Thật tình là em không biết đứng về phe của ai nữa, một bên là mẹ với anh trai, còn một bên là chị dâu đáng thương. Nghĩ đi nghĩ lại thì mẹ cũng quá đáng thật, nếu em gặp phải một bà mẹ chồng ghê gớm giống vậy chắc không sống nổi.

Trước đây bố mẹ em cưng chiều anh trai lắm, là con một nên anh chẳng phải làm gì cả. Ông bà làm bao nhiêu tiền đều đầu tư cho anh, vậy nhưng anh ấy học hành chẳng đến nơi đến chốn. Mới vào cấp 3 đã có người yêu rồi, có lần chị người yêu cũ của anh đến nhà khóc lóc nói đang mang thai được 3 tháng rồi. Mẹ em đưa cho chị ấy mấy triệu bảo đi phá, chứ không bao giờ nhận kiểu cháu như vậy.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Nói chung hồi trẻ không biết mẹ em đã phải đứng ra giải quyết bao nhiêu vụ của anh trai rồi, lúc thì làm người ta có bầu, khi lại nợ nần ngập đầu ngập cổ. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao đến lúc anh yêu chị dâu bây giờ đưa về nhà mẹ em lại đồng ý cho cưới. Mẹ bảo:

“Lấy đứa quê quê về đỡ trả treo”.

Mẹ cũng làm đám cưới đàng hoàng cho anh chị, thế nhưng từ lúc có con dâu mẹ toàn gây khó dễ. Ngay từ chuyện nhỏ nhặt nhất như nấu ăn, em thấy chị ấy nấu ngon nhưng lúc nào mẹ cũng chê, khi thì canh mặn, lúc thì thịt kho nhạt, trong bữa mà mẹ quát chị ầm ầm như ô sin vậy.

Em ghét nhất là lúc nào mẹ cũng bênh anh trai chằm chặp, cho dù anh có sai lè lè ra đấy thì mẹ cũng không bao giờ đứng về phe con dâu. Lúc anh ấy đem tiền đi đánh bài bạc, lô đề, vợ chồng quay ra cãi nhau thì mẹ bảo:

“Đàn ông nó chơi lô đề tí thì có sao, tao cũng chơi đây huống chi là nó. Chị là vợ thì phải hiểu những cái đó chứ”.

Chị dâu thì hiền đến mức nhu nhược, nhiều lúc mẹ với anh nói thì chỉ biết ôm hai đứa con khóc lóc, đến là tội. Đã vậy anh trai em còn có máu trăng hoa, cứ cặp hết cô này lại đến cô khác, bao nhiêu lần chị dâu đi đánh ghen rồi bị anh đấm cho thâm mày thâm mặt.

Hôm đó anh trai lại đi qua đêm với bồ về, chị dâu có nói vài câu, nhưng anh quay ra bảo:

“Đừng có lắm lời, khôn hồn thì ngậm mồm ngậm miệng vào mà sống, không tôi tống cổ ra khỏi nhà”.

Chị dâu cãi lại yếu ớt:

“Anh bỏ bê vợ con đi với người khác mà còn giở giọng đấy ra được à”.

Mẹ em thấy chị dâu dám bật lại chồng, liền bênh anh luôn:

“Vợ nhếc nhác thế bảo sao chồng nó chán. Cái thằng đàn ông ấy, nó đi làm mệt mỏi, căng thẳng về nhà lại nhìn thấy mặt con vợ như cái mâm đứa nào chịu nổi. Nó chán nó ra ngoài có đứa này đứa khác là chuyện bình thường. Chị không xem lại mình còn trách nó”.

Chị dâu em bị mẹ với anh xúm vào chửi mắng té tát nên chỉ biết ôm cháu khóc sướt mướt. Giờ anh trai thì đòi ly hôn, nhưng chị vẫn ở lì đây chưa làm đơn. Em chỉ thấy tội cho hai đứa cháu, suốt ngày phải chứng kiến bố mẹ lục đục với nhau cũng sợ xanh mắt rồi.

Giờ mẹ em bảo nếu anh chị ly hôn thì không cho chị dâu khoản nào cả vì tất cả đất cát, tài sản anh chị chưa được sang tên cái gì. Em thấy mẹ cũng thật quá đáng, nhưng chẳng làm gì được vì mình là con gái, tham gia góp ý không bao giờ bà nghe. Nghĩ thương chị dâu với cháu nhưng giờ cũng không biết phải làm gì để giúp nữa, cảm thấy áy náy quá mọi người ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet