Trước tôi đẻ thì chồng ăn no ngủ kĩ, mọi việc đã có bà ngoại lo. Nhưng giờ chị hàng xóm đẻ, chồng tôi mất ăn mất ngủ, đứng ngồi không yên mấy ngày liền, như vậy là thế nào mọi người nhỉ?
Vợ chồng tôi cưới nhau từ đó đến giờ chật vật mãi mới mua được căn nhà này, tuy chỉ ở trong ngõ nhưng cũng gọi là có tổ ấm của mình. Các con lớn lên không phải sống cảnh theo bố mẹ đi thuê nhà trọ là mừng rồi.
Thế nhưng nhà tôi vừa dọn đến được mấy tháng thì chị hàng xóm mới cũng chuyển đến ở ngay kế bên. Anh chồng bên đó từ thấy cứ đi suốt, tháng có khi về được lần. Chị hàng xóm trông còn phơi phới lắm, con gái học lớp 1 rồi nên cũng không vất vả chăm bẵm nữa.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Chị ấy sống thân thiện, cởi mở, có gì ngon đều mang sang chia cho nhà tôi ăn ké, thỉnh thoảng còn gửi con nhờ chồng tôi đưa đi học nữa. Nhờ được một lần nên cứ ít bữa chị ấy lại sang gọi chồng tôi lúc thì lắp cái bóng đèn, khi lại nhờ khoan tường treo cái quạt, việc gì cần bàn tay đàn ông là chị ấy nhờ hết. Giọng lại còn lả lướt, õng ẹo mới ghét chứ.
Chồng tôi thì đa năng lắm cái gì cũng biết, lại còn nhiệt tình. Chị ấy nhờ việc gì anh cũng sang giúp như làm của nhà mình vậy. Lắm lúc tôi thấy ngứa mắt nên nhắc:
“Người ta có hai mẹ con ở nhà sang mãi không hay đâu”.
Nói thế chồng tôi cũng tém tém lại, bớt xông xáo, nhiệt tình với hàng xóm hơn. Thế nhưng mấy tháng trước chị ấy có bầu. Tự nhiên tôi lại thấy chồng thay đổi thái độ, cứ nhắc đến tên chị hàng xóm là anh lại lảng sang chuyện khác.
Lúc đầu thì tôi nghĩ chồng không muốn nghe chuyện đàn bà chửa đẻ. Ấy nhưng tôi phát hiện ra cứ ngày mình đi làm, thỉnh thoảng chị hàng xóm lại nhờ anh mua đồ, hôm thì trà sữa, hôm lại bánh trái, hoa quả nhưng tuyệt nhiên chồng không kể gì với tôi cả.
Hôm đi làm về sớm thấy anh xách túi lớn túi bé đưa cho hàng xóm, tôi mới chột dạ, nghĩ ngợi linh tinh. Hỏi thì anh bảo:
"Cô ấy nhờ mình mua giúp có gì đâu".
Tính ra chồng chị ấy rất ít về nhà mà chồng mình thì sốt sắng lo cho vợ người ta tôi cũng sinh nghi hai người có gì với nhau. Lắm lúc cố gắng xua đuổi cái suy nghĩ đó cho đỡ đau đầu mà không nổi. Đến hôm chị hàng xóm đi đẻ, chồng tôi cuống hết lên. Anh nhiệt tình đến mức thuê cả chuyến taxi cho chị ấy lên viện.
Suốt 3 đêm liền chồng tôi không ngủ, quay hết bên này đến bên kia. Hôm trước tôi ngó sang thấy chồng đang soạn tin nhắn:
"Em khỏe chưa?"
Thấy tôi dậy anh vội xóa hết đi. Chuyện đó càng làm tôi nghi ngờ hơn, chẳng lẽ đó là tin nhắn gửi cho chị hàng xóm? Cứ tí tí chồng lại cầm điện thoại lên ngó vẻ sốt ruột lắm, không hiểu anh ấy ngóng cái gì lúc nửa đêm.
Nhìn thái độ của chồng, tôi càng nghi ngờ anh với chị hàng xóm mờ ám với nhau. Vài hôm nữa chị ta bế con về, trông lại giống chồng tôi như đúc thì hay rồi. Chẳng lẽ tôi lại sộc vào viện kiểm tra thằng bé xem có giống chồng mình không? Chứ tại sao hàng xóm đi đẻ anh lại sốt sắng hơn cả chồng người ta như vậy.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1