Xây cho mẹ vợ căn nhà nhỏ nhưng ấm cúng, chàng rể chia sẻ tổng chi phí đã bỏ ra hơn 400 triệu đồng.
Mới đây, một chàng rể quý đã khiến nhiều cư dân mạng xuýt xoa khen ngợi vì có hiếu với mẹ vợ. Sau khi vợ chồng đã yên ổn về kinh tế, anh chàng đã tính đến chuyện xây cho mẹ vợ một căn nhà khang trang hơn.
Với diện tích hơn 100m2, chàng rể cho biết tổng chi phí đã bỏ ra từ đào móng tới khi hoàn thiện căn nhà là 425 triệu đồng. "Kinh phí khá hạn hẹp ở mức 425 triệu từ móng em đưa ra giải pháp cho mẹ vợ em theo phong cách Scandinavia. Tổng diện tích sàn 103m2. Sân trước nhà để được 3 xe máy kết hợp phơi quần áo nếu phía sau quá tải, 2 phòng ngủ, 1 WC. Phòng khách liền bếp vẫn có giếng trời", chàng rể cho biết.
(Ảnh: ngoisao)
Theo những hình ảnh do anh chàng chia sẻ, căn nhà sau khi hoàn thiện trông “rất gì và này nọ” với tông màu chủ đạo là trắng và xanh. Phần nội thất đơn giản nhưng hiện đại, sang trọng và hoàn toàn phù hợp với căn nhà.
Tiết lộ về phản ứng của mẹ vợ khi nhận căn nhà mới, chàng rể kể: “Bà khá ngạc nhiên”. So ra chi phí xây nhà từ móng cho đến hoàn thiện là trong tầm giá chấp nhận được, thậm chí là mẫu nhà để nhiều người tham khảo.
(Ảnh: ngoisao)
Chia sẻ của chàng rể về quá trình xây nhà mới cho mẹ vợ đã nhận được đông đảo lượt yêu thích từ cư dân mạng. Nhiều người bày tỏ ngưỡng mộ, trầm trồ trước thành phẩm vì chàng rể thật sự am hiểu về kiến trúc, xây dựng nên vừa tiết kiệm được tiền vừa có căn nhà xịn sò.
“Làm có vất vả không bác? Hơn 400 triệu mà đầy đủ như này thì em cũng chỉ mong vợ chồng có đủ tiền về xây cho bố mẹ chồng cái nhà ở quê được thế này. Mà cứ nghĩ giờ về quê xây cũng phải mất tiền tỉ mà chưa dám”.
“425 triệu full nội thất. Ngưỡng mộ chủ top quá. Em thì thấy thích cái sơn màu xanh ngang đấy. Bác tư vấn cho em ít kinh nghiệm với. Em chuẩn bị xây nhà em kinh phí cũng hạn hẹp ạ”.
Tuy vậy, vẫn có không ít người “vạch lá tìm sâu” cho rằng màu sơn ở hành lang căn nhà trông chưa đẹp mắt. “Ủa? Sơn chân tường màu xanh làm gì nhỉ? Không phải chứ chứ em nhìn cái chân tường xanh nhất là đoạn hành lang nhìn như kiểu hành lang bệnh viện ấy các bác ạ”, “Em thấy ok so với tầm giá, tuy nhiên những mảng tường màu xanh nhiều quá khiến em nhìn vào cứ cảm thấy tức mắt kiểu gì í, nhất là đoạn hành lang trong nhà ạ”... trích vài bình luận từ cư dân mạng.
Chín người mười ý nên khó lòng chiều hết ý của mọi người. Tuy căn nhà vẫn nhận về những góp ý, chê màu sơn chưa phù hợp nhưng phải công nhận chàng rể rất có tâm với nhà vợ. Trong thực tế, có những gã toan tính từng đồng từng cắc, thấy vợ mang tiền về biếu bố mẹ đẻ là lại lên giọng chửi bới, nghi ngờ mang hết của cải tài sản về cho nhà vợ. Còn anh chàng này, không chỉ khéo tay, giỏi giang mà còn đặt tâm huyết để xây cho mẹ vợ căn nhà thật tử tế trong khả năng của mình. Chị vợ nào cưới được anh chồng như thế chẳng phải là quá hạnh phúc hay sao?


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1