Ngày nay, nhiều bậc cha mẹ trẻ và thế hệ lớn tuổi có nhiều quan điểm khác nhau, đặc biệt là trong vấn đề giáo dục con cái,
Ông bà cho rằng mình có nhiều kinh nghiệm nuôi con, nhưng nhiều bậc phụ huynh luôn cảm thấy suy nghĩ của thế hệ cũ không phù hợp với xã hội hiện tại nên thường xuyên xảy ra những mâu thuẫn. Mới đây một người mẹ đã than phiền mẹ chồng sau khi gửi con nhà bà chăm 1 tháng. Em bé thay đổi đến mức người mẹ khóc thét khi nhìn thấy con.
Người mẹ trẻ cho biết cô có một em bé 5 tháng. Đợt vừa rồi nhà trẻ không nhận gửi nữa, mẹ tuy không phải đến cơ quan hàng ngày nhưng lại trúng đợt ốm nặng. Hai vợ chồng bàn nhau gửi con về nhà bà nội cách đó 20km để nhờ bà trông giúp. Tuy lúc mới sinh mẹ chồng có đến chăm vài ngày, có những điều con dâu mẹ chồng cũng không hợp nhau lắm, nhưng người mẹ không còn sự lựa chọn nào khác vì nhà đẻ thì quá xa, chồng cũng không thể nào nghỉ ở nhà chăm con. Mẹ đang bệnh mà để con ở gần cũng nguy hiểm. Thế là 2 vợ chồng đèo nhau gửi cháu cho bà nội.
Do mẹ chồng chỉ dùng loại điện thoại đơn giản nên suốt 1 tháng, người mẹ chỉ cách ngày gọi hỏi thăm, dặn dò bà các loại đồ ăn cho em bé. Nghe tiếng con cười đùa trong điện thoại, người mẹ yên tâm về công chúa nhỏ của mình.
Cuối cùng qua 1 tháng người mẹ trẻ cũng đã khỏe mạnh, cũng đã đến lúc đón công chúa về sau khi gửi con nhà bà nội 1 tháng. Hỡi ôi, khi người mẹ nhìn thấy con thì mắt chữ A mồm chữ O. Cô gần như không nhận ra con gái của mình nữa vì em bé béo núc ních, hai miệng xệ xuống. Đôi mắt to tròn giờ chỉ là 1 đường chỉ vắt từ bên này sang bên kia, và cánh tay của em bé nầng nẫng, giống như củ sen.
Người mẹ trẻ càng tức giận khi nhìn thấy chén bột ăn dặm trong nhà. Hóa ra là bà nội đã sớm cho bé ăn bột, ăn cháo nhuyễn, thậm chí còn nêm muối và nhiều dầu mỡ để vỗ béo đứa trẻ. Mẹ chồng còn nói rằng đứa bé nên béo hơn một chút, mập lên mới đáng yêu như vậy, phải ăn bốn hoặc năm bữa một ngày. Thậm chí bà còn bảo rằng do em bé hay ọc, nếu không thì sẽ còn béo và đáng yêu hơn.
Người mẹ trẻ thì méo mặt khi nhận về công chúa nhỏ sau 1 tháng. Em bé nhỏ xíu lanh lợi của cô đã biến thành một em bé béo núc ních. Cô phản ứng với mẹ chồng chăm trẻ chứ đâu phải là nuôi lợn mà vỗ béo, thì bị chê là không biết nuôi con, suýt nữa mẹ chồng và con dâu đã không nhìn mặt nhau nữa nếu bố chồng và chồng không can thiệp. Dẫu sao, người mẹ nghĩ rằng có lẽ sẽ không bao giờ dám gửi bà chăm con nữa.
Một nghiên cứu chỉ ra rằng những đứa trẻ ở với ông bà thường có xu hướng béo phì, làm việc nhà ít hơn và ăn nhiều thức ăn không lành mạnh hơn những đứa trẻ ở với cha mẹ. Các thế hệ trước thích những đứa trẻ mũm mĩm, cho rằng trẻ con nên ăn thật nhiều để khỏe mạnh. Hiện tượng này càng rõ nét hơn đối với những gia đình có ông bà từng trải qua nạn đói, nhẹ cân, suy dinh dưỡng, thiếu lương thực và tài nguyên. Nếu ông bà là người chăm sóc chính và trực tiếp giáo dục con cái thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc giáo dục con cái. Vì vậy, trước khi giao phó con cho ông bà, hãy chia sẻ thật kỹ về quan niệm nuôi con của mình. Chẳng hạn cha mẹ dạy trẻ em ăn vặt ít hơn, nhưng ông bà luôn dùng bữa ăn nhẹ làm phần thưởng. Nhiều người già thường dùng sô cô la, bánh ngọt, kem, kẹo, ... làm phần thưởng cho cháu. Lâu dần, trẻ sẽ nghĩ rằng “học giỏi mới được ăn đồ ngọt”. Việc tăng cường phản xạ này sẽ ảnh hưởng đến sự lựa chọn thức ăn lành mạnh của trẻ : nếu chúng có một củ cà rốt và một cái bánh trước mặt, thì ngay cả những đứa trẻ thích ăn cà rốt cũng có thể chọn bánh ngọt, vì điều đó tượng trưng cho một “phần thưởng” tích cực. Ngoài ra, sự bảo bọc quá mức của ông bà đối với cháu thường được thể hiện qua việc không cho cháu tham gia vào công việc nhà . Điều này ảnh hưởng rất lớn đến sự nhiệt tình tham gia làm việc nhà của trẻ, và khiến trẻ dần tin rằng làm việc nhà là nhiệm vụ của người lớn tuổi và cha mẹ. Dưới ảnh hưởng này, nếu trẻ làm việc nhà mà không có phần thưởng, trẻ sẽ cảm thấy thất vọng và không muốn làm việc nhà, vô trách nhiệm.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1