Quá vất vả khi ngày nào cũng phải 1 mình lo cho cho 2 đứa trẻ, người mẹ đã gục ngã và bật khóc trước mặt các con.
Thử hỏi trên thế gian này, vất vả nào bằng “nghề làm mẹ”? Nếu ra đời phải làm lụng cực khổ thì ít nhất ta vẫn còn được trả công. Làm mẹ thì lại khác, không công nhưng phải cẩn thận từng li từng tí, lao động chăm chỉ từ ngày này qua tháng nọ, chỉ mong con bình an hạnh phúc, lớn lên nên người. Đa phần ai cũng đều cho rằng, chăm sóc con cái là trách nhiệm của người mẹ, nên dù có vất vả đến đâu cũng không được phép ca thán. Thế nhưng nếu nghĩ như thế thì thực sự rất tội nghiệp cho các bà mẹ đấy ạ. Vì mẹ cũng chỉ là con người, cũng cần được nghỉ ngơi. Mới đây, hình ảnh một người mẹ bật khóc khi phải một mình chăm 2 con sinh đôi quá vất vả, không được ai phụ giúp đã lấy đi nước mắt của rất nhiều cư dân mạng.
Trong đoạn video, người mẹ phải một mình xoay sở chăm sóc 2 cậu con trai sinh đôi. Các bé còn nhỏ nên khá hiếu động khiến mẹ toát cả mồ hôi hột. Một lúc sau, dường như nhận ra mình quá bất lực, người mẹ đã ôm mặt khóc nức nở trước mặt 2 con trai của mình.
Khi thấy mẹ khóc, 2 đứa trẻ như cảm nhận được điều gì đó. Ảnh: QQ
Được biết người mẹ sinh đôi và phải ở nhà làm việc nhà kiêm luôn việc một mình chăm sóc 2 con, gia đình 2 bên không thể phụ giúp, chồng đi làm biền biệt, khi về cũng ít ngó ngàng. Mỗi khi vợ nói mệt mỏi và cần hỗ trợ, gần như anh chỉ tặc lưỡi và hứa hẹn qua loa, sau đâu lại vào đấy nên người vợ cũng đã quá quen với cảnh này.
Người mẹ cũng ôm chầm lấy con. Ảnh: QQ
Nhưng để đến mức phải bật khóc trước mặt 2 con thì có lẽ người mẹ đã cảm thấy vô cùng uất ức. Không có ai bên cạnh để có thể sẻ chia, ngay cả chồng cũng chỉ nói suông, có lẽ chị vô cùng mỏi mệt và chán nản. Nhưng may mắn là ở bên cạnh người mẹ vẫn còn “2 người đàn ông nhí” vô cùng đáng yêu. Thấy mẹ ôm mặt khóc, ban đầu, 2 đứa trẻ sinh đôi tưởng mẹ đang đùa giỡn. Nhưng rất nhanh sau đó, chúng đã nhận ra dường như có điều gì đó không ổn ở đây và nhanh chóng bò đến để an ủi mẹ.
Khi thấy mẹ khóc, anh trai sà ngày vào lòng mẹ như muốn an ủi, em trai thì òa khóc theo. Ảnh: QQ
Anh trai nhanh chóng bò đến vùi người vào lòng mẹ như muốn an ủi. Trong khi đó, cậu em trai ngồi bên cạnh thấy mẹ khóc cũng khóc òa lên. Nhìn thấy cảnh này, người mẹ không kìm được cảm xúc, cũng vội quẹt nước mắt và dỗ dành, ôm chầm lấy các con. Cảnh tượng ấm áp này đã nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng, nhưng ai cũng cảm thấy xót xa cho người mẹ khi phải chịu đựng quá nhiều áp lực. Chăm một con nhỏ đã vất vả, đằng này người mẹ phải một mình tự xoay sở với 2 con trai sinh đôi, áp lực và mệt mỏi chắc chắn là điều không thể tránh khỏi.
Nhiều người chồng vẫn cho rằng, vợ ở nhà chỉ có việc chăm con nhàn nhã nhưng cứ thích kêu ca. Không ai biết được sự vất vả những người vợ, người mẹ khi ở nhà phải trải qua. Thiết nghĩ mỗi ông bố cũng nên có trách nhiệm với con cái của mình, đừng bao giờ đổ hết toàn bộ mọi công việc chăm sóc, dạy dỗ con cái cho người mẹ. Hãy nhớ rằng, giáo dục con là cả một chặng đường dài cần cả bố và mẹ cùng nhau đồng hành đem tới cho con những điều tốt đẹp nhất. Khi phải thực hiện thiên chức một cách lẻ loi, có thể người mẹ vẫn sẽ mạnh mẽ hoàn thành, nhưng trong tâm hồn khó tránh khỏi những lúc mệt mỏi, yếu đuối chỉ muốn gục ngã.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Ck c ấy cũng thật là tệ nhưng lúc...