Cô gái trẻ chuẩn bị tổ chức đám cưới nhưng phía nhà trai không tổ chức tiệc mà ngỏ ý “ké” 8 bàn với nhà gái.
Đó giờ, chuyện tổ chức đám cưới thường có nhiều cách nhưng kiểu gì thì nhà trai cũng phải làm buổi tiệc đón dâu về đàng hoàng. Tuy nhiên, câu chuyện của cô gái trẻ bên dưới lại khác vì chỉ có nhà gái tổ chức, còn nhà trai chẳng những không làm tiệc mà còn đòi “ké” 8 bàn.
Theo nội dung em đọc được từ tâm sự của cô gái, đám cưới do bố mẹ cô tự bỏ tiền rồi tổ chức, còn phía nhà trai xin 3 mâm trong tiệc để họ hàng bên đấy sang dự. Chú rể xin thêm 5 bàn để mời bạn bè của mình, tổng cộng là có 8 bàn ăn “ké” với nhà gái.
Phía chú rể cũng không đề cập đến việc góp tiền tổ chức tiệc thế nào nhưng lại đánh tiếng hỏi 5 mâm ké nhà gái như vậy thì tiền phong bì có được “xin” lại một ít hay không.
(Ảnh minh họa)
Dĩ nhiên, phía nhà gái, cụ thể là bố mẹ cô dâu không hoàn toàn đồng ý với đòi hỏi này của nhà trai. Mẹ cô dâu kiên quyết cho rằng việc đưa lại phong bì của 5 bàn “ăn ké” của chú rể là tùy bà, không ai có quyền được ép. Bà cho rằng, nếu muốn thì nhà trai tự tổ chức tiệc rồi lấy bao nhiêu tiền cũng được. Còn bố cô dâu cho rằng, nếu sau khi xong tiệc mà còn dư thì sẽ đưa lại ít tiền 5 bàn “ké” của chú rể.
“Tóm lại mọi người nghĩ sao về vấn đề này ạ. Em thì em nghĩ là tiền thanh niên của tụi em thì sau khi trả tiền bàn tiệc thanh niên còn dư thì trả lại tụi e một ít. Còn khách bố mẹ thì bố mẹ tính. Dư thì bố mẹ muốn cho hay giữ tùy bố mẹ. Còn em chỉ nói bàn thanh niên của chồng em tổ chức ké chung thôi.. Mọi người cho ý kiến ạ", cô gái nhờ mọi người tư vấn.
(Ảnh minh họa trái: kknews)
Ngoài ra, một lý do dễ khiến nhiều người “cạn lời” đó là do cô gái mang thai 7 tháng nên phía nhà trai không muốn tổ chức tiệc cưới. Buổi tiệc do bố mẹ cô dâu tự bỏ tiền để làm vì muốn con gái không tủi thân, có thể về nhà chồng đường hoàng mà không thua thiệt ai.
Do đó, khi cô gái đăng đàn tâm sự và cho biết tiền của 5 bàn “ăn ké” là bố mẹ phải đưa lại, nhiều cư dân mạng tỏ ra bất lực và ngao ngán cho rằng cô nàng không biết nghĩ cho bố mẹ. Thậm chí, có người còn thẳng thắn cho rằng chẳng cần cưới gì hết, phía nhà trai vì sợ mắc cỡ nên không chịu làm lễ cưới đàng hoàng.
Thế mới thấy, chỉ có bố mẹ là thương con, sợ con thiệt thòi nên cố gắng làm tiệc cưới. Chẳng những không “lời” khi tiễn con đi lấy chồng, mà còn “lỗ” vì mấy bàn “ăn ké” bên nhà trai.
“Cả đời con gái chỉ cưới một lần thì cưới cho ra cưới, để còn mát mặt bố mẹ. Đằng này cưới còn phải lo cho nhà trai lại còn tổ chức cho bên đấy ké các thứ, xong còn đắn đo chuyện vòi vĩnh tiền bạc từ họ à. Ngộ vậy!”
“Gặp tôi thì tôi chả cưới. Bầu trước thì đã sao? Biết bao nhiêu vụ tổ chức đám cưới chạy bầu người ta vẫn xe kiệu qua rước bình thường, đáng lẽ còn phải làm lớn hơn nữa vì rước cháu về nhà, song hỷ lâm môn”.
Câu chuyện éo le này còn là thực trạng đáng suy nghĩ đối với nhiều bạn trẻ ngày nay. Chuyện “ăn cơm trước kẻng”’ không còn quá xa lạ gì nhưng cần phải tỉnh táo, xem xét bản thân có đủ sức chịu trách nhiệm hay chưa. Đặc biệt là phía các cô gái trẻ vì thiệt thòi thường nghiêng về phía họ. Có nhà trai còn tệ đến mức không chấp nhận cô gái mang thai trước khi cưới hoặc “hạ giá” sính lễ, tổ chức qua loa, xuề xòa cho xong chuyện.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1