Nhìn 2 đứa bé được kéo đi trên cành cây lớn của ông, nhiều người nhớ về chiếc tàu mo cau, tàu lá dừa một thời tuổi thơ dữ dội.
Trẻ con bây giờ thứ gì cũng có, ngay cả ô tô đồ chơi mà còn giống y đúc xe thật, còn chạy được, lái được nữa cơ, đâu như thời xưa, thiếu thốn đủ đường, tận dụng cây nhà lá vườn chơi đủ trò quanh xóm, lúc đó nghèo mà vui lắm. Không biết phụ huynh ở đây có ai từng chơi trò kéo xe bằng mo cau, tàu dừa chưa? Vui lắm đó mọi người, nhưng giờ kiếm lại hơi khó, muốn cho bọn trẻ con nếm trải thử càng khó. Tối qua em ngồi lướt mạng, vô tình thấy được cặp song sinh được ông kéo xe bằng khúc cây, nhìn 2 đứa bé thích thú, cười tít mắt mà bao nhiêu ký ức tuổi thơ ở quê chợt ùa về, nhớ quá.
Được ông kéo xe "phê" quá. Ảnh: ZH
Có người bảo con nít bây giờ toàn chơi đồ nhựa, đồ tự động, có biết gì về thú vui của đồ chơi ở quê từ cỏ cây, hoa lá. Chúng nó đâu có biết trò nấu ăn bằng đá cuội, hoa dâm bụt, đọt rau muống. Chúng nó cũng không biết cách làm đồng hồ, chiếc nhẫn bằng lá dừa. Chỉ có những đồ chơi gắn pin, chơi một tí là chán rồi vứt, còn mình ngày xưa, 1 cái lá dừa là chơi cả ngày, thắt hết con cá rồi đến cái hoa.
Nhiều người cứ bảo cho con về quê là nguy hiểm lắm, ao hồ, bụi rậm, trẻ con nghịch phá dễ gặp chuyện. Nhưng nếu mình trông cẩn thận thì cho con về quê sẽ cho con nhiều trải nghiệm lắm. Về quê con được đi câu cá, về quê con biết cho gà vịt ăn, còn vui vẻ đi nhặt trứng. Về quê con được hít thở không khí trong lành, ăn rau sạch bà trồng, ăn con gà ngon ông nuôi, về quê con được rất nhiều thứ mà thị thành chật chội muốn tìm cũng khó.
Như 2 em bé song sinh này đây, được mẹ cho về quê chơi với ông bà, rời xa những thứ đồ chơi nhựa, tưởng buồn chán, ai ngờ lại vô cùng hạnh phúc, vui vẻ vì có ông bày trò cho chơi. Trò chơi của ông đậm chất nông thôn, ông lấy một khúc cây lớn, bỏ đi những cành nhọn, nhỏ chỉ còn lại những cành to.
Lên xe đi em ơi, ngồi cho vững nào, xe gì mà ngộ ghê. Ảnh: ZH
Rồi ông cho 2 đứa cháu ngồi lên đó, ngồi cho thật vững rồi ông kéo đi, y như cái trò kéo mo cau, tàu dừa xưa mọi người hay chơi vậy đó. Đơn giản vậy thôi, chỉ là ngồi lên khúc cây rồi ông kéo đi mà 2 anh em song sinh mê tít. Trong mắt chúng là chiếc siêu xe được ông lái khắp sân, một chiếc siêu xe mà không tìm ra chiếc thứ 2 trên đời, rất lạ nhưng mà chơi vui lắm.
- Chiếc xe này thân thiện với môi trường và sinh thái.
- Muốn ngồi lên quá, nhớ tuổi thơ quá đi thôi.
Một số người bình luận rằng nhìn cách ông kéo xe khúc cây cho cháu mà nhớ tuổi thơ, nhớ quê quá. Một số người khác lại thấy nhớ ông bà mình ngày xưa, cảm thấy đúng là không nên tước đi cơ hội tiếp xúc giữa cháu và ông bà. Người già ở quê, nhiều khi bị cho là cổ hủ, lấm lem, xuề xòa, nhưng tình thương con cháu thì vô bờ bến, chưa kể có những cách dạy trẻ nhỏ rất hay.
Giờ đi đâu tìm được những ngày được chơi cùng ông bà, được kéo tàu dừa, mo cau như lúc nhỏ đây mọi người, nhìn mà ghen tị quá. Ảnh: ZH
Quan niệm của người già tuy truyền thống và bảo thủ hơn nhưng có những điều nghe theo lại rất tốt, ví dụ có những ông bà chăm cháu, rèn cháu vào nếp, dạy cho lễ phép còn hay hơn chính cha mẹ dạy con.
Việc để con được gần gũi, chơi cùng ông bà, về quê thăm ông bà cũng rất tốt cho trẻ, rèn luyện cho trẻ lòng kính trọng ông bà, người lớn tuổi ngay từ nhỏ sẽ có lợi cho việc hình thành tính cách của trẻ. Nên có dịp, hãy đưa các con về quê chơi với ông bà nhé mọi người, vừa tốt cho sự phát triển của con, lại để ông bà được gần cháu, được vui vầy bên con cháu.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1