Cứ tưởng chi một số tiền lớn cho bảo mẫu, họ sẽ giúp mình chăm con thật tốt, nhưng cặp vợ chồng này đã lầm.

Không hiểu sao nhưng đó giờ em chưa đi làm lại mà cứ ru rú ở nhà trông con cũng vì nỗi ám ảnh không muốn để con nhỏ cho bất cứ ai ngoài mình trông. Dự định là sang năm sau 2 con đều đã đến tuổi đi học xong xuôi em mới bắt đầu tìm việc lại các mẹ ạ. Nhiều người nói phí phạm thời gian, ở nhà chăm 2 đứa con đến tuổi học mẫu giáo cũng đã mất 6, 7 năm trời, thôi thì mỗi người mỗi suy nghĩ, với em sự an toàn của con cái mình vẫn là quan trọng nhất vì cứ đọc những vụ giúp việc, bảo mẫu động tay chân với trẻ nhỏ là em lại sợ. Hôm qua lại mới đọc được 1 vụ nữa ôi sao mà đau lòng hết sức. Bố mẹ này chi cả 20 triệu để thuê bảo mẫu chăm con, lúc bố mẹ đi con vẫn khỏe mạnh vui cười, thế mà khi về nhà con đã không còn hơi thở.

Vụ việc thương tâm xảy ra là hồi chuông cảnh tỉnh với rất nhiều bố mẹ trong việc chọn lựa người chăm sóc con cái mình. Bố mẹ của em bé đáng thương trên do bận đi làm nên đã quyết định chi một số tiền 900 USD (khoảng 20 triệu đồng) để thuê một bảo mẫu chăm sóc con trai mới tròn 6 tháng tuổi của mình. Tuy nhiên, sau khi gửi con ở nhà bảo mẫu này, họ đã vĩnh viễn mất đi đứa con trai bé nhỏ đáng yêu.

Cơ quan chức năng tại khu vực Sengkang cho biết, họ nhận được tin về sự ra đi bất thường của một bé trai 6 tháng tuổi vào ngày 28/12. Nguyên nhân ban đầu được cho là do suy hô hấp. Em bé được đưa đi cấp c ứu sau đó đã không qua khỏi tại bệnh viện. Nhưng cũng có nguồn thông tin là trước khi nhập viện, đứa trẻ đã không còn hơi thở. Vì thế, lực lượng chức năng vẫn đang tích cực đi ều tra làm rõ mọi chuyện.

hình ảnh

Bố mẹ đứa trẻ chia sẻ họ đều mang quốc tịch Malaysia, vì thế, nếu gửi con đến trung tâm chăm sóc trẻ em ở Singapore, họ sẽ phải trả số tiền lên đến 2000 USD mỗi tháng. Điều kiện không mấy khá giả vì cả 2 đi làm tiền lương cộng lại cũng chỉ có 4000 USD, họ đã quyết định gửi đứa trẻ cho một bảo mẫu tên Madam Liu với số tiền ít hơn, mỗi tháng chỉ khoảng 900 USD (20 triệu đồng). Cặp vợ chồng đã lên mạng tìm hiểu và chọn lựa Madam Liu vì khi đọc thông tin giới thiệu, cô ta tự xưng là người có chuyên môn và kinh nghiệm 10 năm chăm trẻ, giáo dục mầm non.

Người mẹ cho biết, tối hôm trước đứa trẻ vẫn ăn ngủ ngon, hoàn toàn khỏe mạnh bình thường. Sáng hôm ấy khi đưa con đến nhà Liu để chuẩn bị đi làm, thằng bé vẫn rất vui vẻ, tươi tắn. Vì thế khi tan làm trở về và nghe tin con trai đã không còn, vợ chồng cô vô cùng sững sờ.

hình ảnh

Ngoài đứa trẻ 6 tháng tuổi vừa gặp sự việc thương tâm, người bảo mẫu tên Madam Liu còn trông 1 bé 1 tuổi và 1 bé 9 tháng tuổi. Cô ta cho biết hôm đó khoảng 3h chiều, đứa trẻ 6 tháng tuổi đã ngủ gật trong cũi, khoảng vài tiếng sau khi đến định ẵm bé đi tắm, cô ta mới biết đứa trẻ đã tím tái. Khi phát hiện ra sự việc, người bảo mẫu cố gắng đánh thức và thực hiện vài động tác sơ cứu nhưng vẫn không có phép màu nào mang đứa bé quay lại. Madam Liu cho biết, trong cũi không hề có chăn hay gối có thể khiến đứa trẻ bị ngạt, vì thế đây là tình huống cô ta không hề mong muốn xảy ra.

hình ảnh

Câu chuyện thương tâm này mới xảy ra tại một căn hộ tại khu dân cư Sengkang, Singapore khiến nhiều người không khỏi đau xót. Bố mẹ của em bé 6 tháng tuổi vừa ra đi – anh Yong Zhen Cheng và cô Du Jing Lei hiện vẫn còn rất đau khổ, bàng hoàng vì sự ra đi của con trai nhỏ. Họ chia sẻ chỉ muốn biết chính xác chuyện gì đã xảy ra với con trai mình. Nhìn kỷ vật là những món đồ xinh xắn, bé nhỏ của con còn sót lại, hai vợ chồng không thể ngừng rơi nước mắt và tự trách bản thân.

Trường hợp này lại một lần nữa cảnh báo bố mẹ nên hết sức cẩn thận, tìm hiểu kỹ càng trước khi gửi gắm con cho ai đó. Mất con là một điều kinh khủng không ai mong muốn trải qua. Vì thế, hãy cân nhắc và đưa ra những lựa chọn đúng đắn vì bản thân bố mẹ luôn là người phải chịu trách nhiệm ở mức cao nhất cho sự an toàn của chính con mình.

Nguồn: The Straits Times