Quên Tà Xùa đi, đèo Hải Vân mới là nơi đáng để bạn trải nghiệm hành trình săn mây, ngắm bình minh vô cùng đáng nhớ đấy!
Từng lọt vào top 10 cung đường ven biển đẹp nhất thế giới, đèo Hải Vân vẫn luôn là điểm đến mơ ước của rất nhiều tín đồ du lịch bởi vẻ đẹp rất hùng vĩ và cũng rất nên thơ. Dạo gần đây, cung đường này lại càng trở nên "hot" hơn bao giờ hết khi xuất hiện trong một video săn mây viral trên khắp các trang mạng xã hội. Cũng nhờ đoạn clip này mà nhiều người Việt lần đầu tiên được chiêm ngưỡng khung cảnh “thác mây” kỳ ảo như vậy tại nước mình.


Nằm trên tuyến đường Quốc lộ 1A nối dài giữa thành phố Đà Nẵng và Huế mộng mơ, đèo Hải Vân có độ dài khoảng 23km và sở hữu độ cao hơn 500m so với mực nước biển. Đây là một trong những cung đường đèo hiểm trở nhất Việt Nam.
Do ảnh hưởng của gió mùa, đỉnh Hải Vân những ngày này ngập tràn mây trắng, thu hút rất đông người dân lên đèo ngắm cảnh thư giãn và chụp ảnh lưu niệm. Và để chiêm ngưỡng khoảnh khắc "siêu hiếm" này, bạn phải đến Hải Vân vào cuối mùa đông, khoảng từ tháng 12 đến tháng 2 năm sau. Thời điểm đẹp nhất là tầm 9h, trời vừa hửng nắng. Vị trí ngắm mây lý tưởng nằm cách đỉnh đèo không xa, gần khúc cua tay áo.



Ghé thăm "thiên đường huyền ảo" này dịp mùa đông năm năm nay, bạn sẽ có cơ hội được tận mắt nhìn thấy một cung đường chênh vênh, có độ cong uốn lượn theo triền núi. Bên cạnh đó, cũng có những vị trí bất ngờ rẽ ngoặt, hình thành nên từng đường zigzag vô cùng lạ mắt. Một bên là núi cao, còn phía xa là biển rộng, tất cả tạo nên một khung cảnh thiên nhiên tráng lệ và hùng vĩ, mê đắm lòng người.



Tuy đẹp là thế nhưng khi đến đây tham quan và chụp ảnh, mọi người cũng nhớ lưu ý rằng địa điểm này có khá nhiều sương mù và khúc cua che khuất tầm nhìn, săn mây quan trọng là một lẽ, nhưng trên hết vẫn là an toàn nhé!


Hiện tại, những hình ảnh trên vẫn đang được netizen chia sẻ “rần rần” trên mạng xã hội. Còn bạn, bạn có muốn đặt chân đến đây một lần không? Hãy chia sẻ cho mọi người cùng biết ha!


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1