Hồi mới lấy Kiên, em đơn giản nghĩ chỉ cần 2 đứa yêu nhau thật lòng thì mọi khó khăn sẽ vượt qua hết. Kiên nghèo lắm, trong tay anh chẳng có gì ngoài tấm bằng đại học, còn em nhan sắc xung quanh luôn có biết bao nhiêu vệ tinh theo đuổi nhưng tôi lại chọn anh, giống như sự cá cuộc số phận.
Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com
Tôi bước vào hôn nhân với niềm tin mãnh liệt rằng chỉ cần có tình yêu là có tất cả. Nhưng rồi rất nhanh sau đó tôi phải ngậm ngùi thừa nhận rằng tình yêu không mài được ra ăn. Lương Kiên thấp, một tháng chưa nổi chục triệu trong khi nhà cửa đi thuê, đã thế sau cưới hai đứa lại sinh con luôn nên cuộc sống đã khó khăn lại càng thêm vất vả. Chuyện chưa qua nửa tháng đã tiêu hết tiền phải vay mượn xiêu vẹo là thường xuyên xảy ra khiến em ngao ngán vô cùng. Thế nhưng Kiên thì lúc nào cũng bằng lòng với hiện tại, mỗi lần nghe em than thở là anh ấy lại động viên rằng:
“Em đừng nghĩ ngợi nhiều. Chỉ cần vợ chồng con cái khỏe mạnh, yêu thương bảo ban nhau làm ăn rồi sẽ có mọi thứ thôi”.
Trong khi đó nhìn chồng của đám bạn thân em người nào cũng giàu có, thành đạt hết, họ đều có xe hơi đi không chí ít là đi xe tay ga trăm triệu. Riêng em cứ xe máy số mỗi lần đi ra đường là ngượng đỏ cả mặt. Thi thoảng bạn em còn bảo:
“Mày thấy dại chưa. Ngày trước bao anh giàu có theo đuổi thì không ưng, lại đâm đầu lấy anh kỹ sư nghèo rớt. Thích lãn mạng, mộng mơ cơ”.
Càng nghĩ em càng chán chồng. Sau không thể ngồi yên đợi chồng giàu, em quyết định cặp với 1 người đàn ông khác. Anh ta tuy có vợ rồi nhưng có tiền, theo anh ta, em muốn gì có đó. Quan trọng hơn là anh ta hứa sẽ bỏ vợ để cưới em.
Sau nhiều ngày suy nghĩ, cuối cùng em quyết định bỏ trốn theo người đàn ông đó vào Nam, để lại con cho chồng nuôi, lo tương lai riêng của mình. Khi ấy em nghĩ mình xứng đáng có được cuộc sống tốt đẹp hơn vì gắn bó với Kiên, không biết em sẽ vất vả tới bao giờ.
Thế nhưng người tính chẳng bằng trời tính các chị ạ. Em theo người tình vào Nam 3 năm nhưng anh ta cứ hứa hẹn mãi chẳng thấy bỏ vợ. Không những thế sau em lại phát hiện ngoài em ra, anh ta còn cặp với người khác nên em chán quá bỏ luôn.
Vừa trùng hợp nghe mọi người truyền tin rằng Kiên làm ăn phát đạt mới mua nhà, tậu xe hơi hạng sang. Vậy là em đặt vé bay ra ngay để tìm anh. Em cũng biết bản thân có lỗi với chồng nhưng thực tế tại khi ấy Kiên nghèo quá em mới không thể gắn bó được. Hơn nữa, dù sao giữa chúng em còn có con chung, em quay về như thế sẽ tốt cho con.
Gặp Kiên em cũng nói rõ ngọn ngành cho anh hiểu. Vậy mà anh lại một mực không tha thứ cho em.
“Khi cô bước chân ra khỏi nhà theo gã đàn ông đó thì đối với tôi cô đã chết rồi”.
Bố mẹ anh cũng vào hùa với con trai nói rằng anh nhất định không được hàn gắn với vợ mặc dù em đã phải xuống giọng năn nỉ nói rằng không thương em thì hãy thương cháu để vợ chồng đoàn tụ. Nghĩ mà bực kinh khủng, sao gia đình chồng em ích kỷ và thù dai thế không biết.
Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com

