Một tay vào viện chăm vợ khi nàng sinh con, anh chàng CEO thành công cho rằng đó là trải nghiệm hay nhất, hạnh phúc nhất của một người đàn ông đối với vợ con. 

Để gia đình luôn hạnh phúc, hôn nhân bền vững thì việc vun vén tổ ấm là trách nhiệm đến từ cả vợ lẫn chồng. Mới đây, em đọc được câu chuyện của anh chàng CEO Huỳnh Kim Bảo thành công khi còn rất trẻ và cách anh đối đãi với vợ mới càng đáng ngưỡng mộ làm sao. 

Tuy bận rộn với công việc kinh doanh nhưng anh chồng chưa bao giờ lơ là trách nhiệm với vợ con. Cách đây không lâu, vợ anh là cô nàng Phạm Hồ Thanh Thanh sinh con đầu lòng. Những ngày đó, một mình Bảo vào viện, tự tay chăm vợ con mà không có thêm người giúp đỡ. Hẳn nhiên, có lúc sẽ hơi bỡ ngỡ nhưng ông bố “bỉm sữa” hạnh phúc chia sẻ: 

“Tôi luôn có suy nghĩ rằng đây lại là điều hạnh phúc nhất của người đàn ông - được tự tay chăm sóc vợ và cho thiên thần nhỏ bé của mình. Vì thế tôi không cảm thấy vất vả hay khó khăn gì. Đó là trải nghiệm hay nhất, thú vị nhất và hạnh phúc nhất của tôi cho đến nay”. 

Thế mới thấy, đàn ông bận bịu đến đâu không quan trọng vì người nào yêu thương vợ con, sống có trách nhiệm sẽ biết cách thu xếp. Nếu muốn, người ta sẽ tìm cách. Nếu không, sẽ tìm lý do là vậy đấy! 

hình ảnh

(Ảnh ngoisao)

Nói về chuyện phụ nữ vừa làm việc nhà, chăm con, lại tất bật ra ngoài làm việc, anh chàng CEO chia sẻ rất thấu đáo: “Đây cũng là thiệt thòi to lớn đối với người phụ nữ khi không được chồng hỗ trợ nhiều. Đâu đó cũng là sự không công bằng khi cả hai đều có công việc nhưng phụ nữ lại là người hi sinh. Nhưng tôi không nghĩ đây là vấn đề khó giải quyết, chỉ cần thông cảm và yêu thương thì sẽ có cách cho cả hai”. 

Nói là làm, Kim Bảo thường xuyên chủ động phụ giúp vợ làm việc nhà. Anh cho rằng, đây là trách nhiệm, là san sẻ giữa vợ chồng chứ không thể áp hết lên vai người phụ nữ. “Đàn ông kiếm ra tiền, phụ nữ cũng thế. Nhưng khi đặt con cái, gia đình lên bàn cân thì buộc họ phải chọn con cái, gia đình, lúc này mới càng cần người đàn ông thấu hiểu và bù đắp. Tôi cũng luôn cố gắng để vợ thoải mái nhất kể cả về vật chất lẫn tinh thần vì tôi thấy phụ nữ sau khi sinh cảm xúc khá phức tạp”, người chồng cho biết. 

hình ảnh

(Ảnh vietgiaitri)

Chẳng biết các chị nghĩ thế nào, chứ đây có khác gì “người chồng quốc dân” không chứ! Phụ nữ đôi khi hơn nhau ở tấm chồng chính là như vậy: Gặp được người biết suy nghĩ, có trách nhiệm với gia đình, vợ con thay vì gia trưởng bắt phụ nữ là phải biết “hy sinh”. 

Cơ duyên khiến Kim Bảo - Thanh Thanh gặp nhau là một lần cô nàng đưa bố đến chỗ của Kim Bảo để may đồ suit. Sau đó, hai bên nhắn tin qua lại, ban đầu để trao đổi về việc may đồ cho ba của Thanh rồi dần dần là những câu hỏi thăm, nói chuyện bông đùa. Nhớ lại lúc đó, cô nàng còn hài hước cho rằng không nghĩ mình sẽ yêu Kim Bảo vì trông anh chỉn chu, sáng loáng quá. Tuy vậy, chuyện tình cảm làm sao nói trước được điều gì. 

hình ảnh

(Ảnh vietgiaitri)

Tháng 3/2021, cặp đôi đã về chung một nhà sau đám cưới lãng mạn. Gặp được người chồng tài giỏi lại tử tế, cô gái trẻ tận hưởng niềm hạnh phúc làm vợ rồi làm mẹ. Khi “vượt cạn”, Thanh Thanh được chồng kề cận, chăm sóc, vỗ về, thấu hiểu, chia sẻ từng chút một. Quả thật khi bạn gặp đúng người, cuộc đời sẽ tự khắc nở hoa và mọi chuyện đều đẹp đẽ, dễ dàng là vậy! 

hình ảnh

Những chia sẻ của anh chồng cũng là điều đắt giá, đáng để các anh chàng xem đó là lời tự dặn bản thân minh. Đàn ông làm việc nhà, phụ giúp vợ là trách nhiệm, là cách để bày tỏ tình yêu thương thiết thực nhất chứ không phải bằng lời nói suông. Thời nay, mọi chuyện ngày dần bình đẳng và cần sự chung sức kề vai gánh vác của cả vợ lẫn chồng chứ không còn rạch ròi theo kiểu “đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm” như thời trước.