Không phải phụ nữ nào cũng thích công việc bếp núc, dọn dẹp nhà cửa. Có những người coi đó là trách nhiệm, nghĩa vụ, nhiều lúc cảm thấy nặng nề. Nhưng lại có những người xem như sở thích, thậm chí nhờ dọn dẹp mà trở thành tỷ phú.
Như câu chuyện của chị Marie Kondo người Nhật, tuổi 37 đã trở thành một chuyên gia dọn dẹp, tư vấn và giúp mọi người biến căn hộ trở thành tổ ấm tràn ngập sự bình yên và cảm hứng sống. Marie từng tham gia hơn 50 show truyền hình lớn ở Nhật Bản và có cả những buổi phát sóng radio riêng.
Nhờ dọn dẹp thông minh, người phụ nữ Nhật Bản trở thành tỷ phú (Ảnh: PopTV)
Marie Kondo sinh năm 1984. Lên 5 tuổi cô bắt đầu có hứng thú với việc sắp xếp những con búp bê cho ngăn nắp, thay vì chỉ chơi với chúng. Năm 19 tuổi khi là sinh viên đại học năm thứ hai tại Tokyo, cô bắt đầu kinh doanh dịch vụ "giúp dọn nhà cho gọn" vào sáng sớm hoặc cuối tuần như một việc làm thêm.
"Sau vài tháng thực hiện, lịch làm việc của tôi kín mít, từ văn phòng tới nhà riêng. Lúc này tôi nhận thấy nhu cầu dọn dẹp nhà thực sự rất lớn", Marie Kondo chia sẻ. Dần dần, với 20 năm kinh nghiệm, người phụ nữ này đã nghĩ ra một phương pháp dọn dẹp mang tên: "Phương pháp KonMari", khuyến khích mọi người chỉ giữ lại những thứ mang đến cho họ niềm vui.
Ở Nhật, người ta gọi Kondo là "cô phù thủy dọn nhà" hoặc "thánh nữ dọn nhà" khi đưa những công việc đơn giản như gấp chăn màn, dọn bàn học lên một tầm cao mới và đưa ra những triết lý tưởng chừng như ai cũng biết: Nếu biết cách sắp xếp đồ đạc, bạn sẽ không bao giờ phải dọn nhà lần hai.
Bên cạnh đó, những cuốn sách của Kondo về hướng dẫn dọn dẹp nhà cửa đều trở thành best-seller khi vừa ra mắt. Khi tên tuổi nổi tiếng toàn thế giới, cô tiếp tục mở các khóa đào tạo "Phương pháp KonMari". Mỗi khóa học có học phí 2.250 USD.
Kondo được mệnh danh là "cô phù thủy dọn nhà (Ảnh: Yahoo)
Sau khi hoàn thành, học viên được yêu cầu thực hành ít nhất 10 buổi với những khách hàng khác nhau, sau đó nộp báo cáo. Được mở cách đây vài năm, hiện khóa đào tạo của Marie Kondo đã cấp chứng nhận "chuyên gia dọn dẹp" cho 700 học viên, tại 54 quốc gia trên thế giới.
Năm 2018 Marie Kondo bắt đầu kinh doanh bán hàng. Cô kết hợp với nhiều thương hiệu cho ra đời bộ sưu tập hộp đựng đồ, dụng cụ làm bếp, hương liệu. Giá của các sản phẩm cũng không hề rẻ. Đơn cử một ấm trà nhỏ có giá 200 USD trong khi một dụng cụ nấu ăn có giá 275 USD. Sản phẩm rẻ nhất là đôi đũa sứ giá 8 USD.
Hiện nay, mọi tạp chí lớn trên thế giới đều muốn có sự xuất hiện của cô. "Nữ hoàng dọn dẹp của Nhật Bản" đã xây dựng một đế chế trị giá hàng triệu USD từ công việc kinh doanh. Tính đến năm 2021, cô đã tích lũy được giá trị ròng 8 triệu USD.
Như đã nói ở trên, không phải người phụ nữ nào cũng thích công việc dọn dẹp nhà cửa, bởi vì theo tâm lý chung, công việc này không kiếm ra tiền, mất sức, mất thời gian và nhàm chán, tẻ nhạt. Vậy mà qua bàn tay của chị Marie Kondo, mọi chuyện hoàn toàn khác.
Rất nhiều người tham gia vào khóa học của chị Kondo (Ảnh: VNE)
Thật ra, phụ nữ hay đàn ông đừng coi việc nhà là gánh nặng. Hãy xem như đó là thú vui, là cách giúp chúng ta tăng cường sức khỏe của cơ thể thông qua lao động chân tay. Tuy nhiên, hãy làm việc nhà thông minh và có kế hoạch như chị Marie Kondo. Như thế, thời gian dọn dẹp của chúng ta sẽ được giảm xuống đáng kể, và không bị stress mỗi ngày.
Làm việc nhà, nhiều người không nghĩ nó sẽ đem lại lợi ích gì cho bản thân, nhưng thực ra, nó lại rèn cho chúng ta tỉnh cẩn thận, tỉ mỉ, có tầm nhìn bao quát. Lâu dần, thói quen sẽ hình thành nên tính cách, sau này trong công việc hoặc các mối quan hệ, chúng ta cũng sẽ chỉn chu, biết nhìn nhận, đánh giá và sắp xếp vấn đề, không để mọi thứ qua loa, ẩu tả.
Làm việc nhà khoa học vừa giúp phụ nữ đỡ tốn tiền thuê người giúp việc vừa xây dựng tổ ấm gia đình hạnh phúc, rộn rã tiếng cười. Như ông bà xưa đã nói “nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm” và sau một ngày đầy mệt mỏi với công việc, trở về gia đình có bữa cơm ấm nóng, được nằm ngủ trong căn phòng mát rượi, đẹp đẽ, khang trang, được nhìn ngắm những trang trí dễ thương… bao cảm giác muộn phiền dường như tan biến.
Tuy nhiên, căn nhà trong mơ ấy không nên dựng xây từ nước mắt của người phụ nữ, những người mẹ người vợ quần quật cả ngày. Đừng gây áp lực cho họ bằng những câu nói mang tính chỉ trích, xem như là nhiệm vụ.
Thiết nghĩ, một gia đình văn hóa, văn minh, cả vợ lẫn chồng đều nên tham khảo các clip của chị Marie Kondo, để cùng nhau chung tay làm việc nhà, cùng nhau dọn dẹp thông minh, vừa tiết kiệm thời gian, công sức, tiền bạc, lại có thể xem đó như là niềm vui để gắn kết các thành viên trong gia đình.
Sau cùng, câu chuyện của chị Marie Kondo còn mang thêm một thông điệp đầy ý nghĩa, đó là phụ nữ phải luôn có niềm đam mê của mình, đừng bao giờ bị chi phối bởi miệng đời hay những lời đàm tiếu, đừng buồn tủi khi người ta xem nhẹ công việc yêu thích của mình. Chỉ cần chúng ta kiên trì, theo đuổi đúng cách thì một ngày thành công nhất định sẽ gõ cửa.
Nguồn: VNE


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1