Mẹ đã từng kể rất nhiều về hành trình con đến bên mẹ, rồi cả công cuộc đi sinh con đầy khó nhọc nhưng có 1 câu chuyện mẹ ít khi nói đến đó là hành trình con lớn lên từng ngày.
Con sinh mổ nhưng trộm vía con yêu thương ba mẹ nên ít ốm vặt hoặc chỉ đôi khi làm nũng vài trận ho và sổ mũi để ba mẹ lo sốt vó lên thôi. Ít ốm vặt nhưng con lại cực kỳ kén ăn và ngủ ít. Hành trình cho con ăn dặm thật khó khăn, ba mẹ rồi cả ông bà đều hỏi han người này người nọ, tìm kiếm thật nhiều công thức nấu nhằm cải thiện khẩu vị cho con mà mãi chẳng khá hơn, mỗi tháng con cũng chỉ ở lì 1 số cân nặng, đã thế ông bà còn được phen mệt mỏi khi chăm con ban ngày vì con ngủ khá ít, toàn đòi thức dậy để chơi đùa lắm khi làm ông bà ăn ngủ chẳng được với con.
Rồi ngày tháng trôi con cũng khá hơn, con qua các cột mốc ngày càng tốt làm mẹ cũng bất ngờ, con ăn ít nhưng bù lại uống sữa khá tốt nên chiều cao cân nặng cũng phát triển hơn rất nhiều, con vận động khá tốt nên có lẽ vì thế lúc nào nhìn cậu bé của mẹ cũng khá năng động. Con đến trường, hoà nhập vào môi trường tập thể lại là 1 phen cả nhà hồi hộp dõi theo và giờ thì khá yên tâm vì con trai mẹ rất thân thiện, hoà đồng với các bạn, dần dà ba mẹ cũng không còn quá lo lắng vì bất kỳ điều mới mẻ nào đến với con nữa vì ba mẹ biết rằng con mẹ sẽ đều tiếp nhận khá tốt.
Ba mẹ rất tự hào mặc dù con không quá thông minh, không quá tài giỏi nhưng bù lại mẹ thấy được ở con sự chan hoà với mọi người, mẹ tin rằng con trai mẹ lớn lên sẽ là một chàng trang ấm áp, sẽ sống thật tốt và luôn làm ba mẹ tự hào về con.
Ba mẹ yêu con rất nhiều


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1