Đọc tới đâu là thấy đúng tới đó, vỗ tay cho cô giáo quá ư tâm lý, nói không trật đi đâu được.
Khi hỏi những mẹ có con vào lớp 1 thì điều được nghe nhiều nhất đó là con làm mất đồ, mất bút, mất vở có khi mất cả cặp sách khiến bố mẹ đau cả đầu. Tin rằng ai có con đi học lớp 1 rồi sẽ thấu cảnh này, còn mẹ nào có con chuẩn bị vào lớp 1 thì chuẩn bị sẵn tâm lý đi nhé, vận nội công “điềm tĩnh” cho thâm hậu vào kẻo có ngày lên cơn với cái chuyện mất đồ như cơm bữa của con.
Hà Nội không dùng sách TV Cánh Diều cho lớp 2 từ năm học tới, phụ huynh các bé lớp 1 băn khoăn
Chọn trường tư cho con vào lớp 1 ở Hà Nội có mức học phí thấp chỉ từ 2,5 triệu một tháng
Bài chia sẻ này em đọc được trên mạng xã hội, nghe bảo là của một cô giáo dày dạn kinh nghiệm truyền thụ lại. Thấy chí lý quá nên em chia sẻ lại với mọi người, để mẹ nào có con học lớp 1 rồi thì xem lại có đúng không, mẹ nào có con chuẩn bị vào lớp 1 thì chuẩn bị tinh thần dần đi là vừa.
Đây là 14 điều cô giáo nhắn gửi mẹ có con chuẩn bị vào lớp 1 rút ra từ nhiều năm kinh nghiệm trên bục giảng, mẹ nhớ mua bút ngàn cây, sách 10 bộ là đủ rồi, đừng mua nhiều kẻo phí. Cô bảo đây là kinh nghiệm cô rút ra từ vô số năm dạy lớp 1, mắt thấy, tay sờ, mũi ngửi… nghe hơi kinh rồi đấy.
Ảnh chụp FB
Em sẽ tạm tóm lược ở đây, chi tiết thì các mẹ xem hình cho đầy đủ hơn nhé:
1. Cho con ăn sáng thì ăn nhanh, gọn, bổ, rẻ, ăn trước khi đến trường chứ không con ăn không hết sẽ vứt vào đầy thùng rác trường.
2. Bút chì mua 1000 cây đi, 1 ngày 5 cây đi học.
3. Bút mực mua ít hơn, 500 cây, cũng nhớ đem đi học nhiều hơn 2, 3 cây.
4. Mực bơm: Có mua thì mua 20 lít luôn, vì ngoài viết bài các con còn đi nhuộm quần áo, sách vở, bôi bẩn vào người bạn các thứ.
Ảnh chụp FB
5. Quần áo thoải mái, rộng rãi, không gây ngứa.
6. Dép mua hẳn 35 đôi để đi cả năm học.
7. Sách mua ít thôi, 10 bộ là đủ năm học, mua sẵn đề phòng khi hỏng, mất muốn mua lại cũng không có.
8. Vở 100 quyển chắc đủ với sức sáng tạo vẽ giun dế của con, còn có thêm giấy dư để con gấp máy bay và cho bạn nữa.
9. Nước uống nhớ yêu cầu con uống trước khi bắt đầu học, uống nhiều đi để lúc học không kêu khát nữa, khỏi liên tục xin đi uống nước.
10. “Hái hoa giải quyết vấn đề”, ý là con cứ thích xin ra đi vệ sinh suốt, tốt nhất mẹ nên đóng bỉm cho con.
Ảnh chụp FB
11. Một lớp tốt nhất 5 bạn thôi, mỗi bạn một góc, ngặt nỗi kiếm đâu ra cái lớp lý tưởng 1 cô 5 bé như cô giáo đề xuất nhỉ.
12. Cô giáo có bảo mẹ nhớ mua còng tay cho… bố và mẹ khi dạy con học ở nhà, tự còng mình vào giường ghế để tránh manh động.
13. Sắm mũ bảo hiểm cho con đội khi học bài, được thì trang bị giáp để tránh bố mẹ nóng quá không kiềm chế được hành động.
14. Mẹ nhớ mua nhiều chăn ga gối đệm để bao quanh tường, dạy kèm con có tức đập đầu vào tường cũng có cái cản lại.
Ảnh: sohu
Tóm gọn sơ sơ lại những điều cô giáo nhắn nhủ mẹ có con chuẩn bị vào lớp 1 chỉ bao nhiêu đây thôi. Đọc mà buồn cười, cũng công nhận là quá đúng luôn đó các mẹ. Cuối lời, cô giáo cũng không quên chúc các mẹ “có một năm học bên các cục cưng hạnh phúc, vui vẻ, tình cảm không sút mẻ”. Hy vọng được như lời cô chúc chứ theo như mấy cảnh báo của cô ở trên là thấy năm học mới đầy sóng gió và kịch tính rồi đó cô ơi.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1