Các anh chị ở đây cho tôi hỏi mọi người đã gặp trường hợp nào cả họ bị sứt môi chưa? Tôi mới gặp lần đầu nên hoang mang, bối rối quá nhờ mọi người tư vấn.

Chẳng là năm nay tôi 40 tuổi rồi, trước cũng từng yêu sâu đậm một cô ở cùng quê được 7 năm thì nàng bỏ đi lấy chồng. Sau thời gian đó tôi mất niềm tin nên cứ mải làm ăn, chỉ yêu loáng thoáng qua vài cô chứ không xác định cưới.

Giờ tôi cũng khá dừ đời rồi, bố mẹ thì giục mãi. Mà gu của tôi cũng chẳng cao đâu, tôi có công việc kinh doanh ổn định giờ chỉ cần kiếm một cô vợ ngoan hiền, biết nấu ăn, mưa biết chạy vào nhà (cái này tôi đùa cho vui thôi), với lại chung thủy một chút là được. Còn về ngoại hình thì cũng không cần xinh lắm, bởi vì tôi trông cũng bình thường không cao to đẹp trai soái ca đâu.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Năm ngoái tôi được bạn giới thiệu người yêu hiện tại. Cô ấy làm nhân viên kinh doanh, ngoại hình cũng được, hơi cá tính một chút. Tôi cũng đưa người yêu về nhà ra mắt bố mẹ rồi. Con trai ở cái tuổi này nên ông bà già cũng không còn chê bai gì nữa, còn giục cưới ngay đi còn sinh con.

Mãi đợt vừa rồi tôi mới thu xếp được công việc lên nhà người yêu chơi, gọi là ra mắt bố mẹ, anh em trên đó rồi tính chuyện cưới xin. Vậy nhưng từ hôm về tới giờ tôi suy nghĩ quá. Bố người yêu bị sứt môi, mỗi mẹ là bình thường. Em trai cô ấy cũng sứt môi nhưng được vá sớm nên giờ nhìn không đến nỗi xấu.

Rồi tôi choáng hơn khi biết ông nội của bạn gái cũng sứt môi. Ông gần 80 tuổi rồi trước đây không vá gì nên nhìn hở ra sợ lắm. Tôi cũng tế nhị cố gắng bơ đi coi như bình thường nhưng lúc chỉ có hai đứa mới hỏi cô ấy:

“Sao cả ông nội, bố em với cậu Hải đều sứt môi thế?”

“Họ nội nhà em bị di truyền sứt môi anh ạ. Một bác gái trên bố em cũng bị nhưng bác lấy chồng ở nơi khác anh không gặp, rồi con bác ấy cũng hở hàm. May mà em gen trội giống đằng ngoại nên không bị đấy”.

Nghe người yêu nói mà tôi cứ thấy hãi hãi. Như vậy là họ nhà cô ấy có gen di truyền dị tật hở hàm ếch rồi. May mà người yêu tôi không bị nhưng để ý kỹ mới thấy môi cô ấy cũng hơi hơi vén lên chứ không bình thường đâu.

Giờ tôi băn khoăn quá, chẳng chê người yêu điểm gì mỗi tội nghĩ đến chuyện cả họ nhà cô ấy bị sứt môi, chỉ sợ sau này cưới về có con cái sẽ ảnh hưởng đến dòng giống nhà mình. Giờ mà nói chia tay thì thương cô ấy lắm, bản thân tôi cũng tiếc mối tình này nữa. Có nên nhắm mắt cưới cô ấy không nhỉ? Tôi cũng chưa nói với bố mẹ chuyện này đâu, chỉ lo ông bà biết rồi cũng hãi mà ngăn cản không cho hai đứa lấy nhau. Bỏ cũng thương mà vương lại sợ hệ lụy sau này. Khó nghĩ quá các anh chị ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet