Sau 6 tiếng nỗ lực tìm kiếm khắp nơi từ vị trí bị đưa đi, đứa bé đã được tìm thấy nhưng thoạt nhìn đến người nhà cũng không thể nhận ra con.
Trẻ nhỏ không thể cứ ở mãi trong nhà chỉ vì cha mẹ lo lắng bao mối nguy có thể xảy đến với con mình khi dạo chơi, hít khí trời hay vận động ngoài trời.
Một khi đã đưa con ra ngoài, sự an toàn là yếu tố luôn được bố mẹ đặt lên hàng đầu. Hầu hết các gia đình đều ý thức được điều này và luôn để mắt theo dõi trẻ 24/24. Nhiều gia đình cẩn thận hơn còn mua cả dây có đai giữ để lúc nào, đi đâu con cũng không thể lạc mất bố mẹ.
Ảnh minh họa. Nguồn: v.qq
Còn nhớ từng có trường hợp mẹ đưa con đi chơi nhưng khi vừa buông ra một lúc thì quay lại đã không thấy con đâu. Sau một hồi tìm kiếm xung quanh không thấy con mình đâu, họ đã rơi vào hoảng loạn, gọi điện thông báo cho người thân khắp nơi lên mạng tìm kiếm giúp, đồng thời cũng báo cho cảnh sát.
Với sự hợp lực tìm kiếm của cả cư dân mạng lẫn cảnh sát và những người xung quanh hay biết sự việc thì 6 tiếng sau, em bé cũng đã được tìm thấy an toàn.
Ngay khi hay tin con mình đã về, cha mẹ lập tức chạy như bay đến để ôm hôn con vào lòng. Nhưng kỳ lạ là đứa trẻ trước mặt như thể đã trở thành em bé khác.
Nước da trắng trẻo như trứng gà bóc đã được bôi lên một lớp sơn gì đó mà thành ra lem luốc, đen nhẻm.
Đáng sợ hơn nữa là trước đó 6 tiếng, mái tóc của bé vẫn chưa được cắt tỉa gọn gàng thì bây giờ đã được cắt cao đến sát da đầu.
Tất nhiên, con mình thì dù thế nào cũng sẽ nhận ra được nhưng bố mẹ cậu bé cũng phải dụi mắt mấy lần vì không tin nổi những gì xảy ra với con mình. Họ phải thừa nhận rằng nếu chỉ lướt qua ngoài đường trong quá trình tìm kiếm thì họ không tài nào có thể nhận ra ngay con mình.
Họ đã thêm một lần nữa bủn rủn hết tay chân trước diện mạo mới ai đó đã cố tình ngụy trang cho con mình. Nếu ngày hôm ấy, mọi người không đồng lòng giúp đỡ tìm kiếm trong thời gian ngắn nhất thì e rằng họ đã không bao giờ có được may mắn gặp lại con sau lần thất lạc ấy.
Ảnh minh họa. Nguồn: Sohu
Việc để trẻ thất lạc nơi đông người khi đi ra ngoài đôi khi không phải lỗi hoàn toàn ở người mẹ hoặc người chăm sóc. Nhưng dù sao đi nữa, an toàn của trẻ vẫn là trên hết nên các biện pháp ngăn chặn điều xấu nhất có thể xảy ra vẫn rất cần thiết.
Về trách nhiệm trông coi, cha mẹ cần nhớ:
1. Đừng để em bé đứng hoặc đi khuất tầm mắt mẹ
Việc đưa con đến đâu đó không chỉ là làm cho trẻ mở mang tầm mắt mà còn thỏa mãn sở thích mua sắm, vui chơi của bố mẹ sau thời gian dài luôn ở nhà chăm lo cho con.
Nhưng lạc vào những nơi sầm uất và đông đúc như trung tâm thương mại, siêu thị hay thế giới trò chơi, các bé hoàn toàn có thể trở thành mồi béo bở trong mắt của kẻ lên kế hoạch thực hiện ý đồ xấu.
2. Luôn cảnh giác với thủ đoạn tinh vi
Càng là việc làm trong bóng tối thì kẻ xấu càng biến hóa khôn lường để tránh nguy cơ sa lưới. Cần đọc biết các cảnh báo từ báo đài để nâng cao cảnh giác và có được sự dự phòng trong trường hợp xấu.
Nếu thấy xung quanh con xuất hiện người khả nghi thì bật ngay công tắc báo động với chính mình và chủ động rời khỏi khu vực, tìm đến nơi an toàn.
Về trách nhiệm bảo vệ các con, cha mẹ cần làm:
1. Dạy con biết tránh xa người lạ
Xung quanh trẻ có nhiều người lạ và họ tìm cách tiếp cận các em trước khi người lớn nhận ra sự bất ổn đâu đây. Những lời dụ dỗ nếu lọt tai sẽ khởi đầu cho những bi kịch tiếc nuối và nỗi ân hận cả đời.
Hơn ai hết, cha mẹ phải truyền dạy được cho mình ý thức tránh xa người lạ và cả những người quen có ý đồ xấu. Nhiều kẻ bắt cóc chọn tiếp cận với trẻ em đi một mình nên càng phải để mắt hơn với những em bé này.
2. Dạy trẻ cách nhờ các chú cảnh sát hoặc những người xung quanh giúp đỡ
Dạy trẻ phải biết la hét, cầu cứu trong lúc nguy cấp là việc rất cần phải làm. Có thể giúp các bé nhận ra đồng phục của người bảo vệ, cảnh sát hoặc vị trí chốt bảo vệ để trẻ tìm cách chạy đến cầu cứu.
Trước rất đầy rẫy những thủ đoạn tinh vi của nhóm kẻ xấu, bố mẹ phải có trách nhiệm dạy trẻ biết cách tự bảo vệ mình. Đây không chỉ là ý thức mà còn là kỹ năng cần được tập luyện cho đến lúc thành thạo.

