Bộ ảnh vui về "sự khác biệt giữa tôi và mẹ" đã nhận về rất nhiều sự yêu thích của các chị em bỉm sữa.

Ngày trước còn vô tư vô lo, chẳng bao giờ nghĩ đến việc phải làm mẹ như thế nào. Giờ thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới đấy mà em đã làm mẹ hai con rồi, nhanh thật chị em ạ. Mà từ ngày lên chức mới thấy phục mẹ mình, ngày trước một tay chăm lo cả 4 anh em nhưng đứa nào cũng gọn gàng tươm tất, nhà cửa lại sạch sẽ gọn gàng, cảm tưởng cứ như không có gì có thể làm khó được mẹ hết. Giờ mình cũng đã làm mẹ, mặc dù chỉ có 2 đứa con, việc nhà thì thời buổi hiện đại cũng đã có phần nào máy móc trợ giúp mà lắm lúc còn rối tinh rối mù, căng thẳng thật sự, cũng cố gắng lắm nhưng lại chẳng thể bằng một góc bà ngoại ngày xưa. Giờ lắm lúc mẹ em lại còn vừa trông con hộ em, vừa làm việc nhà thoăn thoắt nữa cơ. Vậy mới thấy bà ngoại mãi là đỉnh nhất đúng không cả nhà? Bộ ảnh "sự khác biệt giữa tôi và mẹ tôi" dưới đây ta nói chứng minh được rõ ràng chân lý này luôn nè, xem mà cứ phải tủm tỉm cười vì quá đúng.

hình ảnh

Mỗi lần con đi học, chồng đi làm, mọi việc đã xong xuôi thì tôi chỉ chăm chăm dán mắt vào màn hình TV hoặc nghịch điện thoại, nghỉ xả hơi cho khỏe cái thân. Còn mẹ tôi dù có rảnh rang đến đâu chắc chắn cũng sẽ kiếm thêm việc để làm, làm việc không ngớt tay dường như chính là "tôn chỉ cuộc sống" của bà hay sao í.

hình ảnh

Mỗi lần đi siêu thị, đồ ăn nhanh là một trong những thứ tôi gom về nhiều nhất vì chúng thật tiện lợi, chế biến nhanh cực kỳ. Thế nhưng mẹ tôi thì hoàn toàn trái ngược, bà luôn lựa chọn thực phẩm tươi sống để nấu những món ăn ngon lành, tốt cho sức khỏe. 

hình ảnh

Cùng thắt tóc cho con gái, nhưng ôi trời cái tay tôi sao mà thật vụng về chẳng đâu ra đâu cả. Dù đã rất cố gắng nhưng tôi vẫn phải nói sự thật là mẹ tôi giỏi việc này hơn tôi gấp trăm lần, ngày bé bà luôn thắt tóc gọn gàng cho tôi đi học mỗi sáng mà chỉ tốn có vài phút. Mẹ tôi vẫn thế, vô cùng khéo léo trong mọi việc, còn con gái bà thì...

hình ảnh

Khi mẹ tôi ở nhà, mọi thứ luôn sạch sẽ như lau như li, ngăn nắp trật tự chẳng có điểm nào để nói. Tôi cũng ở nhà và dọn dẹp, nhưng sao càng dọn thì trông lại càng bừa bộn thế này?

hình ảnh

Một trong những khoản khiến tôi nể phục mẹ mình nhất: Mẹ có thể thức dậy từ rất sớm để lo chu toàn mọi việc mà trông vẫn thật giàu năng lượng. Còn tôi thì mỗi buổi sáng chuông báo thức phải reo có khi cả chục lần tôi mới lò mò dậy nổi để lo cho con.

hình ảnh

Cũng vì không thể dậy sớm, buổi sáng tôi thường xuyên cho cả nhà ăn những món ăn đủ các tiêu chí "nhanh, gọn, lẹ". Còn mẹ luôn luôn chuẩn bị tươm tất bữa sáng nóng sốt, đảm bảo dinh dưỡng cho cả nhà.

hình ảnh

Vụng về lại ưa thích sự tiện lợi, mỗi lần tới dịp đặc biệt nào tôi cũng đều ưu tiên đi mua bánh kem ngoài cửa hàng nhưng mẹ tôi thì luôn tỉ mẩn tự tay làm từng cái bánh kem ngon lành cho gia đình.

hình ảnh

Cũng là chăm con đấy, nhưng sao tôi lúc nào cũng cảm thấy có quá nhiều việc đến nỗi đầu bù tóc rối. Còn mẹ thì lúc nào cũng nở nụ cười cực tươi trên môi.

hình ảnhMỗi buổi sáng với mẹ con tôi cứ như "đánh vật", chẳng có hôm nào là không muộn dù đã chạy nhanh hết sức có thể để chuẩn bị mọi thứ. Còn nhớ hồi xưa á hả, mẹ tôi còn có thời gian ngồi nói chuyện cùng tôi vào mỗi buổi sáng trước khi đi học nữa kìa.