Một đám cưới bất ngờ có đến 2 cô dâu cùng xuất hiện đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của nhiều cư dân mạng.
Đám cưới được xem là “quả ngọt” của một chuyện tình và dĩ nhiên tâm lý người trong cuộc hẳn sẽ háo hức, hồi hộp, hạnh phúc lẫn lộn. Tuy nhiên, không phải đám cưới nào cũng được gọi là “ngày vui” và không phải cô dâu, chú rể nào cũng cảm thấy hạnh phúc trong ngày kết hôn.
Mới đây, một câu chuyện hy hữu đã được chia sẻ lên mạng xã hội và nhanh chóng thu hút nhiều người quan tâm, bàn tán xôn xao. Theo đó, hôn lễ này được tổ chức vào ngày 28/10 vừa qua tại phòng tiệc của một khách sạn lớn. Trong lúc khách khứa đang chúc phúc cho cô dâu, chú rể bất ngờ dẫn vào một cô gái mặc váy cưới trắng, trang điểm kỹ càng hệt như một cô dâu trong ngày cưới.
Anh chàng nắm tay cô gái này đến trước mắt cô dâu đã được định sẵn và thẳng thừng tuyên bố: “Tôi chỉ yêu duy nhất cô gái mà tôi đang nắm tay". Dĩ nhiên, cô dâu “bản chính” quá ngỡ ngàng và không thốt lên lời trước tình huống éo le này. Còn bố cô dâu, sau khi nghe chàng rể tuyên bố đã không kiềm chế được cảm xúc mà cho bên má của anh chàng in hình dấu tay: “Anh định làm cái gì thế hả?”.
Đáp lại cơn giận của bố vợ, chú rể vẫn không lung lay: "Cô gái này là người tôi yêu, cô ấy sẽ là cô dâu ngày hôm nay". Sau đó, anh chàng nắm tay cô kéo đến trước bố mình rồi nói: "Hôm nay bố không có quyền để ngăn cản chúng con nữa. Bố định làm gì nữa nào?".
(Ảnh 163.com)
Lúc này, cô dâu “bản chính” mới định thần trở lại và lao vào cặp đôi đang làm trò trong hôn lễ của mình khiến hội trường nháo nhào, lộn xộn.
Theo một số quan khách chia sẻ, chú rể và người phụ nữ được anh dẫn đến mới là người yêu thật sự. Hai người có tình cảm mặn nồng nhưng phía gia đình chàng trai ngăn cản nên không thể tiến tới hôn nhân. Anh chàng phải giả vờ chia tay, rồi kết hôn một cô gái theo ý muốn của bố.
Tuy nhiên, ngay ngày cưới,cô bạn gái đã mặc váy cưới hệt cô dâu và tìm đến nơi tổ chức hôn lễ. Khoảnh khắc trông thấy bạn gái, chú rể không thể kiềm chế và quyết định phản ứng lại sau bao dồn nén và khiến đám cưới trở thành một ngày không hề vui.
(Ảnh 163.com)
Đáng tiếc, cái kết lại không hề trọn vẹn đối với cặp đôi này. Bởi vì, chú rể đã làm đăng ký kết hôn với cô gái được gia đình mai mối. Do đó, hai người đã có cam kết về mặt pháp lý. Để giải quyết êm thấm, cô bạn gái của chú rể được gia đình anh bồi thường một khoản tiền để cô rời đi, không tìm đến nữa.
Câu chuyện bi hài này nhanh chóng trở thành đề tài khiến dân mạng bàn tán xôn xao. Có người cho rằng hành động bộc phát của chú rể khiến cô dâu “bản chính” tổn thương và ngày cưới không được trọn vẹn như bao cô gái khác.
Chưa kể, chàng trai không có cảm xúc với cô dâu và chỉ kết hôn qua gia đình chỉ định nên có ai bảo đảm cuộc sống hôn nhân sau này của hai người sẽ hạnh phúc? Vợ chồng nhưng không bắt đầu bằng tình yêu, liệu có bền vững được như thời ông bà anh? Chưa biết sao nhưng trước mắt là chú rể đã có hành động “nổi dậy” ngay đám cưới rồi đấy!
Đám cưới diễn ra tại Thiểm Tây, Trung Quốc. (Ảnh: 163.com)
Chuyện “cha mẹ đặt đâu, con ngồi đấy” là điều vẫn còn xảy ra ở nhiều gia đình truyền thống. Điều này đôi khi khiến con cái không được sống với tình yêu, đam mê, sở thích của mình. Cha mẹ nghĩ rằng làm vậy sẽ tốt cho con nhưng liệu có thật sự như vậy? Cứ nhìn vào phản ứng của chú rể trong câu chuyện trên mới thấy hóa ra là bi kịch, chẳng phải tốt đẹp gì khi bố mẹ áp đặt đến cả hạnh phúc của con. Người đi trước sẽ có kinh nghiệm, biết nhìn người nhưng chỉ nên đưa ra lời khuyên, phân tích thiệt hơn thay vì ép uổng như vậy.
Còn phía cô người yêu của anh chàng, việc ăn mặc như cô dâu rồi tìm đến đám cưới có phải là giải pháp đúng đắn? Chẳng biết cô xuất phát từ điều gì, tình yêu hay vụ lợi? Vì sau cùng, cô đồng ý nhận khoản tiền để rời đi. Nếu yêu thật lòng, tiền bạc có bao nhiêu là đủ?
Một đám cưới tưởng chừng là ngày vui nhưng hóa ra chỉ thấy như một trò đùa chỉ vì "yêu một người mà sống bên một người".


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1