Sáng hôm sau mẹ vào gọi con dậy đi học thì thấy con nằm yên bất động, mặt tái mét.
Dạy con học nóng tính quá là không được đâu, nhất là những người thích động tay động chân thì càng phải tránh. Như sự việc “dì ghẻ” vừa rồi, lấy cớ kèm bé gái 8 tuổi học rồi vung roi, cuối cùng con ra đi thương tâm không sao tả xiết.
Người lớn đừng tùy tiện lấy cớ con học chậm, học yếu, tính nóng mà ra tay với trẻ nhỏ. Đó là hành vi sai, khiến con đau cả về thể chất lẫn tâm hồn. Như đôi vợ chồng này, chỉ vì nóng nảy mà suýt hối hận không kịp.
Nguyên nhân là bố dạy con học lỡ vung tay vì nóng tính. Đâu có ngờ, sáng hôm sau, chỉ một chút nữa thôi con đã không thể tỉnh dậy nữa.
Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: QQ
“Khi lời nói bất lực thì vũ lực lên ngôi”, nhiều phụ huynh dạy con bằng lời không được lại lên cơn động tay động chân. Sau đó thấy hối hận, nhưng liệu một lời xin lỗi của bố mẹ có giúp con chữa lành. Tổn thương mà con trẻ phải chịu vẫn còn đó.
Sự việc khiến bố mẹ suýt mất con đã xảy ra ở Cam Túc, Trung Quốc được cư dân mạng chú ý. Chỉ vì bố dạy con học lỡ vung tay mà khiến đứa trẻ rơi vào nguy hiểm. Vấn đề chỉ được phát hiện mãi tận sáng hôm sau, khi gọi con dậy đi học.
Theo lời kể lại thì khoảng 6 giờ sáng, người mẹ gọi con gái dậy để ăn sáng và đến trường. Nhưng chị gọi mãi mà bé T.M không có lên tiếng. Người mẹ nghĩ con ngủ nướng nên vào tận giường gọi con.
Tuy nhiên, dù mẹ đã mắng con, to tiếng gọi con nhưng đứa trẻ không hề nhúc nhích. Chị mở chăn con ra thì thấy con nằm bất động với gương mặt tái mét. Thấy không ổn, chị vội gọi chồng đưa con đi bệnh viện.
Kết quả chẩn đoán con bị xuất huyết não, rơi vào hôn mê, nguy kịch do phát hiện trễ. Vợ chồng chị Lưu không tin được, họ cố nhớ xem con té ngã hay va đập ở đâu. Cuối cùng, sự việc được hé lộ.
Trước hôm xảy ra tai nạn, người mẹ có việc về ngoại nên giao chuyện kèm con học cho chồng. Anh Lưu là người bố nóng tính nên khi dạy con, thấy con chậm hiểu, làm sai liên tục đã khiến anh vô cùng ức chế.
Ba máu sáu cơn, một phút không kiềm chế được, anh thẳng tay vung vào lưng T.M. Lúc đó con có kêu đau, nhưng anh xem là bình thường. Không ngờ chỉ vì cái vung tay mà con xuất huyết não.
Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: lovelybao123
Sau một tuần được cấp cứu tích cực, năm phòng hồi sức, con đã có dấu hiệu khả quan. Cuối cùng được chuyển sang phòng thường để điều trị lâu dài. Trải qua một phen suýt mất con, mong rằng bố mẹ nhà này sẽ có bài học đắt giá.
Dạy con nhỏ học thật sự ức chế, dễ lên tăng xông lắm mọi người, ai có con nhỏ là hiểu liền. Nhiều khi dạy con học giảng mãi con chẳng hiểu, đầu óc thì không tập trung. Lúc sôi máu chỉ muốn lôi con ra nẹt một trận mới hả.
Nhưng không thể, việc kèm con học mà dùng đến tay chân là không thể chấp nhận được. Trẻ con còn quá non nớt, lúc nóng giận người lớn lại khó kiểm soát được lực mình phát ra. Hậu quả là con tổn thương thể chất trước mắt, lâu dài về tinh thần.
Gì chứ chuyện dạy con lỡ vung tay mà đổ thừa cho nóng tính, một lần thì hiểu được chứ nẹt tới gãy roi như “dì ghẻ” thì không thể chấp nhận được. Người lớn đừng nhân danh tình thương mà tùy tiện ra tay với trẻ nhỏ.
Dạy học cho con thì chính bố mẹ nên tự học cách giữ bình tĩnh, kiên nhẫn trước. Đừng đợi sự đã rồi thì tỏ ra day dứt, hối hận. Thương con thì phải thương cả lúc nóng giận, cả lúc con học không hiểu bài.
Trở ngại lớn nhất trong việc giáo dục con cái là tính nóng nảy của bố mẹ. Nóng tính mà cứ trút ra hết sẽ thành thói quen xấu. Ai có con nhỏ thì bỏ ngay cho kịp.
*Bài viết thể hiện góc nhìn cá nhân

