Nhiều người cứ nghĩ ông bố này là kẻ bắt trẻ con, chỉ vì mái tóc lòa xòa luộm thuộm lại còn bế một đứa trẻ nét Tây.

Sự đời thật lắm éo le, có khi ẵm trên tay chính con ruột của mình mà vẫn bị dân tình hiểu nhầm thành “bắt cóc”. Đau lòng nhất là người ngoài cứ bảo con không giống bố, chẳng khác gì tự ý cắm cho bố cặp sừng vô lý.

Câu chuyện ngang trái của ông bố bế con ra đường bị hiểu nhầm là bắt cóc đã khiến cư dân mạng một phen dở khóc dở cười. Tất cả cũng chỉ vì đứa con xinh xắn như một thiên thần, ông bố lại luộm thuộm như kẻ ất ơ.

hình ảnh

Ảnh: 163

Vừa qua, một ông bố có tài khoản An Sơ Hạ ở Thâm Quyến, Trung Quốc đã đăng mạng kể lể câu chuyện ngang trái của mình. Số là anh bế con ra đường bị hiểu nhầm là bắt cóc.

Chỉ vì bề ngoài luộm thuộm, tóc tai rũ rượi mà bị nói là “ông kẹ” bắt con nít, vẻ ngoài quan trọng đến thế sao? Lúc đó có người còn định gọi báo cảnh sát, cũng may anh kịp thời giải thích.

Nói về nguyên nhân khiến bản thân bị hiểu lầm, anh cho biết mình là ông bố toàn thời gian. Do suốt ngày bận chăm con nên anh không để ý đến đầu tóc. Với lại chỉ ở nhà suốt thì chăm chút bề ngoài cho ai xem.

Nguyên nhân thứ hai là do vợ anh là người nước ngoài, dẫn đến con sinh ra có vẻ ngoài lai Tây. Con của anh được thừa hưởng gen của mẹ một cách hoàn hảo với da trắng, mắt to, đậm chất Âu Mỹ. Còn anh thì da ngăm, mắt nhỏ, đúng chuẩn Á.

hình ảnh

Ảnh: 163

Chính từ sự kết hợp gia đình Trung – Mỹ này đã khiến anh bị hiểu lầm khi bế con ra ngoài. Đứa trẻ hoàn toàn không giống bố nên anh ngay lập tức bị nhìn thành kẻ bắt cóc con nít.

Trên mạng xã hội, anh thường hay đăng các video hạnh phúc của gia đình, vô cùng hài hước và tràn ngập yêu thương. Qua sự cố lần này, gia đình anh lại được dịp nổi như cồn trên mạng xã hội.

Nhiều cư dân mạng đọc được bài viết của anh đã vào khen ngợi anh là ông bố đảm đang, nhiều mẹ mong còn không được. Tự nhiên được chú ý cũng khiến An Sơ Hạ có chút bối rối.

Đoạn video giải bày chuyện bị hiểu lầm là bắt cóc trẻ con lại đột nhiên nổi tiếng. Bạn bè hơn 10 năm không liên lạc bỗng tìm đến hỏi thăm khiến anh ái ngại. An Sơ Hạ cũng không ngại khoe về chuyện tình của mình.

hình ảnh

Ảnh: 163

Anh từng là một giáo viên, một lần tình cờ đi làm tóc thì gặp vợ. Sau đó hai người cùng nhau ăn uống, rồi dần quen nhau, tiến đến hôn nhân. Quả ngọt là đứa con xinh xắn, kháu khỉnh lai Tây giống vợ.

Đến anh nhiều khi nhìn con còn ngỡ ngàng vì con xinh như một thiên thần, chẳng giống bố tẹo nào. Anh thấy định mệnh quá dễ thương khi cho anh một gia đình nhỏ ấm cúng. Mọi người vào chúc phúc cho cặp đôi và đứa con xinh xắn.

Nhưng mọi người cũng nhắc nhẹ anh nhớ chăm chút bề ngoài hơn. Dù chăm con vất vả cũng nên gọn gàng đầu tóc. Vừa giữ vệ sinh khi chăm con nhỏ, vừa tránh được việc bế con ra đường bị hiểu nhầm bắt cóc để phải đi giải thích đủ đường.

Thông tin tham khảo 163