâm không được các mẹ ạ. Và hãy nhớ một điều nếu phải bảo mật kỹ các thông tin giao dịch của mình, nếu có đưa điện thoại cho trẻ mượn thì cũng kiểm tra thường xuyên xem con đang làm gì, đừng vì quá bận bịu hay muốn rảnh tay mà thảy cho con chiếc điện thoại rồi mặc kệ con các mẹ nhé.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1