Người ta hay gọi những em bé chào đời còn nguyên trong túi ối là đẻ bọc điều, vô cùng may mắn sau này.
Chẳng biết tương lai có may mắn hay không, nhưng bé trai chào đời còn nguyên trong bọc ối ở Hà Nội mới đây được cư dân mạng trầm trồ. Đúng kiểu tranh thủ hơn cao thủ, vừa ra đời đã có sẵn đồ bảo hộ chống cô Vy, mẹ không cần phải lo nữa đâu nè.
Túi ối là một túi chứa chủ yếu là nước bên trong tử cung người mẹ. Đôi khi nó còn được gọi là màng vì nó được tạo thành từ hai lớp. Nó bắt đầu chứa đầy nước ối ngay sau khi thụ thai. Các em bé thoải mái bơi lội bên trong túi này, nhanh chóng lớn lên và phát triển. Nước ối là một chất lỏng màu vàng nhạt có tác dụng bảo vệ em bé và giữ ấm cho cơ thể. Thai nhi giúp duy trì môi trường nước vừa phải bằng cách thỉnh thoảng uống nước ối. Khi chuyển dạ sinh thường, túi ối sẽ vỡ ra. Do vậy những trường hợp chào đời còn nguyên trong bọc ối rất hiếm, có tỷ lệ 80.000 ca sinh mới có 1.
Em đọc trên mạng thì ngày 16/7 vừa qua, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã chào đón một ca sinh khá hy hữu. Đó là sản phụ mang song thai tuần 37, sinh một gái một trai, trong đó bé trai vẫn còn nguyên trong bọc ối. Thông thường, những bé chào đời nằm nguyên trong túi ối là rất hiếm. Ca song thai mà có một bé chào đời với toàn bộ cơ thể vẫn nằm nguyên trong bọc ối lại càng hiếm gặp hơn.
Được biết hai em bé nặng tương đương nhau, khoảng 2,5kg. Bé gái chào đời trước, bé thứ hai vẫn còn trong bọc ối. Các bác sĩ phải rạch túi nước ối đưa bé ra và cắt dây rốn. Trường hợp trẻ chào đời trong túi ối còn nguyên được dân gian gọi là đẻ bọc điều, được xem là dấu hiệu của sự may mắn, gặp nhiều thuận lợi trong cuộc sống về sau.
Chẳng biết tương lai thế nào nhưng các mẹ thì trầm trồ em bé sinh ra gặp thời, ngay lúc cả nước đang chống cô Vy nên cả người đã được bọc trong lớp bảo hộ, khỏi cần phải trang bị thêm. Nói vậy chứ để em bé ra ngoài ai toàn, các bác sĩ phải phá vỡ lớp ối chứ không thể nào để nguyên được. Còn chuyện may mắn thì đa phần là các trường hợp em bé chào đời còn nguyên trong bọc ối rất hiếm gặp. Những gì ít thấy và dị thường thì người ta thường quy cho nó là điềm lành, là sự may mắn. Các bác sĩ đỡ sinh cũng rất ít gặp những trường hợp như vậy. Riêng em thì thấy ca sinh đôi này một gái một trai đủ cả nếp lẫn tẻ đã là chuyện lạ. Hai em bé có cân nặng tương đương nhau, chênh lệch chỉ tính vài gam là chuyện lạ thứ hai. Rồi 1 em ra trước bình thường, em ra sau còn trong túi ối là chuyện lạ thứ ba. Được biết sản phụ được chỉ định mổ ở tuần 37 do quá trình mang thai đôi đè lên vết mổ cũ. Những tháng cuối thai kỳ đau âm ỉ rất vất vả. Có lẽ giờ đây được ôm ấp 2 thiên thần nhỏ trong tay, chị sẽ cảm thấy hạnh phúc và xứng đáng với những tháng ngày vất vả ấy.
Không được "full giáp" như người bạn chào đời còn nguyên trong túi ối này nhưng các em bé ở bệnh viện cũng được che chắn kỹ càng đó nha các mẹ. Mới đây Bệnh viện Từ Dũ TP.HCM đã chia sẻ những hình ảnh đáng yêu của các em bé sinh trong mùa dịch. Đó là những tấm chắn rất đáng yêu để bảo vệ em bé.
Em bé sinh trong mùa dịch được trang bị tận răng
Em bé đeo mặt nạ bảo vệ nhỏ xíu
Có vẻ các em bé khá thoái mái trong những tấm chắn bảo hộ như thế này, các mẹ có thấy như vậy không?


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1