Từng thi vào một trường thuộc ngành Y nhưng chàng trai trẻ quyết định từ bỏ, Nam tiến để tìm kiếm một nghề phù hợp với bản thân. 

Thông thường, nhiều người hẳn cho rằng thi đậu vào trường Y, về sau trở thành bác sĩ sẽ là con đường nên đi của những bạn trẻ. Tuy vậy, Hoàng Hà (Quảng Trị) lại nghĩ khác. Chàng trai trẻ đã không tìm được động lực học tập sau khi thi vào một trường ngành y nên đã vào TP.HCM vào năm 2014 với hy vọng sẽ tìm được câu trả lời cho việc bản thân thích gì. 

Những ngày đầu ở TP.HCM, Hà xin vào các khu trung tâm thương mại, siêu thị làm nhân viên bán hàng. Tại đây, chàng trai Quảng Trị có dịp chứng kiến những người bán đồ chơi cho trẻ em có thể tạo hình những chiếc bong bóng đơn giản thành con lân, con phượng…rất bắt mắt.

hình ảnh

(Ảnh Thanh Niên)

Hà tìm đến những người thợ tạo hình bong bóng để học nhưng mọi người đề từ chối dạy nghề. “Đây chính là nghề duy nhất để họ kiếm sống qua ngày. Giữa thành phố lớn này, truyền nghề đồng nghĩa với việc bát cơm của họ sẽ bị chia đôi. Mặc dù khá buồn nhưng mình cũng thông cảm cho họ”, Hà cho biết. 

Không bỏ cuộc, chàng trai trẻ đã lên mạng để học hỏi, mày mò làm theo các clip hướng dẫn. Chỉ sau 1 tuần tự học, Hà có thể đem sản phẩm của mình ra bày bán trước cổng trường mầm non, trường tiểu học mỗi khi đến giờ tan trường. 1 năm sau đó, anh chàng vừa tự tập để nâng cao tay nghề, vừa mưu sinh bằng công việc đặc biệt này. 

Tuy nhiên, công việc tạo hình bong bóng khó lòng giúp anh chàng trụ lại thành phố lâu dài vì mức thu nhập không phải thuộc dạng khủng. Năm 2015, Hà quyết định về lại quê và vẫn tiếp tục công việc tạo hình bong bóng. Trong một lần làm việc tại Huế, anh chàng may mắn được một người bạn chuyên làm về tổ chức sự kiện gợi ý nên mặc thêm đồ chú hề để thu hút nhiều khách hàng hơn. 

hình ảnh

(Ảnh Thanh Niên)

Thế là từ đó, Hà đi làm sự kiện cùng người bạn và đặt cho mình nghệ danh “Chú hề Bom Bi”. Đây là công việc đòi hỏi phải có kiên nhẫn để theo đuổi vì thu nhập không quá cao và không ổn định mà tùy thuộc theo sự kiện. Trung bình mỗi tháng Hà kiếm được 2-3 triệu đồng từ biểu diễn tạo hình bong bóng. Mùa “bội thu’ là những dịp lễ như Trung thu, Giáng sinh hay Tết, có lúc Hà kiếm được 5-6 triệu đồng chỉ trong vài ngày. 

Đến nay, Hà đã gắn bó với công việc tạo hình bong bóng được 6 năm. Để trụ được với nghề, anh chàng từng trải qua không ít khó khăn như nhiều người vẫn xem đây là công việc thấp kém, thu nhập vài ba đồng lẻ qua ngày.

“Thi thoảng bạn bè, làng xóm vẫn thì thầm to nhỏ về nghề của mình. Họ thắc mắc sao mình lại chọn cái nghề ăn mặc sặc sỡ, nhảy múa dưới trời mưa, trời nắng chỉ để làm trò mua vui. Dù cũng có chút tự ti nhưng rồi mình cũng sớm cho qua và tiếp tục với nghề. Những trái bóng, bộ quần áo sặc sỡ lại là thứ làm mình có động lực, có niềm vui và cũng để kiếm thêm thu nhập”, Hà bộc bạch. 

hình ảnh

(Ảnh Thanh Niên)

Câu chuyện đeo đuổi công việc của chàng trai trẻ này quả thật rất đặc biệt. Từ một sinh viên thi vào trường y, hứa hẹn tương lai sẽ xán lạn nhưng Hà đã bỏ hết và bắt đầu một công việc dễ khiến người khác khó hiểu, cho rằng khổ cực và không mấy “cao quý” như bác sĩ, kỹ sư… 

Nhiều người vẫn hay khuyên: Phải chọn một công việc khiến bạn cảm thấy vui vẻ vì mỗi ngày sẽ dành ít nhất 8 tiếng cho nó, trung bình là 1/3 cuộc đời. Một công việc không mang lại niềm vui, không khiến bạn cảm thấy mình thuộc về chắc chắn sẽ khó lòng hạnh phúc. Ngược lại, có những người liều lĩnh, dám đi ngược định kiến của đám đông để bắt đầu với công việc thật lạ, thậm chí nghe qua có vẻ “xoàng” như anh chàng bán bong bóng, tạo hình bong bóng ở trên. 

hình ảnh

“Đối với mình, tạo hình bong bóng không chỉ là một nghề tạm bợ, kiếm đồng tiền nhỏ sống qua ngày. Đây là một nghề mang lại niềm vui cho người khác mà không phải muốn là làm được, phải có đam mê, phải bỏ công sức và cũng phải có năng khiếu. Bởi đã gọi là nghệ thuật tạo hình bong bóng thì không đơn giản chỉ dừng lại ở cái nghề mà còn là thứ làm đẹp cho đời, cho xã hội”.

Đó là những gì mà Hà chia sẻ về công việc của mình. Nghe qua cũng đủ thấy, chàng trai trẻ này đã yêu thích, tự hào và tìm được niềm vui, ý nghĩa từ công việc tạo hình bong bóng thế nào. Hà cũng thường xuyên tham gia các chương trình từ thiện, đem lại tiếng cười cho các em nhỏ có hoàn cảnh kém may mắn từ công việc tạo hình bong bóng của mình.

Ngẫm mới thấy thấm thía, đôi khi không cần bạn phải là “ông này bà nọ” mà chỉ cần bạn sống lương thiện, kiếm sống chân chính và hài lòng, hạnh phúc, tận hưởng chính công việc của mình. Đặc biệt, còn gì tuyệt hơn khi công việc ấy còn mang lại giá trị cho ai đó, như Hà đang lặng lẽ mang tiếng cười, mang sự sáng tạo đến nhiều trẻ em.