Có một điều dễ làm sứt mẻ mối quan hệ cha mẹ và con cái nhất, được gọi là "bài tập về nhà".

Một bộ phim dường như thể hiện nhiều mơ ước của các ông bố bà mẹ: Đứa trẻ được sinh ra, tình cờ mất tích, 20 năm sau trở thành nhân vật đại tài quay về kiếm bố mẹ ruột. Không cần dạy kèm, không cần quát tháo, thoắt 1 cái đã lớn tướng, đầu óc thông tuệ. Nói để thấy rằng nỗi khổ bố mẹ dạy con học ở nhà mùa dịch là có thật, đặc biệt là trong mùa dịch, trẻ vẫn phải ở nhà.

hình ảnh

Theo Tân Hoa Xã, báo cáo từ Bệnh viện Thần kinh, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc từ đầu tháng 3 năm nay, lượng bệnh nhân đến xin khám não, tư vấn tâm lý tăng đột biến, hầu hết là phụ huynh đến bệnh viện vấn đề dạy con học về nhà.

Vào ngày 19 tháng 3, một bà mẹ ở Hà Nam, ngồi trên bậu cửa sổ với một chân ra lơ lửng và nhìn xuống, định nhảy khỏi tòa nhà sau thời gian khủng hoảng vì dạy 1 cậu con quá lười. Sau khi lính cứu hỏa, hàng xóm và cảnh sát thuyết phục, cô mới chịu đi vào nhà, ngồi sụp xuống bật khóc vì bất lực, còn cậu trai hốt hoảng rối rít xin lỗi mẹ.

hình ảnh

Có một điều làm tổn thương mối quan hệ cha mẹ và con cái nhất, được gọi là "bài tập về nhà". Trẻ con vốn đáng yêu, hồn nhiên, thế mà có lúc cũng làm bố mẹ phát điên, sợ nhỡ tay đánh con nên cậu con được trang bị hẳn một cái mũ bảo hiểm loại xịn, như chia sẻ của 1 bà mẹ về chuyện chồng chị dạy con. Dạy con học ở nhà có gì vui, sau đây là những câu chuyện buồn:

hình ảnh

1. Mẹ: Minh Minh muốn mua một chiếc cặp đi học mới trị giá 75 đồng. Nhưng bạn ấy chỉ có 1 tờ 50 và 1 tờ 20 đồng. Thế bạn ấy còn thiếu bao nhiêu?

Con: Sao mẹ Minh Minh không dắt bạn ấy đi mua? Mẹ bạn ấy sẽ cho thêm tiền

2. Bố dạy con học toán

Bố: Bố có 10 cái kẹo, cho con 5 cái, hỏi bố còn bao nhiêu?

Con: 1,2,3,4… 4 ạ

hình ảnh

Bố: Này nhé, tao hỏi lại nhé, từ nãy giờ cứ 4, sai rồi. Bố có 10 cái kẹo, cho con 5 cái, hỏi bố còn bao nhiêu? Trả lời mau.

Con: Huhu, con không thèm, kẹo của bố hết đấy!

hình ảnh

3. Mẹ: Hôm nay mình học làm toán trừ nhé, 20 -8 này, đầu tiên là lấy hàng đơn vị trừ này. 0 không trừ cho 8 được vì 8 bé hơn 8, mình mượn 1 từ hàng chục nhé, là lấy 10 trừ 8…

Con: Thế nhỡ không cho mượn thì sao hả mẹ?

4. Mẹ: Bài tập là điền từ vào ô trống hình ảnh bên trái.  Thế đây là cái gì?"

Con: Dạ con chim

hình ảnh

Mẹ: Con viết con chim như thế này à?

Con: Vâng, vì con không thể viết, nên con đã vẽ.

5. Bố: Câu hỏi: "Khi bạn biết bắp cải này là một loại rau, bạn nên đặt nó ở đâu?", con sẽ xếp nó vào phân loại nào sau đây: rau củ, các loại thịt, hải sản…

Con: Con nghĩ là nên để trong tủ lạnh bố ạ.

hình ảnh

Đằng sau câu trả lời này, ông bố đã chịu hết nổi, đứng dậy và giơ tay bái phục trình suy nghĩ thượng thừa của con, sau đó xin bỏ cuộc trong ánh mắt ngỡ ngàng của đứa trẻ. Dù vậy, ngoài việc khổ sở bố mẹ dạy con học ở nhà mùa dịch, còn có thể kèm theo nhiều lợi ích.Có một người mẹ ở Giang Tô, Trung Quốc tự hào khoe mình vừa lấy chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, sau khi dạy con học ở nhà.

hình ảnh

Cách đây không lâu, China Education News Weekly và Tencent Education đã đưa ra một bảng khảo sát về việc dạy con học ở nhà. Tính đến ngày 6 tháng 3, tổng cộng hơn 6.000 phụ huynh của học sinh tiểu học và trung học đã tham gia khảo sát. Dữ liệu cho thấy 58% phụ huynh dạy kèm cho con cái họ mỗi ngày, 90,8% phụ huynh tức giận với con cái, 55% phụ huynh đánh con và 73,4% phụ huynh cảm thấy kiệt sức với các bài tập. Dù sao thì bọn trẻ cũng sắp đi học lại và cơn ác mộng nỗi khổ bố mẹ dạy con học ở nhà mùa dịch sẽ sớm chấm dứt thôi các mẹ ạ.

Bài và ảnh tổng hợp từ QQ, Sohu, ….