Chuyến đi thuận lợi với quá nhiều cung bậc cảm xúc của mẹ 2 con. Suốt cuộc đời vất vả, tuổi 50 vẫn phượt ào ào chẳng ngán ai.

Có lẽ, du lịch chính là sở thích của đại đa số mọi người. Bản thân tôi cũng đi nhiều nơi trên nước Việt Nam và dù bây giờ đã có gia đình vẫn muốn cùng chồng con di chuyển đến nhiều quốc gia khác để mở rộng tầm mắt. Nếu ai đó nói không thích du lịch, có lẽ họ không có sức khỏe, thời gian, tiền bạc, trải nghiệm không tốt trong quá khứ hay bản tính không muốn xê dịch.

Còn người phụ nữ mà tôi sắp kể cho các bạn nghe sau đây thì dù 50 tuổi, niềm đam mê du lịch vẫn không hề giảm. Ở tuổi này dù chẳng còn trẻ trung nhanh nhẹn nhưng bù lại bà có thời gian, có thêm con trai làm bạn đồng hành thì chân trời bốn bể nào cũng chạm tới được.

Người phụ nữ ấy tên Thái Thị Ngọc Trang (50 tuổi, ở TP. Đà Lạt, Lâm Đồng). Bà vốn dĩ bị say xe, không thể ngồi được ô tô, máy bay cũng khiến bà mệt nên đi đâu cũng bằng xe máy. Suốt chặng đường từ nhà đến vườn 30km nhưng bà lái xe đi về mỗi ngày chẳng thấy “xi nhê”. “Mỗi ngày, tôi đều phải vào vườn cách nhà hơn 30km, đi về trong ngày. Cho nên, tôi chẳng ngại việc đi xe máy với quãng đường xa”, bà Trang chia sẻ.

hình ảnh

Mẹ và con trai đi đến đâu thấy cảnh đẹp là xuống chụp ảnh làm kỷ niệm. Ảnh Vietnamnet

Bà từng chở hai con đến Nha Trang tắm biển vào 14 năm trước. Giờ ở tuổi 50, sức khỏe còn tốt lắm, bà quyết định làm chuyến phượt về Huế nhân dịp khánh thành nhà thờ họ ngoại. Dù vé máy bay đã mua sẵn, mọi thứ chuẩn bị hết nhưng đi xe máy vẫn khỏe hơn, bà Trang quyết định cùng con trai phượt. “Tôi còn trẻ mà, chỉ mới 50 tuổi thôi, đi Nha Trang, Phan Rang là bình thường. Chỉ có đi TP.HCM, ông xã không cho tự chạy, bảo các con phải chở tôi đi”, bà Trang tâm sự. 

Lưu Thái Anh (26 tuổi) - con trai bà Trang nghe mẹ chia sẻ về việc muốn đi bằng xe máy về Huế nên đồng tình ngay. Anh mua chiếc xe 400 triệu chở mẹ đi cho thoải mái. Nhưng tiếng nổ của xe không êm làm bà Trang hơi mệt, dù chạy 10km nhưng Thái Anh quay về mượn xe chở mẹ về quê ngoại. 

Cả hành trình dài nhẹ tênh vì xe có thùng phía sau, mẹ tựa lưng đỡ mỏi. Cùng con trai vi vu qua đường đèo và biển cả, nắng gió, phong cảnh làm bà Trang biết rằng sự lựa chọn của mình là đúng đắn. Bà tự hào nói: “Hồi trước, tôi chở các con, giờ được con chở lại, ngồi phía sau tha hồ ngắm cảnh đẹp. Suốt cả hành trình, con trai không cho tôi lái xe. Nó cứ sợ đi đường xa tôi mệt”.

Cuộc hành trình bắt đầu từ 5h sáng ngày 13/7, đi đến đâu thấy cảnh đẹp là mẹ con bà Trang dừng lại chụp ảnh. Tối đến nghỉ ngơi lấy sức, ngày chạy tiếp. Đoạn đường dài coi vậy mà chẳng buồn chán, thậm chí mỗi giây phút trôi qua còn là kỷ niệm đẹp. 

“Nghe chuyện mẹ con tôi đi từ Đà Lạt ra Huế bằng xe máy, ai cũng sợ. Tôi thấy chuyến đi rất bình thường, vừa đi vừa nghỉ vừa chơi nên không thấy mệt. Chỉ có lúc về, đi một mạch 500km dưới trời nắng cho nên tôi bị mệt một chút”, bà Trang chia sẻ.

hình ảnh

Hai mẹ con đến nhiều địa điểm, tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc. Ảnh Vietnamnet

Không chỉ riêng mẹ, Thái Anh cũng có chung cảm xúc vui vẻ và ban đầu còn có chút lo lắng khi sợ mẹ đi đường xa bị mệt. Tuy nhiên thấy mẹ hào hứng như vậy, anh lại an tâm. Chở mẹ đi chơi, anh cùng mẹ trò chuyện nhiều hơn về mọi thứ, xóa nhòa khoảng cách giữa hai thế hệ. Anh có cảm giác giống như ngày mình còn thơ bé được mẹ đèo trên xe máy đi khắp đó đây. Nói chung được chở mẹ với anh là một loại hạnh phúc không gì diễn tả được.

Và chuyện đi du lịch với gia đình là điều mà những người trẻ thường không thấy hứng thú. Thay vào đó họ thích đi với bạn bè, người yêu hoặc đi một mình nếu người thích độc hành. Tuy nhiên, nhận ra giá trị càng sớm thì càng cho thấy không có gì hạnh phúc bằng việc còn cha mẹ để đi chơi cùng. Ba mẹ ông bà không sôi động nhưng đi với họ mới nhận ra nhiều điều và bản thân mình cũng trưởng thành, có trách nhiệm với gia đình, đấng sinh thành nhiều hơn. Điều này thật sự không phải ai cũng làm được, đặc biệt là trong cuộc sống nhộn nhịp, ít người thật sự muốn lắng nghe cha mẹ mình. 

Vì vậy, thay vì cứ mải mê theo đuổi những thứ mình ao ước, hãy dành thời gian quan tâm đến người thân, cha mẹ mình nhiều hơn. Nếu được, hãy đưa cha mẹ đi du lịch, trải nghiệm những món ăn ngon, nhìn ngắm vùng đất mới. Họ đã vất vả cả đời, bạn không lo báo hiếu từ bây giờ thì đợi tới bao giờ.