Sau khi từ bỏ tước hiệu vì tình yêu, cựu công chúa Nhật Bản hiện sinh sống cùng chồng tại Mỹ. Tuy đã trở về thường dân nhưng các hoạt động của Mako cùng chồng vẫn thu hút nhiều người quan tâm.
Theo thông tin em đọc được trên trang Daily Shincho, cuộc sống của vợ chồng Mako và Kei tại Mỹ hiện không được suôn sẻ về vấn đề tài chính. Nguồn tin của trang này cho rằng: “Anh Kei kể từ khi du học ở một nơi có mức sống cao như New York đã học cách tiết kiệm. Tuy nhiên khi có cựu công chúa Mako cùng chung sống, thu nhập của Kei dường như không đủ để hai vợ chồng chi tiêu”.
Được biết, hai vợ chồng Mako đang sống trong tòa chung cư có giá thuê đắt đỏ ở khu thượng lưu Manhattan (Mỹ). Với mức lương của trợ lý pháp lý là khoảng 6 triệu yên/năm (gần 1,2 tỷ đồng), Kei - chồng của cựu công chúa Nhật Bản - khó có khả năng chi trả tiền thuê chung cư, khi tiền thuê vượt quá thu nhập, là 4.800 USD/tháng (hơn 110 triệu đồng).
(Ảnh: Mail)
Sau khi đến Mỹ sinh sống, cựu công chúa Mako cũng sẽ bắt tay vào tìm việc. Nhiều dự đoán cho rằng Mako sẽ làm việc tại Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan hay Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Mỹ do có bằng thạc sĩ về ngành học liên quan. Cô có kinh nghiệm nghiên cứu tại phòng trưng bày ở Đại học Leicester, Anh và có thể sẽ tận dụng điều này để tìm kiếm việc làm.
Ngoài ra, còn có thông tin Mako đang sử dụng khoản tiền tiết kiệm để trang trải cuộc sống đắt đỏ ở Mỹ. Nhiều tin đồn cho biết cô đã giúp mẹ chồng trả món nợ hơn 4 triệu yên (gần 800 triệu đồng).
Tuy nhiên, những thông tin này vẫn chưa được xác thực và chỉ là lời đồn xoay quanh cuộc sống thường dân của cựu công chúa Nhật Bản tại Mỹ.
(Ảnh: Fox News)
Vào giữa tháng 11, có người còn bắt gặp Mako một mình đi mua sắm sau khi đến Mỹ sinh sống. Cô diện trang phục đơn giản, kín đáo và di chuyển một mình, thay vì có chồng theo cạnh hay vệ sĩ. Theo thông tin từ trang Daily Mail, cựu công chúa Nhật đã dành khoảng 1 tiếng rưỡi để mua sắm các vật dụng cho tổ ấm mới như khăn tắm, móc treo áo khoác, giỏ đựng đồ, khăn giấy…
Trước đó, Mako đã chấp nhận từ bỏ tước hiệu công chúa Nhật Bản và dọn ra khỏi hoàng cung để có thể kết hôn, chung sống với người mình yêu. Do Kei không thuộc hoàng tộc nên Mako đã đánh đổi danh phận hoàng gia, từ bỏ khoản tiền 1,3 triệu USD (gần 30 tỷ đồng) và tự lo liệu cuộc sống về sau.
Có thể nói, đây là một quyết định khá liều lĩnh của một nàng công chúa vốn sống ở cung điện, được hoàng gia bảo bọc, chăm lo từ nhỏ. Tuy vậy, tình yêu kéo dài nhiều năm qua của Mako và Kei đã giúp cô có thêm niềm tin và chấp nhận đánh đổi tất cả, khoác áo thường dân để được sống là chính mình.
(Ảnh: kyodo)
Liệu cuộc sống hôn nhân có thật sự màu hồng? Liệu có tình yêu nào bền vững khi đối mặt với gánh nặng cơm áo gạo tiền? Liệu quyết định từ bỏ tước hiệu, dọn ra khỏi hoàng gia của Mako có đúng đắn?
Để trả lời những câu hỏi này, có lẽ chỉ người trong cuộc là thấu rõ nhất và sẽ cần thời gian mới có đáp án. Trước đó, chồng của Mako đã thi trượt khi lấy bằng luật sư tại Mỹ. Trong khi đó, Mako đã từ chối số tiền hồi môn để xây dựng cuộc sống mới, chuyển sang Mỹ để định cư và còn đang gặp Rối loạn căng thẳng sau sang chấn.
Chắc chắn, cuộc sống hôn nhân phía trước của hai vợ chồng sẽ cần một “tinh thần thép” và tình yêu lớn mạnh để vượt qua dư luận cũng như nỗi lo mưu sinh.
Lật lại quá khứ, trước Mako đã có 6 công chúa chấp nhận từ bỏ tước hiệu, từ bỏ các đặc quyền của hoàng gia để có thể kết hôn cùng thường dân. Có người may mắn nếm hạnh phúc nhưng cũng có những cựu công chúa đối diện với khó khăn, thậm chí là cái kết không hề màu hồng khi ly thân, sống ở vùng quê hẻo lánh.
Năm 1952, cựu công chúa Atsuko, em gái Thượng hoàng Akihito đã từ bỏ tước hiệu cao quý và kết hôn với trưởng tộc của một gia đình quý tộc cũ đã lụi tàn. Bỏ cuộc sống “cung vàng điện ngọc”, Atsuko phải về quê làm nông dân, thậm chí dùng của hồi môn để bù đắp các khoản thâm hụt, làm trụ cột nuôi gia đình chồng.
Đôi khi để chạy theo tình yêu, sống với những gì trái tim mách bảo cũng là một sự đánh đổi khốc liệt và đầy may rủi. Tình yêu là một trong những điều thiêng liêng, đẹp đẽ của tạo hóa nhưng cũng lắm gian nan, thử thách. Tương lai là điều khó đoán trước, chi bằng hãy tận hưởng và cố gắng hết sức cho hiện tại. Nếu nhìn vào mặt tích cực, cựu công chúa Mako là một cô gái dũng cảm, tự chủ trong chuyện hạnh phúc cá nhân và sống trọn vẹn với tình yêu để về sau không còn gì phải hối tiếc. Liệu có mấy ai dám đánh đổi, chơi một ván "nhất chín nhì bù" với tình yêu như cựu công chúa Nhật Bản chứ?


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1