Trên màn hình điện thoại là hình ảnh người bố đang hấp hối, được người nhà đỡ sau lưng, gượng dậy gọi điện cho con gái

“Bố ơi bố, con xin lỗi bố”, giọng của cô con gái ở màn hình điện thoại bên kia cứ vậy vang lên đầy bất lực vì trong giây phút bố đang hấp hối cuối cùng lại không thể được ở bên cạnh. Đoạn video này được chính cô con gái đăng tải lên tài khoản Tiktok đã khiến nhiều người phải rơi nước mắt vì xúc động.

Theo nội dung trong đoạn video thì lúc này người bố đang hấp hối, được người nhà đỡ sau lưng, gượng dậy gọi điện cho con gái. Còn nhớ cách đây 2 năm, khi quyết đinh đi Nhật, cô con gái đã hứa với người bố là sang năm sẽ về, thế nhưng… đâu ai biết rằng đó lại là lần cuối cùng cô được nhìn thấy cha.

Phía bên kia màn hình, cô gái không ngăn được những dòng nước mắt thi nhau chảy, liên tục nói câu: "Bố ơi bố, con xin lỗi bố...". Có lẽ điều tiếc nuối cuối cùng nhất của đời người, chính là không được ở bên cạnh người thân sinh mình trong giây phút cuối cùng. Những người thân xung quanh cũng chỉ biết khóc theo, nhìn cảnh 2 cha con vĩnh biệt nhau qua màn hình điện thoại mà ai cũng xót xa.

hình ảnh

Ảnh chụp màn hình

Đoạn video đã nhận được hơn 1,3 triệu lượt theo dõi trên mạng xã hội do tài khoản có tên H.T.T đăng tải ngày 23/11. Cô cho biết do tình hình dịch bệnh căng thẳng, cô không thể có mặt để tiễn đưa bố mình. "Trước khi đi, mình nói với bố là sang năm con về, vậy mà 2 năm rồi không về được. Mình nói lời xin lỗi với bố xong bố cũng dần lịm đi, giống như bố đang chờ mình vậy. Chẳng thể quên được ngày hôm đó", chị T. chia sẻ. 

hình ảnh

Chị H.T.T đăng tải những khoảnh khắc vô giá bên bố (Ảnh chụp màn hình)

Xem đoạn video, nhiều người tự đặt ra câu hỏi rằng đời này ta có thể ở bên cạnh cha mẹ bao lâu? Bất cứ khi nào bạn nghĩ đến điều này, bạn có cay khóe mắt không?. Trên thực tế, phần còn lại của cuộc đời bạn có thể còn dài, nhưng với cha mẹ, thời gian sống lại ngày càng ngắn ngủi. Nhà văn Trung Quốc Tất Thục Mẫn, trong cuốn sách "Hiếu tâm vô giới" viết: "Tôi tin rằng mỗi người con đều mong có thể hiếu thảo với cha mẹ từ tận đáy lòng. Thật không may, con người do bận rộn mà thường quên đi sự tàn khốc của thời gian, sự ngắn ngủi của cuộc đời và sự mong manh của chính sự sống".

Đôi khi chúng ta không thể nào biết được đó là lần cuối cùng được nắm tay cha mẹ, đó là lần cuối cùng được ăn bữa cơm quây quần có đủ đấng sinh thành… Và còn rất nhiều lần đôi khi mà chúng ta đã bỏ lỡ, vậy nên nếu bạn hiếm khi về nhà, lúc này bạn hãy nhanh tay nhấc máy lên để gọi cho bố mẹ. Đừng nghĩ rằng chỉ khi chúng ta giàu mới có thể báo hiếu cho cha mẹ mà chỉ cần sự quan tâm ấm áp hàng ngày cũng đủ khiến cho cha mẹ an lòng, đặc biệt như đợt dịch bùng phát trong thời gian qua.

hình ảnh

Ảnh chụp màn hình

Đoạn clip ghi lại cảnh người bố hấp hối cũng như câu chuyện của H.T.T đã lấy đi nước mắt người xem. Nhiều người đã để lại bình luận như:

- “Nghĩa tử là nghĩa tận. Giây phút cuối cùng lại không thể được nhìn mặt cha lần cuối, chia buồn với gia đình bạn".

- “Mong bạn sớm vượt qua nỗi đau này. Bởi yêu thương là hữu hạn, nhưng đời người lại một sớm một chiều, không ai biết được sau này sẽ ra sao, hãy biết trân trọng những gì mình đang có”.

- “Chia buồn với gia đình bạn. Mẹ mình cũng mất, dịch nên chưa thể về thắp nén nhang cho bà. Mình còn không kịp nói lời xin lỗi hay nhìn mặt mẹ qua điện thoại như vậy”.