Mặc dù gia đình, bạn bè đều có ý khuyên nhủ hãy yên bề gia thất chứ không nên tiêu hết tiền vào các chuyến đi, nhưng cô gái 32 tuổi lại chia sẻ những quan điểm rất khác về cách hưởng thụ cuộc sống.
Nếu bạn bè cùng trang lứa tiết kiệm những khoản chi tiêu để mua nhà, mua xe, kết hôn... thì với chị N.T.X. (32 tuổi, làm kế toán Q.1, TP.HCM) lại dành toàn bộ số tiền mình kiếm được để đánh dấu thanh xuân bằng những chuyến phiêu du. Tôi bắt gặp câu chuyện của chị trên trang Thanh niên và nghĩ rằng mọi người đều có quyền sống với những mục đích khác nhau, miễn không làm hại ai là được. Có người cho rằng đi du lịch là vô bổ, là "hành xác" nhưng với người khác, nó lại là "lẽ sống" chứ không đơn thuần chỉ là một chuyến đi để nghỉ ngơi sau những ngày tháng "cày cuốc" chăm chỉ.
Theo như chị X. chia sẻ, chị đã từng có cơ hội khám phá hơn 35 tỉnh thành ở Việt Nam khi kết thúc năm 2019. Đến năm 2020, mong muốn được thực hiện chuyến Tây Bắc trong vòng 12 ngày, vì mới bỏ số tiền lớn mua điện thoại nên chị đã phải bán thêm 2 chỉ vàng để có tiền cho chuyến đi này. Chị tâm sự trên báo là lúc đó mẹ chị không chịu và muốn can con gái. Thế nhưng chị cố gắng thuyết phục và mẹ đã đồng ý.
(Ảnh trái: Thanh niên; Ảnh phải minh họa: haitrieu.watch)
Chị kế toán cũng tâm sự thêm rằng, gần đây nhất, dịp Tết 2022, chị cũng dùng khoản tiền lương tháng thứ 13 đi leo núi ở miền Bắc. Đam mê "xê dịch", cô gái 32 tuổi không khỏi nhận về những câu hỏi từ bạn bè, người thân kiểu: “tiền đâu mà đi chơi hoài?” hay “sao không chịu lấy chồng mà du lịch miết vậy?”. Những lúc như vậy, chị X. chỉ biết cười trừ và nghĩ “chẳng lẽ cuộc đời này sống chỉ để có chồng thì mọi thứ mới tốt đẹp hay sao?”.
Có một điều hay ở chị X. mà tôi muốn các bạn trẻ ghi nhớ là, dù làm gì thì mình phải có trách nhiệm với chính bản thân mình. Chỉ có như vậy mới nuôi dưỡng đam mê của bạn một cách thiết thực và lâu dài, không khiến người thân lo lắng. Cụ thể, chị X. không đi du lịch linh tinh mà mỗi tháng vẫn dành dụm tiền gửi về cho gia đình. Đồng thời, chị biết chi tiêu hợp lý, chọn du lịch một cách thông minh, tiết kiệm... Thế nên gia đình dần thấy, thấu hiểu và không có lý do gì để ngăn cản đam mê của con gái.
Đặc biệt, chị kế toán 32 tuổi có chia sẻ một điều khiến tôi thấm thía vô cùng và cũng muốn nhắn nhủ thêm với các bạn trẻ, đặc biệt là với những ai dành cả thanh xuân để đi du lịch. Chị nói rằng: "Với tôi, thời gian trôi nhanh lắm và nhất là con gái nữa. Thật ra người ta hay phán xét trong việc đi chơi của tôi, nhưng quan trọng nhất mình biết lên kế hoạch đi du lịch rõ ràng. Tôi nghĩ ta chỉ sống một lần nên cứ tận hưởng những gì bản thân mình muốn, miễn không làm hại ai là được".
Giới trẻ ngày nay rất đam mê và sẵn sàng chi tiền nhiều để đi du lịch (Ảnh minh họa: CTV/Vietnam+)
Đam mê xê dịch và dành một phần thanh xuân để rong ruổi trên mọi nẻo đường dường như đang trở thành xu hướng của nhiều người hiện nay. Ngoài việc đi làm, tôi thấy bạn bè, đồng nghiệp của tôi mỗi tháng lại sẵn sàng trích hàng triệu đồng để đi du lịch. Thậm chí, tôi có đứa bạn ăn không dám ăn, để dành từng ngàn một nhưng lại dám mạnh tay chi số tiền cả chục triệu gom góp để đi du lịch cả tuần liền. Tôi có hỏi nó sao lương thấp, phải vất vả dành dụm mà không tiết kiệm cho sau này thì nó bảo là "đi trước về cày sau, lỡ mai đây có bất trắc gì không đi được lại than".
Thật ra như từ đầu bài viết tôi có đề cập, một số người sẽ thích những bước ổn định trong thực tế, một số khác lại chú ý đến những thứ không phải nhà hay xe... Hai lý tưởng này không có bên nào sai hay bên nào hơn cả. Đối với cá nhân tôi, dù có tiền hay không, tôi cũng muốn được đi đến nhiều nơi, những khi không có tiền, tôi phải làm việc chăm chỉ nhiều hơn nữa. Thế thôi!


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1