Ăn sinh nhật cũng không yên với chị, tưởng tặng quà gì còn ham chứ tận 3 bộ đề thi thì sinh nhật, sinh nhiếc gì nữa, chán chị.
Không biết các mẹ thế nào chứ em cực kỳ ghét mấy người lớn cứ thích ghẹo trẻ con đến khi mếu khóc mới chịu. Tại sao không chọc cho trẻ cười, cứ thích làm trẻ khóc rồi cười khoái trá trên nỗi sợ hãi của các bé. Vui đâu chưa thấy, chỉ thấy để lại những ám ảnh tâm lý cho trẻ. Cho nên đùa thôi đừng đùa quá trớn, vui thôi đừng vui quá.
Tối qua em mới xem đoạn clip bé 8 tuổi mừng sinh nhật bật khóc vì bị kêu giải đề thi. Bao nhiêu háo hức, hân hoan trong ngày sinh nhật bỗng chốc biến mất. Để lại một kỷ niệm buồn trong lòng đứa trẻ. Phá vỡ niềm vui của trẻ để đổi lại niềm vui cho người lớn, trò đùa này đi hơi xa rồi đó chị gái.
Khóc nghẹn vì quà sinh nhật của chị gái
Bé trai 8 tuổi ở Ngọc Lâm, Thiểm Tây, xứ Trung vui vẻ, cười toe toét trong ngày sinh nhật của mình. Bé đội một chiếc vương miện thủ công, tràn ngập mong chờ được mọi người chúc mừng và tặng quà. Đang lúc em trai vui vẻ nhất thì chị gái lại làm bé 8 tuổi bật khóc vì món quà quá đáng sợ.
Đang sinh nhật thì bắt giải đề thi, hết vui nổi luôn. Ảnh: DDN
Quà chị gái mang ra là 3 bộ đề thi và kêu phải giải đề thi ngay. Lúc này, bé trai từ vui vẻ chuyển sang bất ngờ, rồi bắt đầu buồn bã, mếu máo và cuối cùng là mắt ngấn nước, ôm mặt khóc. Từ một cậu bé luôn nở nụ cười biến thành đứa bé suy sụp.
Chị gái cho biết 3 bộ đề này đã được mẹ giao cho chị kèm em làm từ mấy ngày trước. Giờ muốn trêu chọc em một chút cho vui, ai ngờ nó lại phản ứng mạnh tới vậy. Người chị thấy em khóc lóc buồn bã thì chỉ an ủi “đừng khóc, đừng khóc”. Nhưng giọng điều thì mang theo sự cười đùa, chọc ghẹo khiến em trai khó chịu hơn.
Trong mắt người chị, đây chỉ là trêu chút thôi, đâu có đáng phải khóc tới vậy. Em trai ôm mặt khóc và nói rằng năm sau không muốn chị gái dự sinh nhật của mình nữa. Người chị vẫn cười, không thấy hậu quả nghiêm trọng của trò trêu chọc.
Đoạn này là em mếu rồi khóc luôn, quá suy sụp với trò đùa của chị gái. Ảnh: DDN
Đối với trẻ em, sinh nhật là một điều mong đợi và hạnh phúc, trẻ em tràn đầy niềm vui và mong nhận được những điều bất ngờ vào ngày này. Nếu không thể chúc mừng hay tặng quà đàng hoàng, thì ít nhất đừng phá hỏng niềm vui của một đứa trẻ trong ngày sinh nhật bằng cách này.
Đừng đùa giỡn trẻ tùy tiện, hậu quả nghiêm trọng hơn người lớn nghĩ
Những câu chuyện khiến các bé bật khóc như trên hầu như nhà nào cũng gặp. Hầu hết người lớn nghĩ rằng đó chỉ là đùa tí thôi cho vui nhà vui cửa. Nhưng không nhận ra rằng trò đùa sẽ có tác động tiêu cực với trẻ em. Fan Peifen, Phó chủ tịch Hiệp hội Chuyên gia Montessori CMEA cho biết: “Nó sẽ gây tổn hại lớn đến nội tâm và tình cảm của đứa trẻ, và đôi khi tổn thương này không thể sửa chữa được”.
Ôm mặt khóc vì ấm ức, tự nhiên bắt đi giải tận 3 bộ đề thi, ngày sinh nhật cũng không yên. Ảnh: DDN
Ghét nhất là những người luôn trêu chọc trẻ con theo kiểu ác mồm như “mẹ có em rồi, hết thương con luôn”, “con là con ghẻ, mẹ lụm ngoài bụi chuối”, “con hư là mẹ mang cho người ta luôn”… Người lớn cho rằng đó chỉ là một trò đùa, không ác ý, nhưng các con còn nhỏ, chưa trưởng thành, không phân biệt được thật giả trong lời nói của người lớn nên chúng tin đó là sự thật.
Những trò đùa không bình thường như vậy không chỉ làm tổn hại đến mối quan hệ giữa trẻ và gia đình, mà còn gây tổn hại về tâm lý và thể chất cho trẻ. Người lớn không được trêu ghẹo trẻ một cách tùy tiện. Đừng mang nỗi sợ, sự tổn thương của trẻ nhỏ ra làm niềm vui cho người lớn.
*Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân, thông tin tham khảo DDN


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1