Hình ảnh cô gái say ngồi một mình trong đêm tối muộn, khóc rưng rức khiến người đi đường cảm thấy xót xa.
Nhắc đến ngày Lễ tình nhân, nhiều người nghĩ ngay đến hoa hồng, socola và tình cảm ngọt ngào mà ai cũng muốn dành cho một nửa tình yêu của mình. Nhưng trong cuộc sống, không phải lúc nào tình yêu cũng xuôi chèo mát mái như mình mong đợi… để rồi oái ăm thay, vào ngày Valentine họ chợt nhận ra không còn yêu nhau nữa.
Như câu chuyện của cô gái họ Lữ (23 tuổi) đến từ Cao Hùng dưới đây, thay vì trong dịp lễ tình nhân được cùng người yêu đi ăn, xem phim, nhận được những bó hoa hồng đỏ rực đầy lãng mạn... thì cô lại nhận được từ bạn trai lời chia tay phũ phàng.
Được biết thêm, vào khoảng 11h tối 12/2, Sở cảnh sát Phụng Sơn thuộc chi nhánh Ngũ Giáp (thành phố Cao Hùng) đang làm nhiệm vụ tuần tra thì nhận được tin báo của một tài xế. “Tôi đang chở một cô gái say, cô ấy khóc suốt. Tôi sợ cô ấy gặp phải kẻ xấu sau khi xuống xe, nhưng tôi không biết phải làm gì, các anh đến giúp tôi với”, tài xế taxi nói với cảnh sát.
Viên cảnh sát còn cho biết, khi anh đến hiện trường thì thấy chị Lữ đang ngồi bên lề đường và trong tình trạng đã say. Sau khi đã tìm kiếm thông tin cá nhân của cô gái trong chiếc túi xách và phát hiện cô đã đến trước cổng nhà, nhưng vì sống trong một căn chung cư và cơ thể mất sức nên không thể tự mình về nhà. Hỏi ra thì mới biết, cô bị người yêu chia tay trước Valentine 2 ngày nên cô mới đi nhậu để vơi đi nỗi buồn. Anh cảnh sát tốt bụng sau khi được nghe kể lại sự tình thì cũng ngọt ngào mà khuyên cô rằng: 'Không sao đâu, không có gì to tát cả, cuộc sống vẫn phải sống! Lần sau cô nhớ đừng uống nhiều như vậy, cũng nên tìm một người bạn đáng tin cậy đi cùng'.

Dù cho câu chuyện của cô gái ở trên không rõ có thực là thất tình hay không hay còn sự tình gì khác, nhưng mong rằng, cô sẽ sớm lấy lại tình thần, bởi chặng đường phía trước vẫn còn rất dài trong khi cô lại còn quá trẻ. Nhất định sớm muộn gì cô gái cũng sẽ tìm được một người phù hợp hơn sau này.
Theo Tiin.vn


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1