Hành động của cô giáo đối với học sinh thực sự đã gây xôn xao dư luận.

Người ta vẫn nói, cô giáo như người mẹ thứ 2 của học sinh. Học sinh càng nhỏ thì giáo viên lại càng phải bỏ ra nhiều thời gian chăm sóc, dạy dỗ hơn. Nói chung là sẽ tốn rất nhiều công sức nên một khi đã chọn nghề giáo, người giáo viên phải vừa có trình độ chuyên môn, lại càng phải có được cái tâm khi làm nghề. Mới đây, câu chuyện một cô giáo tiểu học bỏ chất tẩy vào bữa trưa của học sinh vì bức xúc nhà trường đã gây xôn xao dư luận.

Trường hợp này xảy ra tại trường Tiểu học Mizutani-Higashi. Nữ giáo viên 24 tuổi tên Ayana Hanzawa đã thừa nhận với cảnh sát rằng chính cô đã bỏ chất tẩy vào một thùng cà ri vốn là bữa trưa của học sinh tại ngôi trường này vào hôm đó.

Được biết vào buổi trưa xảy ra sự việc, một vài học sinh tiểu học phát hiện bữa trưa là món cà ri xuất hiện mùi lạ nên đã báo cho các giáo viên. Mẫu vật phẩm được gửi đi kiểm định và kết quả là trong nồi cà ri có chứa chất tẩy clo.

hình ảnh

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Yahoo News

Rất may mắn là chưa có học sinh nào ăn phải món cà ri chất tẩy này. Sau khi điều tra, sự thật vỡ lở khiến mọi người không khỏi bất ngờ. Người đã bỏ chất tẩy vào thùng cà ri chính là một nữ giáo viên 24 tuổi tên Ayana Hanzawa.

Nữ giáo viên này đã dạy học tại trường Mizutani-Higashi từ năm 2020. Cô thừa nhận chính mình là người đã bỏ chất tẩy vào thùng cà ri vì cảm thấy bức xúc khi nhà trường yêu cầu cô phải đổi lớp chủ nhiệm. Cô giáo 24 tuổi cho biết bản thân thích được chủ nhiệm lớp cũ hơn nên đã lập kế hoạch mua chất tẩy ở một cửa hàng tạp hóa gần đó để bỏ vào thùng cà ri được cho là bữa trưa của các học sinh thuộc lớp mới.

hình ảnh

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Sohu

Cô giáo này nhanh chóng bị Cảnh sát ở Fujimi, tỉnh Saitama bắt giữ và hiện chưa biết Ayana sẽ phải đối diện với mức xử lý nào. Chuyện một cô giáo thẳng tay bỏ chất lạ vào bữa trưa của chính học sinh mình nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý, khiến dư luận nước này xôn xao.

Thiết nghĩ, giáo viên ngoài trình độ giỏi thì cũng cần phải có cái tâm khi làm nghề, để dạy dỗ, uốn nắn được con trẻ một cách tốt nhất, người giáo viên cũng phải là người có đạo đức, biết đối nhân xử thế, phân định đúng sai. Thế nên với em thì hành động của cô giáo này đúng là chẳng thể nào chấp nhận được các mẹ ạ.

Nếu cô giáo không thích chuyện phải chuyển lớp hay gặp khó khăn gì với lớp mới thì có thể trình bày trực tiếp với nhà trường cơ mà. Và rõ ràng là mọi bức xúc của cô đối với nhà trường chẳng hề liên quan gì đến các em học sinh, thế nhưng cô giáo lại chọn cách sẵn sàng làm tổn hại đến những đứa trẻ chẳng có tội lỗi gì. Nghề giáo đúng là một nghề gian nan vất vả, áp lực và trách nhiệm cần có cũng vô cùng lớn lao. Nhưng nghề nào cũng có khó khăn riêng, một khi chọn lựa bước chân vào làm việc trong môi trường giáo dục thì có những điều ta buộc phải chấp nhận, đó là đặc thù nghề nghiệp rồi có đúng không ạ?

Thử nghĩ nếu hôm đó có em học sinh nào lỡ ăn món cà ri và gặp chuyện thì chẳng biết sự việc sẽ còn tệ đến đâu nữa. Đúng là ngoài những giáo viên có tâm với nghề, vẫn còn những trường hợp “con sâu làm rầu nồi canh” như thế này khiến nhiều người phải suy nghĩ. Mong cho tất cả các thầy cô giáo luôn mạnh khỏe, tận tâm dạy dỗ, bảo vệ học sinh để phụ huynh nào cũng sẽ cảm thấy yên tâm và tin tưởng khi gửi con mình đến lớp.