Bố mẹ tôi trước đây kinh doanh cám và thức ăn chăn nuôi nên sau bao năm làm lụng, họ cũng mua được mấy mảnh đất để đó. Khi 3 anh em lập gia đình, con trai nào cưới ông bà cũng cho 1 mảnh muốn bán muốn ở thì tùy.
Nhờ có bố mẹ hỗ trợ mà anh em tôi người nào cũng có của ăn của để. Các con dâu, con trai do sống riêng nhà nên chưa phải phụng dưỡng ông bà ngày nào. Tiền nong kiếm được bao nhiêu cũng chưa phải biếu xén hay chi gì việc chung. Ngược lại lễ tết, sinh nhật ông bà còn cho các cháu thêm.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com
Nhiều lần anh trai chúng tôi biếu tiền nhưng ông bà không nhận.
“Bố mẹ vẫn kiếm được, lại có cả mấy mảnh đất rộng đang cho thuê nên không cần các con giúp”.
Những lúc ấy mấy anh em tôi lại nửa đùa nửa thật:
“Ông bà có nhiều đất cát vậy thì di chúc dần cho con cháu thôi, nhỡ mai mốt có biến cố lại chẳng biết thế nào mà lần”.
“Cho đứa nào chúng tao khắc có sự tính toán hết rồi”.
Khi bố mẹ đã ở tuổi 75-77 thì mới đây họ gọi các con về họp gia đình công khai di chúc, chia tài sản. Theo đó, anh trưởng sẽ nhận được ngôi nhà từ đường và 500m2 đất ở thị trấn. Vợ chồng tôi được cho căn chung cư đang ở với căn nhà 70m2 đang cho khách thuê. Riêng anh hai thì được cho căn nhà trong ngõ với 50m2 nhà cấp 4 mặt đường hiện đang bán đồ nội thất.
Lý do bố tôi cho anh hai quán mặt đường đó là vì:
“Nhà mình có mỗi thằng hai không có công ăn việc làm ổn định nên cho mảnh đất đó mà buôn bán mưu sinh”.
Vừa nghe xong, chị dâu cả đã sồn sồn:
“Ông bà thiên vị vợ chồng chú thím quá. Cái quán đó tuy mới có nhà cấp 4 nhưng ở vị trí đắc địa, mai này giá lên gấp mấy lần các mảnh kia. Con không đồng ý đâu”.
Bố tôi nói thẳng:
“Không đồng ý cũng không được vì chia tài sản như nào là do tôi quyết, ý kiến các con chỉ là tham khảo. Nếu chị không muốn nhận được sự hỗ trợ mà giành giật, muốn "chiếm lợi" nhiều hơn cho bản thân thì có thể không lấy. Khi nào tài sản của chị làm ra thì mới có quyền ý kiến”.
Nghe bố mẹ nói mà chị dâu im bặt bỏ về. Từ đó chị mặt nặng mày nhẹ với ông bà và các em. Thật sự cá nhân tôi dù di chúc thế nào cũng chấp nhận và tôn trọng bố mẹ. Tôi không muốn vì 1 cái quán mà anh em mất hết tình thân.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1