Không thể xoay sở được công việc, người mẹ đã gửi 1 con cho bà nội dưới quê chăm sóc, 4 năm sau giữa 2 đứa trẻ có những khác biệt hết sức rõ ràng.
Hiện nay có khá nhiều ý kiến tranh luận về việc nên sinh bao nhiêu con. Người thì cho rằng phải theo điều kiện gia đình, sinh con ra mà không có đủ tiền lo cho con thì sẽ rất tội đứa trẻ. Người thì lại cho rằng không lẽ cứ không khá giả thì không được sinh con? Thực ra sinh con hay không, sinh một hay nhiều con vẫn là sự lựa chọn của mỗi người, nhưng theo em thì đúng là trong thời buổi “bão giá” như hiện nay, sinh con cũng là việc cần chuẩn bị kỹ càng, có đủ điều kiện thì con mình sẽ được lo lắng tốt hơn. Chứ nếu để con ra đời rồi mà không có khả năng lo cho con chu toàn thì sẽ rất tội. Mới đây có đọc được bài viết về một người mẹ sinh đôi, vì hoàn cảnh phải gửi 1 bé cho ông bà dưới quê chăm sóc thấy rất “thấm thía” luôn các mẹ ạ.
Người mẹ họ Zhang và có 2 con gái là một cặp sinh đôi. Gia cảnh khó khăn, không có điều kiện gửi 2 con nhỏ một lúc để đi làm, chị Zhang dự định sẽ gửi con về ông bà nội ở quê để chăm sóc giúp. Thế nhưng lúc này, bố chồng của chị bất ngờ bị té ngã, từ đó sức khỏe cũng yếu hơn nhiều. Một mình mẹ chồng đã già không thể một lúc chăm 2 cháu nên chị Zhang buộc phải để 1 bé sống cùng mình, bé còn lại gửi về quê. Dù thương con và cũng không muốn 2 đứa trẻ phải xa nhau nhưng thực sự người mẹ không còn cách nào khác.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Sohu
Cứ cách vài tháng, chị Zhang lại sắp xếp về quê thăm con, cho 2 đứa trẻ gặp gỡ, nhưng chỉ được 1, 2 hôm đã phải lên thành phố để tiếp tục làm việc. Cuộc sống cứ thể trôi qua, đến năm cả 2 con được 5 tuổi, cuộc sống ổn định hơn và con cũng đến tuổi đi mẫu giáo, chị Zhang quyết định đón con gái đầu đang ở quê lên cho 2 đứa trẻ đi học cùng nhau. Đến tận lúc này, rắc rối mới bắt đầu xảy ra.
Dù là sinh đôi, có ngoại hình giống nhau, nhưng tính cách của cả 2 đứa trẻ lộ rõ những sự khác biệt. Chị gái sống với ông bà ở quê, tính cách rất nhút nhát, e dè, không thích giao tiếp, chỉ nói đến một chút liền khóc ngay. Đặc biệt là vì sống với ông bà từ nhỏ nên chị gái dường như có khoảng cách với bố mẹ, chị Zhang đón con lên, muốn gần gũi trò chuyện hay uốn nắn con lúc này cũng gặp không ít khó khăn. Trong khi đó, em gái sống với bố mẹ không hề được nuông chiều, từ sớm đã quen với việc tự lập, thích giúp đỡ bố mẹ và mọi người, dễ hòa nhập với môi trường mới, rất vui vẻ và được nhiều người yêu mến.
Thấy sự khác biệt quá rõ rệt trong tính cách của 2 con sinh đôi, lúc này, người mẹ mới cảm thấy hối hận. Rõ ràng, ông bà dù rất thương cháu nhưng thiếu vắng sự dạy dỗ, gần gũi của bố mẹ sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến hành trình phát triển của con.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Sohu
Đa phần các ông bà lớn tuổi đều có xu hướng thương yêu cháu quá đà dẫn đến việc vô tình chiều chuộng quá mức, khiến trẻ dễ hình thành nhiều tính xấu. Bên cạnh đó, theo các chuyên gia, một đứa trẻ lớn lên nếu không có sự đồng hành của bố mẹ thì rất hay xuất hiện cảm giác kém an toàn, bất an. Do đó, chúng cũng thường có tính cách hướng nội, e dè, ngại tiếp túc với những thứ mới mẻ xung quanh.
Câu chuyện cho chúng ta thấy môi trường sống sẽ tác động mạnh mẽ thế nào tới tính cách, sự phát triển của mỗi đứa trẻ. Thế mới nói trước khi sinh con, mỗi cặp đôi nên cố gắng chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ từ tinh thần đến vật chất để có thể chăm lo cho con có được môi trường sống tốt nhất. Đó chính là nền tảng để con cái chúng ta có được sự phát triển đúng đắn trong tương lai.

