Mỗi người có một cuộc đời riêng, thế nên nhiều người cho rằng quyết định của bố mẹ cô gái có phần quá ích kỷ.

Cưới nhau được 4 năm vợ chồng em mới quyết định có con đầu lòng. Phải nói là lúc mới kết hôn xong, mãi không thấy gì mọi người xung quanh cũng thúc giục, nói ra nói vào khiến em áp lực dữ lắm. Nhưng em vẫn cố gắng bỏ hết ngoài tai vì nghĩ sinh con là chuyện hệ trọng, mình phải thực sự sẵn sàng cái đã. Em thấy không ít người xem con như công cụ, sinh con ra để có người phụng dưỡng khi về già, sinh con để nối tiếp ước mơ của cha mẹ, sinh con thứ 2 để chữa bệnh cho con đầu,… Mỗi người mỗi quan điểm khác nhau, nhưng liệu như thế, những đứa trẻ được ra đời có thực sự hạnh phúc không? Vừa qua, câu chuyện về một cặp vợ chồng kiện con gái 22 tuổi ra tòa do không chịu nuôi em trai 2 tuổi khiến em lại phải suy nghĩ rất nhiều.

Cô gái trong câu chuyện trên bị chính cha mẹ ruột kiện ra tòa do không đồng ý cấp dưỡng nuôi em trai 2 tuổi. Được biết, khi cô 20 tuổi, bố mẹ sinh con thứ 2 với lý do ở nhà quá buồn và vắng vẻ, dù điều kiện gia đình không được tốt lắm, mặc kệ lời khuyên can của con gái, bé trai vẫn được chào đời như dự định.

hình ảnh

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Parents

Thời gian gần đây, bố mẹ cô gái do tuổi già, sức khỏe kém lại bị mất việc khiến gia đình rơi vào tình cảnh càng ngặt nghèo hơn. Khi cô gái 22 tuổi, em trai được 2 tuổi, bố mẹ ngỏ ý muốn cô nuôi em trai. Điều này đẩy cô gái trẻ vào một tình thế khó khăn.

Cô năm nay 22 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học, trước đây do biết hoàn cảnh gia đình khó khăn nên đã phải tự mình phấn đấu rất nhiều. Vừa cật lực làm thêm để kiếm tiền chi trả sinh hoạt phí, vừa cố gắng học hành chăm chỉ để lấy học bổng, hoàn toàn không dựa vào gia đình. Vừa ra trường, trước mặt cô gái trẻ là cả một bầu trời hoài bão với nhiều ước mơ cần thực hiện, đúng lúc này, bố mẹ lại bắt cô phải nuôi em trai còn quá nhỏ.

Cho rằng bố mẹ không nghĩ đến cảm nhận của mình, cô gái 22 tuổi tức giận từ chối. Cô nói rằng mình có cuộc sống riêng cần phải lo, trước đây đã hết lời khuyên ngăn chưng cha mẹ lại không chịu lắng nghe dù chỉ một lần. Bây giờ, cô không thể bỏ hết mọi dự định tương lai chỉ để nuôi em trai mới 2 tuổi.

Mâu thuẫn gia đình tăng cao, cho  rằng con gái bất hiếu, không yêu thương em, không xót cha mẹ già khổ cực. Cặp vợ chồng quyết định kiện con ra tòa. Cuối cùng, tòa tuyên bố người chị phải có trách nhiệm nuôi dưỡng em trai còn quá nhỏ khi cha mẹ già không còn khả năng.

hình ảnh

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: 163

Sự việc khi được đăng tải đã tạo nên những cuộc tranh luận dữ dội trên mạng xã hội Trung Quốc:

- Cô con gái đáng thương thật, nhưng không nuôi em thì ai nuôi bây giờ

- Bố mẹ quá ích kỷ, chỉ muốn sinh con theo ý của mình, hoàn toàn không để ý dến hoàn cảnh gia đình hay những gì con đầu sẽ phải gánh chịu theo

- Nuôi một đứa trẻ không phải chuyện đơn giản, cô gái có lý do riêng để từ chối, nhưng cuộc sống mà, chẳng lẽ cuối cùng lại để em mình bơ vơ không ai chăm sóc?

- 22 tuổi mới bước ra đời đã phải nuôi em trai 2 tuổi, ảnh hưởng rất nhiều tới sự nghiệp, việc lập gia đình sau này nữa đấy, vô cùng khó khăn cho cô gái

- Nuôi em trai thì cố gắng chắc cũng được thôi, nhưng mai sau khi em lớn lên còn phải lo nhà xe, sính lễ cưới vợ, lúc đó mới là thảm cảnh

- Sinh con mà tưởng chuyện đùa, cứ sinh ra rồi để ai có điều kiện thì chăm con à, bố mẹ này vô trách nhiệm thế

Thiết nghĩ, bố mẹ sinh con ra đời là để con được hạnh phúc, chứ không phải là để điều khiển, bắt con phụng dưỡng hay thực hiện những ước mơ còn dang dở của mình. Do đó, trước khi tính đến chuyện sinh con, có lẽ mỗi cặp đôi nên cân nhắc, suy nghĩ và tính toán kỹ càng để có đủ điều kiện chăm sóc, nuôi nấng con mình thật tốt. Đừng bao giờ chỉ vì ý thích hay mong muốn nhất thời của bản thân mà vô tình khiến con phải chịu khổ.