Sau 1 tháng kể từ ngày cựu công chúa Nhật Bản rời cung điện, từ bỏ tước hiệu để kết hôn, cha đẻ của cô đã lên tiếng và chia sẻ rất cụ thể trước truyền thông. 

Câu chuyện hôn nhân của Mako - cựu công chúa Nhật Bản vẫn là đề tài thu hút đông đảo cư dân mạng quan tâm và bình luận rôm rả. Đặc biệt, nhiều người tò mò về phản ứng của gia đình Mako thế nào khi cô chấp nhận đánh đổi tất cả để được sống bên người mình yêu. 

Mới đây, theo thông tin em đọc được trên Yahoo Japan, Thái tử Akishino - cha đẻ của cựu công chúa Mako đã trả lời truyền thông nhân dịp sinh nhật lần thứ 56 diễn ra vào ngày 30/11. Chủ đề được nhiều phóng viên quan tâm chính là xoay quanh câu chuyện hôn nhân sóng gió của cựu công chúa Mako. Cha đẻ của cô cũng đã trả lời rất thẳng thắn, lần đầu chia sẻ những “góc khuất” đằng sau cuộc hôn nhân này. 

hình ảnh

Thái tử Akishino cùng 2 người con còn lại trong ngày sinh nhật lần thứ 56 của mình. (Ảnh: Yahoo Japan)

Theo đó, Thái tử Akishino cho biết ông là người đã đưa ra quyết định Mako không được tổ chức đám cưới, bị cắt bỏ các nghi lễ. Trước đó, có nhiều đồn đoán cựu công chúa đã quyết định làm vậy, tuy nhiên hóa ra là cha đẻ của Mako đã yêu cầu. Hơn ai hết, Thái tử Akishino biết rõ nhiều người dân không chào đón chuyện tình đặc biệt của con gái và một người đàn ông “thường dân”. 

Trước những câu hỏi của phóng viên về Kei Komuro - chồng của cựu công chúa Mako, Thái tử Akishino thẳng thắn cho rằng ông không tin những lời giải thích của Kei về scandal nợ tài chính trong quá khứ. 

Ngay cả ấn tượng về Kei trong buổi gặp mặt trước ngày cựu công chúa Mako kết hôn, Thái tử Akishino cũng thẳng thắn chia sẻ: “Tôi không có ấn tượng cụ thể gì với cậu ấy cả. Chúng tôi chỉ trò chuyện khoảng 20 phút và đó là một cuộc trao đổi rất bình thường".

hình ảnh

Cha đẻ là người quyết định cựu công chúa Mako kết hôn nhưng không được tổ chức đám cưới. (Ảnh: Yahoo Japan)

Ông cũng lên tiếng trách buổi “họp báo” của Mako và Kei tổ chức trong ngày kết hôn. Theo Thái tử Akishino, đó giống như “thông báo với các phóng viên” hơn là họp báo vì cặp đôi chỉ đọc những gì đã được chuẩn bị sẵn trong tài liệu và không trả lời bất cứ câu hỏi trực tiếp nào. 

"Tôi vô cùng thất vọng vì thay vì họp báo hai chiều, họ đã lựa chọn đọc sẵn tài liệu đã chuẩn bị trước. Về phần chồng của con gái, tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu có cơ hội để cậu ấy tự nói và trả lời các câu hỏi", ông nói.

Qua những gì đã chia sẻ, có thể thấy Thái tử Akishino vẫn chưa đón nhận “con rể” với thái độ thiện cảm. Xuyên suốt buổi họp báo, ông chỉ gọi là “chồng của con gái tôi” thay vì nhắc thẳng tên của Kei Komuro. 

hình ảnh

Thái tử Akishino thẳng thắn chia sẻ về cuộc hôn nhân của con gái và anh chàng "thường dân". (Ảnh: Yahoo Japan)

Nhiều người cho rằng, Kei không được lòng nhà vợ do xuất thân là “thường dân”, chưa kể mẹ của anh từng dính lùm xùm liên quan đến khoản nợ tài chính. Tuy vậy, sau tất cả, Thái tử Akishino vẫn tôn trọng cảm xúc của con gái và đồng thuận cho con kết hôn nhưng phải đánh đổi rất nhiều quyền lợi cũng như dọn ra bên ngoài sống. Khi nhắc về Mako, Thái tử vẫn dành những lời trìu mến, lo lắng khi con đang điều trị căn bệnh tâm lý PTSD. 

Thế mới thấy, dù có “giận” con đến đâu nhưng người làm cha làm mẹ không nỡ bỏ con, thậm chí ông còn cho rằng việc Mako sang Mỹ cùng chồng là "lựa chọn tốt nhất dành cho con gái tôi". Người cha  cũng bày tỏ hy vọng Mako sẽ có cuộc sống bình yên, hạnh phúc tại đất nước mới.

Gần đây, có nhiều nguồn tin cho rằng cựu công chúa Mako tuy từ bỏ tước hiệu nhưng vẫn âm thầm hưởng các đặc quyền như được hỗ trợ tìm việc, được bảo vệ an toàn cá nhân… khi sống ở Mỹ. 

hình ảnh

(Ảnh trái: mercurynews.com)

Nhiều người vẫn cho rằng đây quả là chuyện cổ tích giữa thời đại khi một nàng công chúa nhỏ bé đã dám từ bỏ tất cả: tước hiệu, cuộc sống sung sướng, tiền của, quyền lợi để được ở cạnh người mình yêu. Tình yêu vẫn luôn có sức mạnh lớn lao là thế, khiến người ta sẵn sàng đánh đổi mọi thứ. 

Hiện tại, tuy Mako không sống cạnh bố mẹ, người thân nhưng hy vọng rằng cô sẽ tận hưởng hạnh phúc bên người chồng “thường dân” và phía sau luôn là tình yêu thương của gia đình dõi theo. Họ có thể không chấp nhận cuộc hôn nhân này nhưng cũng cầu chúc cựu công chúa nhỏ bé sẽ hạnh phúc, bản lĩnh vượt qua cuộc sống nhiều thử thách phía trước.