Gia đình anh An Lê (Hà Nội) vừa cùng vợ con thực hiện chuyến du lịch ở thiên đường nghỉ dưỡng Maldives. Ông bố trẻ cảm thấy không tiếc thời gian và chi phí cho chuyến đi quá sức tuyệt vời này.

Từ lâu, Maldives đã trở thành địa điểm du lịch trong mơ của nhiều người. Cứ tới độ từ tháng 5 đến tháng 10, ở Maldives sẽ có mưa nên nhiều gia đình đã tranh thủ ghé thăm nơi này để nghỉ ngơi với mức chi phí rẻ đáng kể. Như gia đình anh An Le - Giám đốc một công ty du lịch ở Hà Nội vừa cùng gia đình có dịp nghỉ dưỡng ở Maldives mà tôi mới đọc được trên trang Vietnamnet đây.

hình ảnhẢnh: Vietnamnet

Được biết gia đình anh An sau khi đến Maldives đã ghé nhà hàng Sea vốn rất được yêu thích trong số các nhà hàng tại đây. "Nếu muốn trải nghiệm dùng bữa tại nhà hàng này cần phải đặt bàn trước vì nơi đây chỉ phục vụ khoảng 7-8 bàn. Đặc biệt, nhà hàng này cũng hiếm khi để xảy ra tình trạng kín chỗ vì muốn đảm bảo sự thoải mái nhất cho khách...

Gia đình mình thưởng thức bữa trưa ở đây với thực đơn của mỗi người đều gồm 4 món, trong đó có 2 món khai vị, một món chính và một món tráng miệng đi kèm trong khoảng 2 giờ đồng hồ. Chi phí cho bữa trưa tại nhà hàng này dao động từ 300-350 USD/người lớn (khoảng 7 đến 8,1 triệu đồng). Mình cho rằng, mức giá này hoàn toàn xứng đáng với trải nghiệm mà mọi người sẽ nhận được như đồ ăn ngon, chất lượng phục vụ chuyên nghiệp", ông bố chia sẻ.

Ngoài thưởng thức ẩm thực ở nhà hàng sang, gia đình anh An còn tham gia nhiều hoạt động thú vị như đi tour lặn biển có hướng dẫn viên, ngắm những vì sao trên đài quan sát... Đúng là chi phí có đắt nhưng đổi lại được trải nghiệm tuyệt vời vậy cũng đáng mọi người ha. Tôi mà có tiền chắc tôi cũng đi thử cho biết quá!

hình ảnhNhà hàng ở Maldives khi nhìn từ trên cao (Ảnh: Vietnamnet)

Đặc biệt nếu gia đình nào đang muốn có dịp trải nghiệm Maldives như gia đình anh An trên đây thì tôi chia sẻ thêm rằng, chi phí chỗ ở sẽ không quá đắt đỏ như mọi người nghĩ đâu. Tất nhiên là sẽ đắt hơn so với Việt Nam rất nhiều, nhưng mà trừ khi bạn muốn sống những ngày như ông hoàng bà chúa trong resort 5 sao và được chở đi chở về bằng chuyên cơ riêng, thì giá cả khách sạn, resort bình dân ở cũng chỉ nằm trong mức gọi là có thể “chấp nhận được”. Tại tôi thấy mọi người hay "than" về vấn đề chỗ ở khi đến Maldives nhất nên cũng góp chút kinh nghiệm bản thân đến độc giả.